Từ cuộc chơi nhỏ đến sân chơi "khủng" cho team mê Anime
Cuộc thi "Lồng tiếng Anime" do các bạn sinh viên CLB Nhật ngữ Huflit (trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM) tổ chức đã chứng minh tình yêu mãnh liệt của giới trẻ dành cho văn hóa xứ hoa anh đào
Ban đầu chỉ là cuộc thi nội bộ cho sinh viên trong trường thôi, nhưng thấy mọi người hưởng ứng quá nhiệt tình, Ban Tổ chức đã quyết định "scale up" - mở rộng ra các trường THPT, đại học, cao đẳng khắp Sài Gòn luôn! Mục tiêu của cuộc thi là giúp các bạn học sinh, sinh viên yêu thích nghề lồng tiếng có môi trường để giao lưu văn hóa, đồng thời mài giũa cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Hiểu tiếng Nhật.
Và boom! Đông nghẹt các bạn từ ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM, RMIT... đổ về tranh tài, khiến cuộc thi càng ngày càng lan tỏa rộng khắp
4 mùa liên tiếp "sold out" tình yêu từ sinh viên
Cuộc thi "Lồng tiếng Anime" đã tổ chức được 4 lần rồi đấy, và lần nào cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng sinh viên!
Chị Trần Thanh Hồng Ngọc (năm 4, chuyên ngành Nhật Bản học), trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: ngoài việc giao lưu và học hỏi tiếng Nhật, các bạn sinh viên còn được phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tìm hiểu sâu hơn về nghề lồng tiếng, và quan trọng nhất là nuôi dưỡng đam mê cho chính mình.
"Thông điệp mà cuộc thi muốn truyền tải chính là khuyến khích, ủng hộ các bạn học sinh - sinh viên mạnh dạn theo đuổi đam mê với hoạt động lồng tiếng Anime, thỏa sức thể hiện bản thân mình thông qua hóa thân vào giọng nói của các nhân vật. Văn hóa Anime của đất nước Nhật Bản rất tuyệt vời và chúng mình muốn đem đến cho các bạn trải nghiệm ấy", Ngọc tâm sự
Gặp gỡ idol ngành lồng tiếng, ai mà không mê!
Cuộc thi với concept "Vừa học – vừa chơi" đã thu hút đông đảo sinh viên, thầy cô, và đặc biệt là sự góp mặt của các diễn viên lồng tiếng kì cựu như chị Huyền Chi, anh Hoàng Sơn, chị Ngọc Châu... Đây chính là điểm nhấn khiến các bạn trẻ phấn khích không thể tả!
Phương Uyên (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) tâm sự: "Ước mơ hồi bé của mình là trở thành diễn viên lồng tiếng Nhật, mỗi ngày mình đều tập luyện cả tiếng Nhật và kỹ thuật lồng tiếng, dù biết nghề này muốn theo đuổi sẽ rất khó. Cuộc thi này là cơ hội hiếm có để những người như mình được gặp và nghe các anh chị đi trước hướng dẫn, động viên vững bước trên con đường phía trước. Ngoài ra, đối với những bạn học tiếng Nhật, đây là môi trường rất tốt để học nghe và luyện nói. Hy vọng, trên địa bàn Thành phố sẽ có nhiều những cuộc thi tương tự như thế"
Hành trình "khổ luyện" để trở thành voice actor đỉnh cao
Vừa phải nói tiếng Nhật trôi chảy, vừa phải thể hiện biểu cảm trong giọng nói sao cho match với nhân vật - nghe thì đơn giản nhưng làm thì khó vô cùng! Các bạn sinh viên đã phải luyện tập rất lâu, nhất là những bạn không biết tiếng Nhật từ trước, phải học phát âm chuẩn rồi mới lồng ghép được cảm xúc vào.
Anh Nguyễn Vũ Phú (năm 4, trường ĐH Kinh tế Tài chính TP. HCM) kể lại quá trình "đổ mồ hôi sôi nước mắt": "Một tuần chúng mình tập 2 – 3 lần, đầu tiên là tập đọc thoại thật mượt, sau đó nghe đi nghe lại tông giọng, cảm xúc nhân vật trong phim lúc đó, rồi bắt chước sao cho hay và khớp với cử động môi. Lúc tập luyện tham gia cuộc thi như thế, chúng mình được học thêm từ vựng mới trong phim, luyện kỹ năng nói, nghe tiếng Nhật nhiều còn giúp mình quen với cách phát âm của người Nhật nữa"
Khán giả cũng "nổi da gà" vì quá đỉnh!
Hải Nam (năm 1, ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Sài Gòn) nói về cảm giác khi xem các màn trình diễn: "Dù không hiểu tiếng Nhật, nhưng ngồi ở dưới nghe các bạn lồng tiếng, nhiều lần mình đã nổi da gà vì ấn tượng, các bạn làm rất giống các vai diễn gốc. Các bạn trả lời câu hỏi bằng tiếng Nhật rất giỏi, thật sự mình rất nể phục!"
Cuộc thi này không chỉ là sân chơi để thỏa mãn đam mê, mà còn là nơi các bạn trẻ học hỏi, giao lưu và phát triển bản thân một cách toàn diện. Hy vọng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này hơn nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn