Gen Z viết tiếp câu chuyện hoà bình - năng lượng tích cực từ sinh viên Việt Nam ✨

05044ab06b0df9fc7f5c.webp


3cd3489f08c946e1b963.jpg


Nhớ lại những ngày tháng Tư lịch sử, các bạn sinh viên Việt Nam đang âm thầm viết tiếp trang sử hào hùng theo cách riêng của mình - bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cực mạnh nè!

Những gương mặt sáng giá thắp lửa tinh thần Việt

Nguyễn Thị Phương Huyền - Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn là một trong những cái tên hot được vinh danh với Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng'. Với Huyền, đây không chỉ là thành tích mà còn là lời khẳng định cho hành trình nghiêm túc và tận tâm với học tập, hoạt động xã hội và cống hiến cho cộng đồng.

1c6f00879d4ca9f4d163.jpg


Bạn ấy chia sẻ: "Tình yêu đất nước với mình không ồn ào, mà thể hiện qua từng hành động nhỏ: Học tập nghiêm túc, tổ chức những hoạt động có ý nghĩa, và luôn nỗ lực trở thành một mắt xích tích cực trong tập thể sinh viên".

Từ những chuyến tình nguyện vùng sâu vùng xa cho đến những đêm thức trắng lên kế hoạch chiến dịch, Phương Huyền thấm thía một bài học sâu sắc: trí tuệ thực sự có giá trị khi phục vụ con người – nhất là những mảnh đời yếu thế.

Còn với Nguyễn Đặng Linh Chi - thủ khoa khối B00 toàn quốc năm 2024, hành trình tri thức được khởi nguồn từ đam mê với những điều nhỏ bé trong tự nhiên. Từ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa đến thành viên đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia, Linh Chi không ngừng nỗ lực, vượt qua áp lực học tập bằng sự kiên trì và một quan niệm giản dị: "Học tập là hành trình lâu dài, không phải lúc nào cũng đi lên, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, thì dù có nghỉ chân, ta vẫn đang bước tiếp". Quote này đúng quá đi thôi!

Tình yêu của bạn ấy với ngành Y – ngành học cao quý nhưng đầy thử thách – là minh chứng rõ ràng cho khát vọng cống hiến bằng năng lực chuyên môn, bằng tri thức để góp phần bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng.

Viết tiếp câu chuyện hoà bình bằng tri thức và hành động

Hoà bình hôm nay là thành quả của bao thế hệ đi trước, nhưng giữ gìn và phát triển nền hoà bình ấy lại là trách nhiệm của những người trẻ – đặc biệt là trí thức trẻ. Đối với Phương Huyền, trí thức trẻ là lực lượng "kết nối giữa khoa học và đời sống, giữa tri thức và nhân văn, giữa hiện tại và tương lai". Những sáng kiến xã hội, sân chơi học thuật hay hoạt động đổi mới sáng tạo do sinh viên khởi xướng chính là cách để tri thức trở nên sống động, hữu ích, và đầy tính nhân văn.

403a9049a665343ad8e2.jpg


Linh Chi cũng cho rằng, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, trí thức trẻ chính là "nguồn năng lượng đổi mới của đất nước". Bạn ấy mong muốn sinh viên sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi năng lực liên ngành, tinh thần trách nhiệm, tư duy phản biện và nhất là lòng yêu nước gắn liền với hành động cụ thể. Chứ không phải chỉ nói suông nhé!

Chọn học để cống hiến, chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ

Sinh viên hôm nay không trực tiếp cầm súng gìn giữ hoà bình, nhưng đang ngày ngày vun đắp một nền hoà bình bền vững hơn – bằng sự thấu hiểu, bằng sáng tạo, bằng cách kết nối tri thức với đời sống, và bằng lòng trắc ẩn với cộng đồng.

f21b188d4a11d279f90b.jpg


Khi những lớp sinh viên chọn học để cống hiến, chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, chọn tình yêu nước được thể hiện qua từng hành động nhỏ, các bạn đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện hoà bình theo cách của những người trẻ thời đại mới.

Và ở mỗi lớp học, mỗi phòng lab, mỗi chiến dịch thiện nguyện – chúng ta đều thấy hình ảnh của những người trẻ đang góp phần dựng xây một Việt Nam hoà bình, sáng tạo, tử tế và đáng sống hơn mỗi ngày. Tự hào quá đi!

e6d45fc2426e5712f46a.jpg


d520880261f5a6e470d4.jpg


7a35511fe821730e7519.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top