Gen Z tá hỏa: Lên công an khỏe re, về nhà thương tích đầy mình

6364071c603f364078c7.jpg


Dạo này càng ngày càng nhiều vụ việc khiến người ta phải giật mình: những anh công an vốn được dân bầu ra để bảo vệ bình yên, nhưng lại có người hành xử... chẳng khác gì côn đồ

Lực lượng Công an nhân dân từ trước đến giờ vẫn luôn là trụ cột của Đảng, là lực lượng chủ chốt giữ yên cho xã hội. Mỗi năm vẫn có hàng loạt chiến sĩ được vinh danh, khiến ta tự hào về những người đứng trong hàng ngũ này.

Nhưng bên cạnh những người tận tâm với nghề, vẫn có một số cán bộ làm việc thiếu trách nhiệm, hành xử không đúng với đạo đức nghề nghiệp, khiến dư luận... hoang mang vô cùng

Gần đây những vụ dân lên trụ sở làm việc mà bị cán bộ hành hung, tra tấn đến nhập viện, thậm chí tử vong đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tột độ.

## Lên công an làm việc, về nhà thương tích đầy người

Cục Điều tra hình sự (Cục 6) - Viện KSND Tối cao đã tiến hành lấy lời khai anh Nguyễn Hữu Phước (22 tuổi, ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) - người tố cáo bị công an huyện Bình Chánh đánh đập khiến phải nhập viện.

Trước đó, bà Trần Thị Bé, mẹ của Phước đã lên tiếng tố cáo. Bà cho biết khoảng 1 giờ sáng 19-9, có công an viên gọi bà đến trụ sở Công an huyện Bình Chánh để bảo lãnh con về.

Nhưng drama ở chỗ, sau khi đưa Phước ra khỏi cổng thì cậu ta đổ gục xuống không đi nổi, nói bị điều tra viên đánh. Gia đình liền đưa Phước đi cấp cứu ngay

ece8e55ca6463de87b05.jpg


Phước kể lại, bị trung úy Nguyễn Hoài Việt còng hai chân, dùng gậy đánh trong nhiều giờ, ngoài ra còn bị một số cán bộ khác đánh, buộc Phước khai nhận hành vi.

Nguyên nhân là trước đó, Phước bị gia đình em M. (sinh ngày 24-8-1996) tố cáo quan hệ tình dục với em này.

Sau khi biết Phước nhập viện, Công an huyện Bình Chánh đã cử lãnh đạo đội hình sự nhiều lần tới thăm tại bệnh viện.

Riêng thiếu tá Bùi Thiện Thành, Phó đội trưởng Hình sự - người trực chỉ huy tại Đội hình sự trong thời gian xảy ra vụ việc, và trung úy Việt đã tới nhà riêng của anh Phước để thuyết phục gia đình thông cảm, trung úy Việt nhận lỗi có đánh anh Phước.

## Dân lại bị công an xã "mạnh tay"

Cách đó vài ngày, vào ngày 14/9 cũng có một vụ việc gây xôn xao xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), anh Dương Văn Đạt bị công an xã bắt về từ đồng tôm để "điều tra" do tình nghi trộm môtơ điện.

Dù tang vật không có nhưng Đạt bị đối xử như tội phạm khi ông Ngô Văn Toản, Trưởng Công an xã Ngọc Đông còng tay rồi khóa vào xích cửa. Sau đó ông Toản khóa cửa phòng để đi Mỹ Xuyên khám bệnh cho con. Ơ kìa???

Khi bị người thân của Đạt phản ứng, Công an xã Ngọc Đông cho người xuống các ấp kêu dân lên trình báo bị mất cắp tài sản. Trong số đó có chị Ngô Thị Cúc Hoa, anh Nguyễn Văn Yên báo mất môtơ điện vào rạng sáng 14/9.

Theo ông Toản, qua làm việc với Đạt thì thanh niên 26 tuổi quê Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) này khai rằng có người xúi giục nên đi trộm môtơ điện. Tuy nhiên, lúc Toản làm việc với đương sự thì Đạt say rượu. Khi tỉnh rượu, Đạt khẳng định không có khai như lời Toản đã nói.

"Tôi vào chòi che môtơ ngoài vuông tôm của người khác để nằm là vì quá say rượu. Tôi bị công an xã đá vào bụng, còng tay vào cửa", Đạt trình bày.

94302f8814fb68e79a0a.jpg


Giải thích việc còng tay Đạt vào khóa cửa, ông Toản cho rằng sợ đương sự bỏ trốn trong lúc cơ quan không có người.

"Lúc đó công an viên xuống địa bàn mời những người bị mất trộm tài sản lên làm việc. Tôi bận đi Mỹ Xuyên khám bệnh cho con nên còng tay Toản vào khóa cửa", ông Toản cho biết thêm.

Có mặt tại Công an xã Ngọc Đông trưa ngày 14/9, Chủ tịch xã là bà Trần Thu Thủy hứa sẽ xử lý nghiêm nếu trưởng công an xã có hành vi mạnh tay với dân.

Chiều cùng ngày, Đạt được đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Xuyên khám, kiểm tra sức khỏe để phục vụ cho công tác điều tra.

## Cơ thể bầm dập, tử vong bất thường ở trụ sở công an xã

Kinh hoàng hơn cả là sự việc xảy ra vào ngày 30/8 tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Nạn nhân là ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958 trú tại Thôn Đoài, xã Kim Nỗ).

Sáng ngày 30/8, ông Thuận có lời qua tiếng lại, đã xảy ra xô xát với một người trong xã là Đoàn Thị Bút. Trong lúc xô xát do mạnh tay nên ông Thuận đã đẩy bà Bút ngã xuống khiến bà Bút phải đi viện. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà bà Bút đã báo lên công an xã.

933530e9295679a72de6.jpg


Khoảng 12h30, công an xã đã trực tiếp cho công an viên về nhà mời ông Nguyễn Mậu Thuận lên trụ sở Ủy ban nhân dân để làm rõ vụ việc. Ông Nguyễn Mậu Thuận được chính con trai của mình là anh Nguyễn Mậu Công trực tiếp đưa lên trụ sở cùng với đồng chí công an viên.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Tuyên điện thoại khẩn cho anh Công bảo lên trụ sở UBND xã gấp vì ông Thuận đang trong tình trạng nguy kịch. Nhận được thông tin, anh Công đã tức tốc chạy lên, lên đến nơi đã thấy hai nhân viên y tá của xã ở phòng công an. Lúc này, ông Thuận đã bất tỉnh, người tím tái và tử vong trước khi được đưa đến viện.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top