TraSweet4159
New member
Sau khi COVID-19 hạ nhiệt, ngành du lịch Trung Quốc lại bùng nổ mạnh mẽ. Thế nhưng các hãng bay giá rẻ nước này đang "bóc lột" khách hàng theo kiểu... siêu khét! Bỏ luôn cả suất ăn, ghế ngồi thì chật như hộp diêm, quan trọng nhất là giới hạn hành lý xách tay siêu gắt: chỉ được mang vali mini 40cm, nặng tối đa 7kg thôi. Vậy mà muốn mang thêm? Ủa thì trả thêm tiền chứ sao!
Nhưng mà thôi, đừng đùa với độ "não cá vàng" của giới trẻ xứ Trung! Thay vì chịu phí hành lý một cách ngoan ngoãn, các bạn trẻ đã nghĩ ra chiêu "biến hình" thành tủ quần áo di động - vừa tiết kiệm tiền vừa flex khả năng sáng tạo không giới hạn luôn!
Cụ thể là sao? Đơn giản thôi - cứ xếp chồng quần áo lên người, từ áo vest, áo sơ mi đến áo khoác dày cộm. Có bạn mặc tận 6 bộ đồ thu đông, trông như "gấu Bắc Cực" vậy á! Còn một du khách khác thì diện hẳn 8 bộ trang phục truyền thống khi bay sang Úc, thế là netizen phong luôn danh hiệu "giàu nghèo cùng một lúc" - vì có nhiều đồ xịn đắt tiền nhưng vẫn keo kiệt phí hành lý thế này!
Không chỉ dừng lại ở đó, các "thiên tài sáng tạo" này còn phát minh ra đủ chiêu độc lạ nữa này:
- Nhét quần áo vào gối chữ U: vừa là gối tựa cổ êm ái, vừa giấu được đồ đạc. Two in one, quá hợp lý! ️
- Mặc "áo khoác câu cá" với hàng tá túi: laptop, iPad, sạc dự phòng, mỹ phẩm, sách vở... gì cũng nhét vô được! Netizen phong ngay thánh "át chủ bài tối thượng" luôn á!
Trend "tủ đồ di động" này đang viral khắp MXH Trung Quốc, ai cũng muốn thử một lần cho biết!
Dân mạng comment rần rần: "Lần sau tui sẽ mặc áo câu cá đi du lịch, tiện hơn cả ba lô luôn á!", "Hồi trước tui từng nhét 5kg đồ vào áo câu cá, thực chiến 100 điểm!", "Nhìn mấy ông này mà tui nhớ đến lần bạn tui mặc cả núi đồ lên máy bay, người ngồi cạnh hỏi 'anh có mang dù lượn không?' "
Nguồn: kenh14.vn