Bom2k94131
New member
Từng là những hiện tượng viral thời bấy giờ, nhưng Xuân Mai, Xuân Nghi, Bé Châu khi lớn lên đều không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn do chính mình tạo ra
Xuân Mai - Cô bé "Con cò" một thời giờ đã là mẹ bỉm sữa
Phải nói thật là Xuân Mai chính là một trong những thần đồng âm nhạc nhí hot nhất từ trước đến giờ luôn!
Mới hơn 2 tuổi thôi mà bé đã sở hữu hàng chục bài hát thiếu nhi đỉnh của chóp, bất cứ đứa trẻ nào thời đó cũng thuộc nằm lòng, nhất là phải kể đến "Con cò bé bé" - bài hát không ai không biết!
Thế nhưng khi Xuân Mai bắt đầu vào lớp 1, mẹ của bé đã chủ động cắt giảm hoạt động biểu diễn để con gái tập trung vào việc học hơn.
Ít lâu sau, cả nhà Xuân Mai sang Mỹ định cư luôn.
Đây cũng là giai đoạn khó khăn của Xuân Mai khi phải bắt đầu cuộc sống mới ở xứ người. Một thời gian khá dài, Xuân Mai như "lặn mất tăm" khỏi làng giải trí. Người ta chỉ còn nhớ đến cô bé qua những băng đĩa thiếu nhi cũ kỹ.
Năm 2009, Xuân Mai bất ngờ comeback Việt Nam với sự thay đổi cực mạnh về cả ngoại hình lẫn giọng hát. Cô phải hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều với gương mặt bị nhận xét là già trước tuổi. Giọng hát của Xuân Mai khi trưởng thành cũng không còn được đánh giá cao như xưa
Về nước hoạt động một thời gian dài nhưng mãi đến năm 2011, Xuân Mai mới ghi được dấu ấn "tàm tạm" về âm nhạc qua 2 ca khúc "Nỗi nhớ đóng băng" và "Cây sao giấy".
Không vượt qua được hào quang do chính mình tạo ra từ hồi bé, Xuân Mai giờ đã quay về Mỹ, lập gia đình và ổn định cuộc sống rồi nha!
Xuân Nghi - Cô bé mắt to tròn giờ muốn làm lại từ đầu
Còn nhớ cách đây gần 15 năm, Xuân Nghi là cái tên siêu quen thuộc với mọi người, đặc biệt là các bé thiếu nhi và các bậc phụ huynh.
Hình ảnh cô bé mắt to tròn, mặt xinh xắn, đứng trên sân khấu hồn nhiên hát những bài như "Bé lên bốn", "Đi học", "Ông trăng xuống chơi",... đã trở thành kí ức tuổi thơ không thể quên của hội cuối 9x, đầu 2000 nè
Cô bé cũng ẵm về rất nhiều giải thưởng âm nhạc dành cho thiếu nhi. Tuy nhiên, sau 4 album thời bé và vài vai diễn khá ấn tượng trên màn ảnh, Xuân Nghi quyết định bỏ tất cả để đi du học vào năm 2010.
Biến mất khỏi showbiz một thời gian dài, đến năm 2010, Xuân Nghi chính thức trở lại bằng việc ra mắt album "Nghi 16".
Nhưng mà album này cũng không tạo được hiệu ứng gì với fan trong nước và hải ngoại cho lắm. Tốt nghiệp cấp 3 ở tuổi 18, Xuân Nghi quyết định ở lại Mỹ, học tiếp nhạc lý tại một trường Cao đẳng âm nhạc để trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp.
Chia sẻ trong chương trình "Chuyện xưa chưa kể" gần đây, Xuân Nghi cho biết cô sẽ quay lại Vpop trong thời gian tới với những sản phẩm chất lượng để tự khẳng định mình và vượt qua cái bóng quá lớn thời thiếu nhi.
"Hồi nhỏ có thể tôi đã có những sản phẩm âm nhạc thành công nhưng cái đó chưa gọi là đỉnh cao trong sự nghiệp. Xuân Nghi của tuổi thơ chưa là gì trong showbiz so với sự nghiệp của một người ca sĩ đâu.
Âm nhạc sẽ là vũ khí quan trọng giúp mọi người làm quen với tôi ở thời điểm hiện tại.
Và khi trở lại Vbiz, tôi vẫn sẽ chỉ là một tân binh thôi, sẽ tiếp tục học hỏi các anh chị ca sĩ, thậm chí cả các bạn ca sĩ nhỏ tuổi hơn nhưng lại có nhiều kinh nghiệm hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là đam mê âm nhạc", Xuân Nghi nhấn mạnh.
Bé Châu (Nguyễn Huy) - "Thần đồng" hát nhạc người lớn giờ mất hút
Thời điểm năm 2004, bé Châu nổi lên với danh xưng "thần đồng âm nhạc" đấy. Dù tuổi còn bé xíu nhưng cậu bé có thể nhảy nhót và hát cực "mùi mẫn" những bài hát của người lớn. Để có bản lĩnh sân khấu chắc thế, bé Châu đã phải "lăn lộn" với nghề từ năm 3 tuổi luôn.
Khi đó, cậu bé chính là người "cầm chân" khách của gánh hát Thanh Nga, gánh hát của gia đình em ở Vàm Cỏ.
Đến năm 5 tuổi, bé Châu trở thành "ngôi sao ăn khách" tại các tỉnh. Cậu bé chỉ hát nhạc sến, rên rỉ và bắt chước y chang các giọng ca ngôi sao, từ cách nhả chữ, luyến láy đến cả điệu bộ. Bé Châu trở thành trụ cột, đi hát, diễn tấu hài để lấy tiền nuôi cả gia đình
Tuy nhiên, khi sự tò mò của khán giả không còn, tên tuổi của bé Châu cũng phai nhạt theo. Cậu bé gần như "mất tích" khỏi làng giải trí dù một thời gian dài được thổi phồng thành "thần đồng".
Thực ra thì bé Châu vẫn đi hát nhưng với nghệ danh mới - là tên thật Nguyễn Huy. Dù vậy, khán giả vẫn quen gọi cậu là bé Châu.
Theo thời gian, bé Châu mũm mĩm, lanh lợi ngày nào đã thành một anh chàng mạnh mẽ, trầm tính hơn hẳn.
Lớn lên vỡ giọng, ngoại hình cũng thay đổi nhiều khiến khán giả không nhận ra đây chính là bé Châu đình đám một thời với những điệu nhảy, bài hát người lớn.
Những năm gần đây, Nguyễn Huy cũng không ra mắt ca khúc mới nào mà chỉ tham gia vài gameshow truyền hình về âm nhạc. Tuy nhiên, sự trở lại của anh cũng không còn nhận được sự quan tâm của công chúng nữa
Nam ca sĩ thừa nhận những gì mình làm được trong quá khứ đã vô tình trở thành cái bóng quá lớn và đến giờ, anh đã bị "chết" trong nghệ danh "Bé Châu" rồi.
Nguồn: soha.vn