Xịn xò quá trời! Đoàn học sinh Việt Nam vừa flex thành tích cực khủng tại Kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ hai - 6 bạn đi thi thì cả 6 bạn ôm HC Vàng về, kiểu "xin slot làm người Việt Nam" là đây!
Từ ngày 21 - 26/4, tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, đoàn học sinh Việt Nam đã tham gia cuộc chiến trí tuệ này theo lời mời của Bộ GD Turkmenistan. Với sự chuẩn bị kỹ càng và tinh thần "ai chơi thua còn mình chơi win", cả 6 học sinh đã mang về trọn bộ Huy chương Vàng, khiến cả nước tự hào vô cùng!
Lineup "main nhân vật" lần này gồm có: Nguyễn Trí Hậu và Nguyễn Trí Hiền (cả hai đều học lớp 11 trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam), Nguyễn Phúc Nguyên (lớp 11 trường THCS – THPT Newton, Hà Nội), Trần Quang Nhật (lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Lại Gia Khải (lớp 11 trường THPT chuyên Sư Phạm, Hà Nội) và Vũ Việt Hà (lớp 12 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương).
Các bạn này được chọn từ những học sinh đạt thành tích cao nhất tại Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2025, rồi trải qua quá trình tập huấn siêu nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam theo phân công của Bộ GD-ĐT.
Kỳ thi Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ hai được tổ chức với chủ đề "Năm quốc tế về Hòa Bình và Tin cậy". Đề thi nghe đã thấy "đau não" rồi nha: làm bài trong 5 tiếng, giải 5 bài toán tự luận, mỗi bài max 10 điểm. Theo quy định, chỉ 50% thí sinh được nhận giải với tỷ lệ HC Vàng : Bạc : Đồng là 1:2:3. Vậy mà team Việt Nam vẫn all-in Vàng, quá đỉnh!
Thành tích "ăn sạch" HC Vàng lần này không chỉ là minh chứng cho tài năng vượt trội của các bạn trong môn Toán, mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên đấu trường học thuật quốc tế. Đây chính là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, sự quan tâm sâu sát của ngành giáo dục, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ gia đình và cộng đồng.
Nguồn: svvn.tienphong.vn