Đa tài, đa năng, ham mê học hỏi – Đào Hiểu Phong chính là định nghĩa sống động của "học giỏi mà vẫn chất" Không chỉ là học sinh xuất sắc toàn diện, bạn ấy còn là nhà phát minh trẻ tuổi và một "fan cứng" nhạc jazz. Bước chân vào đại học, chủ nhân học bổng RMIT này quyết tâm tiếp tục sáng tạo những công nghệ lấy người dùng làm trung tâm, vì lợi ích cộng đồng.
Hồi mới nghĩ ra ý tưởng thiết kế Otto – một con robot phân loại rác ứng dụng AI nhằm cải thiện tình hình quản lý rác thải tại Trường quốc tế Việt Úc (VAS), Đào Hiểu Phong không ngờ rằng sáng chế này sẽ giúp mình trở thành một trong những chủ nhân của Học bổng toàn phần RMIT năm nay. Nhưng thật sự, chính nhờ giải pháp sáng tạo này mà Phong đã nổi bật giữa đám ứng viên học bổng đông đúc.
"Mặc dù nhà trường đã có cả tá chiến dịch nâng cao nhận thức nhưng mình thấy các bạn học sinh quanh mình vẫn cứ vứt sai thùng phân loại rác. Mình nghĩ cần phải có cách tiếp cận mới – sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả hơn – để xây dựng thói quen phân loại rác trong toàn trường", Phong chia sẻ.
Nhận thức này chính là khởi đầu cho sự ra đời của Otto. Ý tưởng nghe thì đơn giản thôi: một con robot gắn vào thùng phân loại, có khả năng tự động mở đúng nắp thùng tương ứng sau khi nhận diện được loại rác.
Nhiệm vụ của Phong với vai trò người sáng lập dự án là phát triển mô hình hoàn chỉnh đầu tiên. Biến chính phòng ngủ của mình thành lab mini, Phong đã lao vào một "vùng đất" khá xa lạ.
"Ngay tuần đầu tiên mình đã chế tạo hàng chục mạch điện và khiến phòng ngủ bừa bộn kinh khủng luôn Trước đó mình chưa từng có kinh nghiệm về robot và học máy, nên việc thiết kế và chế tạo robot từ A đến Z không hề dễ dàng tí nào", Phong hồi tưởng.
"Mình đã lắp ráp được phiên bản đầu tiên của Otto trong vòng một tháng. Nhưng team mình thấy cần phải cải tiến thêm, nên mình lại tiếp tục mày mò".
Và công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng! Sau nhiều phiên bản nâng cấp của Otto, Phong và đồng đội đã giành giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học TP. Hồ Chí Minh, và Otto hiện đang được triển khai tại cơ sở Ba Tháng Hai của VAS. Phong đã tuyển chọn và đào tạo một nhóm học sinh để tiếp tục dự án sau khi bạn ấy tốt nghiệp và hiện đang là cố vấn của nhóm.
Trong suốt thời THPT, Phong luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc với điểm trung bình trên 9,7 và từng đạt bảy điểm A* (điểm tuyệt đối) trong kỳ thi chứng chỉ giáo dục THPT quốc tế Cambridge IGCSE. Flex thật đấy!
Nhưng thành tích của Phong không chỉ dừng lại ở điểm số cao hay sáng chế công nghệ đâu nhé. Là thành viên của ban nhạc trường trong sáu năm liền, Phong từng chơi guitar và bass trong nhiều sự kiện âm nhạc và event của trường.
"Đối với mình, tham gia ban nhạc không chỉ đơn thuần là để chơi nhạc cụ. Đó là cách mình xây dựng tính kỷ luật, sự khiêm tốn và trau dồi khả năng lãnh đạo – trải nghiệm là nền tảng giúp mình thành công", Phong nói.
Phong đặc biệt mê nhạc jazz và từng dành nhiều ngày nghiên cứu các bản nhạc jazz để cố gắng hoàn thiện phần chơi bass của mình trong ban nhạc trường.
"Thật tuyệt khi cảm nhận được từng nhạc cụ đóng góp vào bản nhạc như thế nào", Phong chia sẻ, đồng thời liên tưởng đến sự tương đồng giữa hòa âm trong nhạc jazz với các công nghệ khác nhau được ứng dụng trong dự án của mình.
Tại RMIT, Phong sẽ theo học ngành Cử nhân Công nghệ thông tin với các môn tự chọn về AI. "Điều khiến mình hạnh phúc nhất là có thể tự tạo ra thứ gì đó bằng công nghệ. Cho dù là phần mềm, robot hay ứng dụng AI, mình tin rằng công nghệ là chìa khóa cho sự sáng tạo", cậu bạn nói.
Phong dự định sẽ tận hưởng cuộc sống sinh viên phong phú thông qua các câu lạc bộ, hoạt động thể thao và cuộc thi đa dạng. Bạn ấy cũng rất hào hứng với chương trình trao đổi sinh viên của RMIT và coi đây là cơ hội để có được góc nhìn toàn cầu và tiếp cận kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin và AI.
Là một trong bảy chủ nhân Học bổng toàn phần RMIT năm nay, lời khuyên của Phong dành cho các ứng viên tương lai được rút ra từ chính hành trình của bản thân: "Điều quan trọng là các dự án bạn đang làm phải có ý nghĩa đặc biệt với riêng bạn. Đừng làm theo những gì người khác đã làm chỉ vì họ có vẻ thành công".
Phong cũng tiết lộ rằng một trong những khó khăn lớn nhất trong hành trình chuẩn bị ứng tuyển học bổng là... hạn chế game và YouTube
"Bước vào lớp 12, thời gian trở nên vô cùng quý giá. Mình có mục tiêu để vươn đến và mình rất vui khi thực hiện các dự án. Dần dần, mình đã làm chủ được thời gian của bản thân. Mình học được giá trị của ước mơ và kỷ luật", Phong nói.
Đối với Phong, học bổng RMIT không chỉ là hỗ trợ về mặt tài chính – đó còn là cơ hội để bạn ấy tiếp tục ước mơ tạo ra các giải pháp công nghệ lấy người dùng làm trung tâm. Phong dự định sẽ phát triển các dự án với mục tiêu trước tiên là mang lại lợi ích cho các sinh viên và thầy cô trong trường, sau đó mở rộng đối tượng tiếp cận thông qua mạng xã hội.
"Mình luôn mơ ước trở thành một nhà phát minh vĩ đại", Phong nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn