Nhắc đến giấc ngủ trưa ở trường, chắc ai cũng từng trải qua cảnh "vật vờ" trên bàn ghế hay dưới gốc cây phải không nào? Thấu hiểu nỗi khổ này, nhóm 3 bạn sinh viên đến từ ĐH Cần Thơ và ĐH Kiến trúc TP.HCM đã quyết định biến ước mơ thành hiện thực với dự án "SEEN House" – một không gian nghỉ trưa chill phết dành riêng cho các bạn học sinh vùng khó khăn!
Không phải ý tưởng suông đâu nhé, đây là công trình thật 100% và sắp được khởi công rồi nè!
**Khi trải nghiệm cá nhân trở thành động lực thay đổi**
Cả nhóm đều từng là "nạn nhân" của những giờ nghỉ trưa tạm bợ. Nhà xa trường, không về được, phải tự lo ăn uống và tìm chỗ nằm vạ vật bất cứ đâu có bóng mát. Buổi học chiều? Chắc chắn mệt lử luôn rồi!
**Về trường cũ để "đền ơn đền nghĩa"**
"SEEN House" sẽ được xây dựng tại trường THPT Thống Linh (xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) – chính là trường cũ của Phạm Thị Thùy Linh, sinh viên ĐH Kiến trúc TP.HCM.
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì nhà xa quá, Thùy Linh thường phải ở lại trường sau buổi sáng. Cảnh tượng quen thuộc là các bạn xếp bàn ghế thành "giường ngủ", nằm trên ghế đá, hoặc tụ tập ở các hàng quán xung quanh. Trường thì khó khăn, không có điều kiện xây phòng nghỉ đàng hoàng cho học sinh. Chất lượng học buổi chiều? Thôi đừng nói, ai cũng mệt lã người rồi!
Những kỷ niệm này ám ảnh Thùy Linh mãi, và boom – ý tưởng "Làm nhà nghỉ trưa cho học sinh" ra đời! Cô nàng sau đó gặp được hai người bạn đồng hành tại ĐH Cần Thơ là Cao Thanh Hùng và Huỳnh Ngọc Trúc Phương. Bộ ba kết hợp tạo nên dự án "SEEN House – Giấc mơ trưa", một không gian xanh mát vừa để nghỉ ngơi, vừa có thể làm nơi sinh hoạt chung cho các CLB, đội nhóm. Đa năng ghê ha!
"Khi tụi mình về trường cũ gặp thầy cô, trình bày ý tưởng và khảo sát thực tế, mọi người mới thấy sau bao nhiêu năm tình trạng nghỉ trưa tạm bợ vẫn y chang, khiến lãnh đạo nhà trường rất đau đầu. Trường có 900 học sinh, gần một nửa thuộc diện khó khăn và khoảng 300 em không về nhà qua trưa," trưởng nhóm Cao Thanh Hùng chia sẻ.
Khi nghe đề xuất xây nhà nghỉ trưa, nhà trường ủng hộ nhiệt tình luôn! Thêm nữa, Thùy Linh từng là học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Sử, các thầy cô vẫn nhớ và xúc động khi biết cô học trò cũ quay về làm điều ý nghĩa cho đàn em. Cảm động quá trời!
Không phải lần đầu nhóm này "làm lớn" đâu nhé! Năm 2017, họ đã giành giải Ba cuộc thi "Insee Prize" với dự án "Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi". Năm nay, ban đầu nhóm định làm "Nhà nổi cho tương lai" nhưng thấy không khả thi về kinh phí nên chuyển sang "SEEN House" – vừa ý nghĩa, vừa thực tế hơn nhiều!
**Thiết kế xịn sò, thân thiện môi trường nữa chứ!**
"Nhóm mình làm dự án này rất smooth, không gặp trở ngại lớn nào vì được nhà trường và phụ huynh ủng hộ hết mình. Từ cuối tháng 12/2017, nhóm bắt đầu thiết kế, vừa học vừa chạy đến địa điểm thực tế để kiểm tra và điều chỉnh nếu có góp ý," Thanh Hùng kể.
Ban đầu, "SEEN House" được thiết kế với mái lá (tiết kiệm, mát mẻ, không ồn khi mưa) và vách gỗ sẵn có. Nhưng sau khi nghe góp ý, nhóm nhận ra mái lá dễ hư, tốn chi phí bảo trì. Nhà trường muốn công trình bền vững, vững chắc để đảm bảo an toàn lâu dài cho học sinh nên nhóm đổi sang tường gạch, mái ngói. Chi phí tăng lên khoảng 30 triệu đồng nhưng các bạn vẫn quyết tâm làm! Để tiết kiệm, nhóm dùng cát của trường làm nền, nhà trường đóng góp thêm tiền mua gạch không nung xây tường.
"SEEN House" có 2 gian riêng biệt cho nam và nữ (tiện quản lý mà!). Thiết kế linh hoạt nên khi cần có thể ghép thành không gian chung, phục vụ hoạt động tập thể, CLB Anh văn, hoặc quản lý học sinh khi nghỉ tiết.
Điểm cộng khủng: "xanh và thân thiện với môi trường"
- Dùng nguyên vật liệu địa phương
- Thiết kế tránh phát thải độc hại
- Giữ nguyên hiện trạng khu đất, trồng thêm cây xanh
- Khu ngoài có lam tre, bàn ghế học tập, tránh nắng
- Laphông đan từ lục bình (chống nóng xịn xò!)
- Cửa làm bằng gỗ tràm bông vàng sẵn có tại địa phương
"SEEN House" có thể phục vụ 100 học sinh nghỉ trưa mỗi ngày. Nhà trường sẽ ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, 100 suất cơm từ bếp ăn từ thiện địa phương sẽ được chuyển đến. Không chỉ vậy, nhóm còn thiết kế để tận dụng đất trống cho học sinh trồng rau, vừa cung cấp gia vị cho bếp ăn từ thiện, vừa tăng tính gắn kết. Cả công trình chỉ dùng 3 bóng đèn LED, trổ nhiều cửa thông gió để lấy sáng tự nhiên, tiết kiệm điện tối đa!
"'SEEN House' không chỉ là kết quả từ kiến thức và mong muốn đóng góp cho cộng đồng mà còn từ những góp ý, chung tay của chính các bạn học sinh – đối tượng thụ hưởng. Đó chính là vẻ đẹp của nghiên cứu khoa học trẻ," đại diện nhóm chia sẻ.
Dự kiến trong 2 tháng nữa, công trình sẽ chính thức khởi công. Nhóm đã xin được giấy phép xây dựng và nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền cùng Công ty Xây dựng Phú Thịnh giúp giám sát thi công. Thêm vào đó, nhóm còn kêu gọi được 10 triệu đồng từ quỹ khuyến học của nhà trường. Tuyệt vời quá!
Đây mới đúng nghĩa là "hành động vì cộng đồng" của thế hệ trẻ. Từ trải nghiệm thực tế, biến thành ý tưởng, rồi thành hiện thực để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn