Gen Z Việt viết lại bài báo về bóng đá Indonesia: Hỗn chiến cực gắt, CĐV bay người đá cầu thủ như... phim hành động Hong Kong

Ối giời ơi, bóng đá Indonesia lại loạn một lần nữa rồi các bạn ơi! Và có vẻ như Liên đoàn bóng đá nước này vẫn đang bó tay hoàn toàn trước tình trạng bạo lực cứ bùng phát như... bỏng ngô vậy.

Hỗn chiến kinh hoàng ở giải hạng nhì Indonesia

Cuối tuần vừa rồi, màn "đại chiến" lại nổ ra ở bóng đá Indonesia, cụ thể là trận đấu giữa chủ nhà PSIM Yogyakarta và đội khách Persis Solo tại giải Liga 2.

Trận đấu này Persis Solo thắng siêu kịch tính với tỷ số 3-2 đấy, nhưng mà trước khi hết giờ thì drama đã xảy ra mất rồi. Một vụ bạo loạn cực khủng đã nổ ra ngay trên sân Mandala Krida, Yogyakarta luôn.

Nguyên nhân là do một số CĐV quá khích của đội nhà cho rằng các cầu thủ Persis Solo có hành vi khiêu khích sau bàn thắng vượt lên dẫn trước 3-2, rồi còn cố tình câu giờ nữa. Thế là các bạn ấy nổi đóa tấn công cầu thủ đội khách luôn.

Một CĐV của PSIM thậm chí còn lao từ khán đài xuống sân, rồi tung cú song phi cực mạnh trúng thẳng cầu thủ của Persis Solo (giống hệt phim Lý Tiểu Long ý). Sau đó thì toàn bộ khung cảnh trở nên loạn lạc cực độ khi hàng tá CĐV tràn xuống, tạo nên màn hỗn chiến như phim hành động vậy.

b48fdf3f6cdc41b1e7c9.jpg


Hồi chuông báo động với bóng đá xứ vạn đảo

Hiện tại truyền thông Indonesia vẫn chưa có thông tin về việc có ai bị thương sau vụ này không nhé. Nhưng đây thực sự là một hồi chuông cảnh báo nữa cho công tác an ninh ở bóng đá Indonesia rồi đó.

Mấy năm gần đây, làng bóng đá nước này liên tục xảy ra những vụ việc tương tự, thậm chí có một số trường hợp còn dẫn đến án mạng luôn á. Nhưng mà Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào thực sự hiệu quả để ngăn chặn.

Mới đây thôi ở vòng loại World Cup, bạo loạn cũng nổ ra trong trận đấu giữa Indonesia gặp Malaysia trên sân Bung Karno. Sau đó Indonesia bị phạt nên trận gặp tuyển Việt Nam mình buộc phải chuyển sang thành phố Bali thi đấu luôn đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top