Nghe xong mà tự hào quá đi mất thôi!
Ngày 6/12 vừa rồi, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa drop kết quả Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2015 và các bạn ơi, kết quả ngon lành cành đào luôn nha! Đánh giá này chủ yếu dựa vào môn Khoa học đó.
Và tadaaa... học sinh Việt Nam mình đã chill chill xếp thứ 8 trên toàn thế giới về khả năng học các môn Khoa học nè! Nghe thôi đã thấy đỉnh rồi phải không? Càng sốc hơn khi biết kết quả này còn vượt qua cả học sinh ở Anh và Mỹ luôn á
Con số không nói dối nè các bạn: có tới 540.000 học sinh đại diện cho hơn 28 triệu em 15 tuổi từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã ngồi làm bài thi dài 2 tiếng để đánh giá năng lực các môn Toán, Khoa học và Đọc hiểu vào năm ngoái.
Và Việt Nam mình đã ẵm trọn vị trí thứ 8 với 525 điểm môn Khoa học! So với điểm trung bình toàn thế giới là 493, học sinh ở Anh được 509 điểm, ở Mỹ là 496 điểm thì điểm số của Việt Nam khá ấn tượng đúng không nào
Sang môn Toán thì Việt Nam đạt 495 điểm, đứng thứ 21. Nghe có vẻ khiêm tốn nhưng so với điểm trung bình thế giới là 490, học sinh ở Anh đạt 492 điểm, ở Mỹ chỉ 470 điểm thì vẫn xịn xò lắm rồi
Tuy nhiên cũng phải thật thà mà nói là có một điểm hơi "ớ ớ" chút: khả năng đọc hiểu của học sinh nước ta chỉ đạt 487 điểm - thấp hơn mức chung của thế giới (493 điểm) và cũng xếp sau Anh, Mỹ. Looks like mình cần buff thêm kỹ năng này nè
Nguồn: kenh14.vn