79 năm trôi qua thật dài, đất nước mình đã thay đổi chóng mặt luôn! Mỗi dịp Quốc khánh 2/9 về là lại có dịp nhìn lại để thấy được giá trị của hòa bình, độc lập, tự do quý giá như thế nào. Gen Z chúng mình không chỉ trân trọng những gì cha anh đã hy sinh mà còn quyết tâm phấn đấu, sáng tạo vượt mọi khó khăn để tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn
Mai Hải Yến - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP. HCM chia sẻ:
Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được tạo mọi điều kiện để học tập và phát triển, mình tin chắc rằng không chỉ mình mà mỗi bạn trẻ Việt Nam đều vô cùng biết ơn và tự hào trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh. Những người cộng sản kiên trung, bất khuất, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần – respect max!
Trong những ngày hướng về kỷ niệm Quốc khánh 2/9 lịch sử, mình đã cùng các bạn sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa lắm nè. Đó là những hành trình đến với các địa chỉ đỏ để dâng hương, tưởng nhớ công ơn các thế hệ cha anh, cùng tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử của dân tộc để từ đó thêm hiểu, thêm yêu quê hương đất nước và cùng hành động những điều ý nghĩa, thiết thực góp phần xây dựng Tổ quốc. Càng trân trọng và tự hào về lịch sử, thế hệ sinh viên chúng mình càng ý thức sâu sắc được rằng nền hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất hôm nay đã phải đánh đổi bằng xương máu, tuổi xuân, cuộc đời và hạnh phúc của biết bao thế hệ đi trước ️
Mình nghĩ rằng mỗi sinh viên với những thế mạnh, vai trò khác nhau, chúng ta cần tiếp tục học tập, rèn luyện không ngừng, đặc biệt phải biết, hiểu, tin và yêu lịch sử dân tộc, thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Chính điều đó sẽ định hướng, dẫn dắt sinh viên chúng ta biết sống đẹp, sống có ích và có khát vọng để trở thành những chiến sĩ trên nhiều mặt trận khác nhau, cùng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bằng tất cả sự tự hào về những thế hệ đi trước, mình cùng các bạn sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố nguyện bước theo các thế hệ cha anh, phát động mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng thực hiện khẩu hiệu "tận tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Vừa qua chúng mình đã cùng nhau tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, qua đó đã đi đến nhiều nơi, thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị như thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê", xây dựng đường cờ Tổ quốc... đến với những người dân và các em thiếu nhi còn nhiều khó khăn để trao đi yêu thương, giúp đỡ và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Mình tin rằng hình ảnh tử tế của những sinh viên Học viện nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng và góp phần xây dựng quê hương đất nước
Phạm Văn Mãi - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Trường Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Duy Tân nói:
Bác Hồ đã có câu nói bất hủ để lại cho muôn đời con cháu mai sau: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Mình luôn khắc sâu câu nói ấy trong tâm trí, bởi sự hy sinh của các thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc quá to lớn. Nhân ngày 2/9, mình lại càng biết ơn đến những anh hùng đã ngã xuống vì đấu tranh cho độc lập tự do, hạnh phúc dân tộc, đã đổi hòa bình bằng máu thịt. Được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, mình nghĩ đây là một sự may mắn của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn vô hạn đến lòng yêu nước, dũng cảm hy sinh bằng cả tính mạng của các thế hệ cha anh để đổi lấy sự hòa bình, độc lập, tự do cho chúng ta
Là một sinh viên được sinh ra trong thời bình, mình nghĩ rằng bản thân phải có trách nhiệm trong việc tìm hiểu về lịch sử hào hùng của cha anh ta trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hiểu biết về lòng dũng cảm, sự hy sinh của các thế hệ trước đã đem lại sự hòa bình, độc lập và tự do cho chúng ta. Được sống và học tập trong thời bình, độc lập, tự do, mình luôn ra sức học tập và rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn để có thể cống hiến, đóng góp sức trẻ, trí tuệ của bản thân trong việc xây dựng quê hương, đất nước, đem đến những giá trị tốt nhất cho xã hội và mọi người xung quanh
Hoàng Khánh Bảo Quyên - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ:
2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 79 năm đánh dấu cột mốc vàng son, trong mỗi người Việt Nam trái tim hồng lại bùng lên những cảm xúc thiêng liêng, rực rỡ, sự tin yêu, và lòng tự hào dân tộc
Những thanh âm lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập ấy vẫn được khắc ghi trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bên cạnh niềm tự hào về sự lãnh đạo tài tình từ Đảng và Nhà nước; chúng mình cũng được nhận thức sâu sắc hơn về những khó khăn của chiến trường ác liệt, về sự anh dũng chiến đấu, anh dũng hi sinh của những người con đất Việt kiên cường. Sinh viên Việt Nam ý thức mạnh mẽ việc tôn vinh tất cả những thế hệ cha anh đã hiến dâng cuộc đời mình cho vinh quang của dân tộc cho độc lập và tự do của Tổ quốc, một dịp trọng đại của toàn dân cả nước tưởng nhớ những người đã mất và cố gắng làm tròn trách nhiệm của những người đang sống. Đã quá nhiều sự hy sinh từ thế hệ cha anh để giờ đây, ngay lúc này từng lớp thế hệ con mình được tự do học hỏi, được mạnh mẽ vươn mình ra biển lớn
Hòa bình, độc lập, tự do luôn là những giá trị cốt lõi mà mọi quốc gia mong muốn hướng đến, chúng ta không thể đánh giá, so sánh hay đong đếm được. Mỗi thời điểm khác nhau những giá trị này lại có những định vị khác nhưng đối với mình đó là giá trị của sự "biết ơn". Mỗi sáng thức dậy chúng mình được ngắm nhìn bầu trời trong xanh, được học tập, được làm việc, được cống hiến; những ngày lễ, Tết, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng không chỉ tung bay phấp phới trên bầu trời mà đôi khi còn nhuộm khắp các mái nhà cả một vùng đất, không khí hân hoan chờ đợi ngày lễ lớn của dân tộc vẫn luôn cháy bỏng như ngày đầu, không chút hạ nhiệt mà còn ngày càng mạnh mẽ, rực rỡ, đoàn kết một lòng. Đó là giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hiện hữu mà chúng mình cảm nhận được, từ đó cũng đặt ra cho mình trách nhiệm của một sinh viên Việt Nam khi được thừa hưởng những thành quả được đánh đổi bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt, tình yêu, hạnh phúc của hàng triệu triệu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh mới có được
Nguồn: svvn.tienphong.vn