Gen Z tìm hiểu: Bí mật sinh tồn của 4 em nhỏ sau vụ máy bay rơi giữa rừng Amazon

bdb2ea21eff1c710a6c2.png


Ủa trời ơi, một tháng sau khi 4 đứa trẻ mất tích trong rừng rậm Amazon ở Colombia, Cục Hàng không dân dụng nước này vừa tung báo cáo sơ bộ hé lộ cách các em sống sót sau vụ máy bay rơi khiến tất cả người lớn trong khoang thiệt mạng. CNN đưa tin ngày 2/6 luôn đó nha!

Chuyến bay định mệnh hôm 1/5 chở theo phi công Hernando Murcia Morales, nhà lãnh đạo vùng Yarupari Herman Mendoza Hernández, một chị bản địa tên Magdalena Mucutuy Valencia và 4 con của chị, đứa lớn nhất 13 tuổi còn đứa bé nhất mới... 11 tháng tuổi thôi!

Ngay sau khi cất cánh vào sáng sớm từ vùng Araracuara xa xôi, anh phi công đã gọi radio cho đài kiểm soát không lưu báo tìm nơi hạ cánh khẩn cấp. "...Mayday (tín hiệu báo nguy), Mayday, Mayday, 2803, Mayday, Mayday, Mayday, tôi có động cơ hoạt động ở mức tối thiểu, tôi sẽ tìm kiếm một cánh đồng", anh nói. Sau đó cập nhật động cơ chạy lại rồi và tiếp tục bay. Nhưng chưa đầy một giờ sau, anh lại thông báo: "...Mayday, Mayday, Mayday, 2803, 2803, động cơ lại hỏng... Tôi sẽ tìm một dòng sông... Tôi thấy một dòng sông ở bên phải...". Thót tim quá!

eb08ad721cb9a134e681.png


Bên kiểm soát không lưu vẫn còn track được máy bay rẽ phải. Xong rồi nó biến mất khỏi màn hình radar luôn. Dù search trên không và dưới nước ngay lập tức nhưng hai tuần trôi qua mà chẳng có tín hiệu gì. Năm ngày sau khi máy bay mất tích, quân đội Colombia mới triển khai lính đặc nhiệm tìm kiếm trên mặt đất. Tối 16/5, họ tìm thấy xác máy bay. Ba người lớn được tìm thấy đã chết tại hiện trường rồi Nhưng cả bốn đứa trẻ đều biến mất, khiến lực lượng cứu hộ nghĩ chắc là chúng đã sống sót, rời khỏi máy bay và đi bộ trong rừng.

Khả năng cao là máy bay đâm vào cây cối trong khu rừng rậm rạp, làm đứt động cơ và cánh quạt, sau đó rơi thẳng đứng xuống đất. Những người lớn ngồi ở phía trước khoang máy bay đã bị tử thương do va chạm mạnh. Nhưng hàng ghế sau, nơi những đứa trẻ ngồi, ít bị ảnh hưởng hơn bởi cú va chạm. Các đội tìm kiếm tìm thấy dấu hiệu sống của các em, gồm có bình sữa, tã đã dùng và dấu chân trong rừng nữa. Theo báo cáo, em bé sơ sinh có thể đang được mẹ ôm khi máy bay gặp nạn luôn á.

"Không có dấu hiệu nào cho thấy bọn trẻ bị thương, ít nhất là không bị thương nghiêm trọng. Vì thế, một cuộc tìm kiếm ráo riết bắt đầu", báo cáo viết. Tổng cộng 119 lính đặc nhiệm và 73 trinh sát bản địa đã được điều đi tìm bọn trẻ luôn nè!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top