Gen Z Vibe: Lần Đầu Hé Lộ Dấu Vết 5 Rãnh Mộ Tập Thể Liên Quan Tết Mậu Thân 1968

Câu chuyện bắt đầu từ một bức ảnh đen trắng tình cờ vớ được trên mạng nè các bạn ơi! Hành trình tìm kiếm dấu vết các rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (giờ là công viên Lê Thị Riêng ở Sài Gòn) đã mở ra từ đó. Sau bao năm cày cuốc đối chiếu tư liệu, team research của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã đưa ra kết luận: tại đây có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể liên quan đến sự kiện Tết Mậu Thân 1968

Sáng 8/6, tại trụ sở UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) đã tổ chức hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ tập thể được an táng tại Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (giờ là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng nha).

5c8d51727b9522ee48d0.jpg


Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia - cho biết sau khi đất nước thống nhất, khu Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) được giải tỏa để xây công viên Lê Thị Riêng. Trong quá trình san lấp, lực lượng chức năng đã phát hiện một số dấu tích và hài cốt liệt sĩ nhưng mà do địa hình thay đổi quá nhiều, lại thiếu phương tiện, công nghệ và nguồn tư liệu nên các đợt khảo sát, tìm kiếm trước đây chưa đạt kết quả như mong muốn

Theo Phó Thủ tướng, thời gian gần đây việc tiếp cận thêm nhiều tài liệu quân sự và hình ảnh được giải mật từ phía Hoa Kỳ, kết hợp với dữ liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và sự phối hợp của các cựu chiến binh, nhà nghiên cứu Việt Nam - Hoa Kỳ cùng các cơ quan chức năng đã cung cấp những cơ sở thực tiễn cực kỳ quý giá cho công tác xác minh.

b6c80c50002ebc3e9286.jpg


Tại hội thảo, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - đại diện nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Hoa Kỳ đã share hành trình nhiều năm lần tìm dấu vết các rãnh mộ tập thể được cho là nơi chôn cất đồng bào và chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo anh Thắng, manh mối đầu tiên bắt nguồn từ một bức ảnh đen trắng sưu tầm trên internet, ghi lại hình ảnh một cậu bé đứng bên cạnh rãnh mộ chứa nhiều thi thể. Sau đó, team research tiếp tục tìm thấy một bức ảnh khác chụp một người đàn ông đứng trong nghĩa địa, phía sau là rãnh mộ tập thể cùng khu dân cư và một tháp nước. Từ chi tiết này, nhóm đã đối chiếu với nhiều tư liệu, bản đồ và hình ảnh lịch sử để xác định địa điểm trong ảnh chính là khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng luôn!

Bước ngoặt quan trọng xuất hiện khi nhóm nghiên cứu tìm được bức ảnh màu có chú thích của hãng tin AP, ghi nhận cảnh chôn cất tại "rãnh mộ thứ ba" vào tháng 2/1968. Theo tư liệu này, có ba rãnh mộ tập thể, mỗi rãnh chôn khoảng 300 người, tổng cộng gần 900 người Kết hợp ảnh tư liệu, lời kể nhân chứng và các nguồn lưu trữ khác, nhóm nghiên cứu đã khoanh vùng vị trí các rãnh mộ với sai số rất nhỏ luôn á!

"Sau quá trình rà soát, đối chiếu bằng nhiều phương pháp, chúng tôi xác định chắc chắn bức ảnh được chụp tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ngày nay", anh Thắng cho biết.

3514f154333c2f07b4a7.jpg


Từ các tài liệu hiện có, anh Thắng nhận định khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể liên quan đến sự kiện Mậu Thân 1968. Trong đó có ba rãnh mộ được xác định từ tư liệu nghiên cứu, một rãnh mộ liên quan các liệt sĩ Trung đoàn Đồng Nai hy sinh tại khu vực phía Tây cầu Bình Lợi và một rãnh mộ khác được cung cấp từ lời kể nhân chứng.

dd96233eb9dabf211a5d.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top