HeoSaigon4639
New member
Theo Hùng Phan (sinh năm 2000) - một chàng trai đang làm freelance marketing cho các brand thời trang, quán cafe... thì decor nhà sao cho xịn cũng phải nhớ: đẹp thôi chưa đủ, phải tiện dùng nữa mới chuẩn!
Hiện tại, cậu bạn đang thuê một căn phòng 30m² có gác xép ở tầng 6 trong chung cư mini 7 tầng tại Thanh Xuân, Hà Nội. Tổng chi phí mỗi tháng khoảng 5 triệu (giá thuê 4,2 triệu). Do làm việc online tại nhà phần lớn thời gian nên Hùng Phan siêu quan tâm đến không gian sống của mình.
"Lúc mình thuê thì phòng đã có nội thất cơ bản rồi: tủ lạnh, tủ quần áo, sofa... Mặc dù đồ khá cũ nhưng sau khi làm sạch vẫn xài ngon lành, nên mình cũng không đòi hỏi thêm gì" - Hùng chia sẻ.
Thú vị là Hùng Phan không theo phong cách decor cụ thể nào cả. "Mình góp nhặt đưa vào căn phòng những thứ bản thân yêu thích thôi, không theo quy tắc gì hết. Tuy nhiên, mình thường chọn đồ vật màu sắc hơi trung tính, vintage một chút để mọi thứ dễ 'làm bạn với nhau', tránh lạc quẻ trong không gian sống"
Điểm mà Hùng Phan muốn nhấn mạnh là: decor nhà dù đẹp đến mấy cũng phải nhớ rằng tính thẩm mỹ và sự thuận tiện phải đi đôi với nhau. Vì nhà là nơi mọi người cần cảm thấy an toàn và thoải mái nhất mà! Thêm nữa, cậu đang nuôi một bé mèo tên Xofi, thi thoảng khá nghịch chạy nhảy lung tung. Nên không phải lúc nào muốn "bày vẽ" là được ngay đâu nhé.
"Như ở nhà mình, do thích trồng cây, cắm hoa, vẽ tranh, sưu tầm bát đĩa... nên mới luôn muốn thấy chúng trước mắt, chứ không phải chỉ mua về đặt cho đẹp. Về chuyện decor, đôi khi xếp tủ lạnh, bàn làm việc vào góc nào đó sẽ rất đẹp, nhưng mình cũng cần tính đến đường dây điện, cố gắng giấu chúng để vừa an toàn lại đạt yêu cầu thẩm mỹ, và quan trọng là tiện dùng. Hoặc là nhà có gác xép, nếu chịu khó leo lên trên ngủ sẽ tiết kiệm không gian phía dưới rộng rãi, đẹp và thoáng hơn. Nhưng nghĩ đến việc sáng nào cũng phải mắt nhắm mắt mở leo lên leo xuống, vừa bất tiện lại chẳng an toàn nên mình quyết định để nguyên gác xép làm chỗ chứa đồ. Đó là điều mình muốn nói khi nhắc đến tính thẩm mỹ nên đi đôi với sự tiện lợi"
Lý do Hùng Phan chọn sống một mình là vì tự nhận thấy bản thân là người chóng chán, luôn tìm kiếm sự mới mẻ, kể cả trong nhà ở. "Có thể hôm nay thấy đẹp nhưng ngày mai đã chán rồi, nên thi thoảng mình sẽ sắp xếp lại không gian một chút. Không phải mua mới đồ decor đâu, chỉ đơn giản là bỏ hết ra và xếp lại vào chỗ khác. Mình vẫn giữ phong cách đó nhưng tạo ra những góc nhìn mới mẻ hơn. Và tìm người có chung sở thích ở cùng thì khó lắm luôn"
Cậu bạn không thích những điều lặp đi lặp lại quá nhiều. Từ năm nhất đến giờ, mỗi năm chuyển nhà 1-2 lần. "Và mình hy vọng đây là ngôi nhà mình sẽ ở lâu hơn một chút. Tuy nhiên, chẳng ai biết trước tương lai. Nếu công việc thay đổi hoặc nhu cầu cao hơn, mình sẽ lại chuyển tiếp thôi. Quan trọng là bản thân thoải mái, làm những điều mình thích mỗi ngày"
Theo kinh nghiệm của Hùng Phan, khi thuê nhà nên ghi ra những điều bắt buộc phải có, rồi sau đó là mong muốn về không gian sống. Với cậu, có 2 tiêu chí tiên quyết:
- Đầu tiên là phòng đón được nhiều nắng, ưu tiên nhà hướng Tây để hứng trọn nắng từ 15 giờ đến hết hoàng hôn
- Thứ 2 là ban công đủ rộng để trồng vài chậu cây, đủ một cái ghế ngồi chẳng hạn
Còn với những bạn mới lần đầu thuê nhà hoặc mới lần đầu decor, Hùng Phan có lời khuyên: "Nơi nào bạn tới, nơi đó là nhà". Chỉ khi coi nơi đó là nhà, bạn mới dành tâm tư, tình cảm và chăm chút.
Nguồn: soha.vn