Gen Z Thủ đô hào hứng đón làn gió lạnh đầu mùa chill phết

2eedec2ba7191d301e22.webp


Trời ơi, gió mùa về rồi các bạn ơi! ️ Sinh viên Thủ đô đang háo hức lắm đây, vì đây chính là thời điểm để flex style mùa đông thật xịn xò. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 27/10 và ngày 28/10, Hà Nội sẽ có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3 thổi mạnh mạnh, trời se lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng 19-21 độ C, còn ban ngày sẽ ấm hơn tí với 25-27 độ C.

Thời trang mùa lạnh: Áo khoác, khăn len và những màu sắc bùng nổ ✨

Với hội gen Z, đặc biệt là team sinh viên, gió mùa chính là dịp vàng để khoe outfit xịn xò nhất! Từ áo len oversized, áo khoác dạ cho đến khăn len, mũ len... tất cả đều giúp các bạn tạo nên những set đồ vừa ấm áp vừa cá tính hết nấc. Nhiều bạn còn chơi trội với phong cách "layering" – mặc nhiều lớp áo vừa giữ ấm, vừa tạo điểm nhấn slay toàn tập luôn.

3b49e99932a4737b633a.jpg


Màu sắc trang phục của sinh viên vào mùa đông cũng đa dạng phết đấy, từ các tone trung tính như xám, nâu, đen cho đến những màu nổi bật như đỏ, xanh cổ vịt, tạo nên những bản phối cực kỳ cuốn hút. Không ít bạn trẻ còn tranh thủ những lúc rảnh rỗi bên hồ Gươm, hồ Tây để chụp những bộ ảnh mùa đông aesthetic cực xịn, vừa lưu giữ kỷ niệm vừa để sống ảo trên mạng xã hội nữa chứ!

Các món ăn nóng hổi – "đặc sản" mùa lạnh của sinh viên

Trời lạnh về là lúc các món ăn ấm nóng lên ngôi rồi nè! Sinh viên Hà Nội vốn thích tụ tập ăn uống, nhất là vào những ngày gió mùa, khi cơn thèm đồ nóng hổi tăng vọt. Phở, bún riêu, bún chả nóng hổi luôn là lựa chọn top đầu. Ngoài ra, các món lẩu sinh viên cũng được cưng lắm, giá cả phải chăng mà vừa đủ cho cả hội ngồi lại cùng nhau tám chuyện và thưởng thức.

73ef90abf0fe4c19084c.jpg


Những món ăn vặt cũng là "linh hồn" của mùa đông Hà Nội luôn nha! Bánh trôi tàu, bánh khúc, ngô, khoai nướng hay các loại bánh nóng dẻo đều là những "món quà" nhỏ xua tan giá lạnh siêu hiệu quả. Khu vực phố cổ hay các khu chợ đêm như chợ Đồng Xuân, chợ Nhà Xanh luôn đông nghịt sinh viên đến thưởng thức và trải nghiệm ẩm thực đường phố trong tiết trời lành lạnh này.

Các quán cà phê ấm cúng - điểm đến yêu thích khi gió mùa về ☕

Thời tiết lạnh cũng là dịp để sinh viên Hà Nội tìm đến những không gian cozy trong các quán cà phê. Các quán có không gian nhỏ nhắn, decor vintage, lãng mạn dọc các con phố như Tạ Hiện, Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng luôn là điểm check-in quen thuộc của hội trẻ.

cc595294d3932fa04c4b.jpg


Đặc biệt, các quán cà phê với cửa sổ lớn, ngồi từ trên cao nhìn xuống phố phường cũng hot lắm vào mùa này, vì có thể nhâm nhi một ly cà phê ấm, tận hưởng gió lạnh ngoài trời và ngắm nhìn dòng người qua lại. Không chỉ là nơi chill, những quán này còn là không gian lý tưởng để học bài và làm việc nhóm, vừa ấm cúng vừa thoải mái luôn.

Check-in các điểm đến quen thuộc với không khí lãng mạn của mùa đông

Gió mùa về, hội sinh viên Hà Nội thường không bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những địa điểm nổi tiếng như hồ Gươm, hồ Tây, công viên Thống Nhất, hay những con phố có nhiều cây xanh như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu. Đây là những nơi gắn liền với vẻ đẹp của Hà Nội mỗi mùa đông, khi lá cây bắt đầu rụng, mặt hồ phủ sương sớm, tạo nên không gian lãng mạn, yên bình vô cùng.

d0ba4995ffbdcc33f47b.jpg


Ngoài ra, sinh viên cũng hay tổ chức những chuyến đi dã ngoại, cắm trại ở các khu vực gần Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn để đón nhận cái lạnh se sắt của thiên nhiên. Những hoạt động ngoài trời như leo núi, trekking không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để gắn kết với hội bạn thân nữa.

Cảm xúc và hoài niệm khi đón gió mùa

Đối với nhiều sinh viên xa nhà, đặc biệt là các bạn từ miền Trung và miền Nam, mùa đông Hà Nội mang lại những trải nghiệm mới lạ và khác biệt lắm. Những cơn gió lạnh chớm đông không chỉ là trải nghiệm về thời tiết, mà còn khơi gợi cảm xúc và những hoài niệm về những mùa đông trước, về những kỷ niệm đáng nhớ bên hội bạn thân.

edcf919dc8f279b96d38.jpg


Hoàng Nhật Minh (năm thứ nhất, ĐH Bách khoa Hà Nội) chia sẻ: "Lần đầu tiên cảm nhận cái lạnh của Hà Nội, mình thấy rất mới mẻ và hào hứng lắm luôn. Dù lạnh thật nhưng đi bộ dưới trời se lạnh, ngồi cùng bạn bè trong quán cà phê nhỏ ấm cúng cũng rất thú vị. Ở miền Nam không có cảm giác này nên mình thấy mùa đông Hà Nội rất đặc biệt, có chút lãng mạn và dễ chịu phết".

Bên cạnh niềm vui và sự háo hức, nhiều sinh viên cũng cảm thấy ấm lòng khi gió mùa về. Thanh Nga (sinh viên năm cuối) bày tỏ: "Gió lạnh làm mình nhớ nhà, nhớ gia đình hơn ấy. Những lúc gió lạnh về, mình chỉ muốn ngồi lại với hội bạn, tám chuyện hay cùng nhau ăn những món nóng hổi để tìm chút ấm áp. Đối với mình, mùa đông Hà Nội không chỉ lạnh mà còn rất thân thương vì có bạn bè bên cạnh".

Các bạn sinh viên còn thích thú với việc mặc những bộ trang phục mùa đông để check-in các địa điểm đẹp của Thủ đô. Minh Anh chia sẻ: "Cứ mỗi mùa đông là mình lại rủ hội bạn ra hồ Gươm, phố cổ để chụp ảnh. Cái lạnh và cảnh quan khiến Hà Nội thêm phần lãng mạn ấy. Đây cũng là cơ hội để lưu giữ những kỷ niệm tuổi trẻ. Mình luôn muốn ghi lại những khoảnh khắc này, vì có thể sau này khi rời Hà Nội sẽ rất nhớ mà".

81b3197cc10e00bbfc7b.jpg


d6c9ee7300761522a65f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top