Với hơn 12 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm mà việc làm thì khan hiếm, giới trẻ Trung Quốc đang biến các hội chợ thương mại thành "chiến trường" tìm việc mới đấy!
Thị trường việc làm ngày càng "khó thở", các bạn trẻ xứ Trung đã nghĩ ra chiêu độc: coi hội chợ và triển lãm thương mại như cơ hội vàng để networking, học hỏi nghề nghiệp và thậm chí kiếm thêm thu nhập từ việc làm thời vụ, theo SCMP.
An Ran, cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp năm 2024, vừa bị công ty nhỏ "đá" khỏi vị trí đầu tiên của mình. Cô chia sẻ: "Em đến các triển lãm để quan sát, học hỏi và mở rộng tầm nhìn, sau đó sẽ lên website của các công ty để nộp đơn xin việc".
"Môi trường việc làm hiện nay thật tồi tệ luôn. Nhiều công ty nhỏ chỉ tuyển người trẻ để thử việc, chứ không hề đào tạo bài bản", cô than thở. Nghe mà thấy rớt nước mắt thật sự
Thực tế đau lòng là những lời than vãn như vậy đã trở thành "bài hát chung" của hàng triệu bạn trẻ Trung Quốc đang loay hoay tìm việc ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này liên tục ở mức hai con số kể từ năm 2019, thành bài toán đau đầu cho Bắc Kinh rồi!
Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị với nhóm 16-24 tuổi đã giảm nhẹ xuống 17,7% trong tháng 9, sau khi chạm đỉnh 18,9% vào tháng 8 - cao nhất trong 20 tháng. Con số này cho thấy áp lực khủng khiếp mà người trẻ đang phải đối mặt khi tìm công việc đầu tiên
Plot twist là số lượng sinh viên tốt nghiệp lại càng ngày càng tăng kỷ lục. Theo số liệu chính thức, khoảng 12,2 triệu sinh viên Trung Quốc ra trường trong năm 2025 - con số chưa từng có, tiếp nối chuỗi tăng mạnh từ 11,8 triệu (2024), 11,6 triệu (2023) và 10,8 triệu (2022). Cạnh tranh khốc liệt quá đi mất!
Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ flex trải nghiệm "săn việc tại hội chợ", coi đây là cách chủ động giành lợi thế trước đối thủ và điều này đã thu hút chú ý của các doanh nghiệp tham gia luôn đó nha.
Hong Yingying, làm việc tại Trung tâm Sáng tạo Robot Hình người ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), cho biết nhóm của cô "liên tục nhận được hồ sơ xin việc" tại các sự kiện ngành.
"Từ năm ngoái đến nay, tại các hội chợ như Hội nghị Robot Thế giới ở Bắc Kinh, chúng tôi nhận được hồ sơ đều đặn mỗi ngày", cô nói.
Tại Hội nghị Quốc tế về Robot và Hệ thống Thông minh tổ chức ở Hàng Châu hồi tháng trước, nhóm của cô nhận hàng chục hồ sơ mỗi ngày, nhiều trong số đó đến từ thạc sĩ, tiến sĩ và du học sinh về nước. Level cao thế này mà vẫn phải chạy hội chợ thì biết tình hình nghiêm trọng cỡ nào rồi đúng không?
"Ngành robot của Trung Quốc đang phát triển mạnh, nên ngày càng nhiều người muốn tìm cơ hội trong nước", cô giải thích.
Một doanh nghiệp khác tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Thượng Hải tháng 7 cho biết trên mạng xã hội RedNote rằng họ nhận được khoảng 8 hồ sơ mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
"Trong đó có cả sinh viên mới tốt nghiệp chuẩn bị cho mùa tuyển dụng mùa thu, lẫn những người đi làm muốn chuyển hướng sang lĩnh vực AI, phần lớn đều có nền tảng học thuật tốt", người này chia sẻ.
Case study điển hình là Siri, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Chính trị và Pháp luật Thượng Hải năm 2024. Công việc tại các hội chợ không chỉ giúp cô có thêm thu nhập mà còn mở ra cơ hội kết nối mới.
Sau khi "quit" công ty công nghệ lớn vì không chịu nổi văn hóa làm việc toxic, Siri bắt đầu làm hướng dẫn viên tại các hội chợ và triển lãm.
"Công việc linh hoạt, em được gặp nhiều người trong các ngành khác nhau", cô nói. Nghe cũng chill phết nhỉ!
Nhưng nghe con số này mà rợn người: theo ước tính của Siri, chỉ khoảng 1/3 bạn cùng lớp tìm được việc trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.
"Thị trường việc làm thực sự rất khó khăn. Ngay cả các công ty nước ngoài cũng ít tuyển dụng hơn. Hầu hết bạn bè em ở Thượng Hải chỉ nhận được công việc với mức lương khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ (tương đương 703-844 USD) mỗi tháng", cô thở dài. Ở Thượng Hải mà lương thế này thì sống sao nổi chứ?
Nguồn: svvn.tienphong.vn