Gặp gỡ anh chàng Lê Công Hoan - lớp trưởng lớp Logistics 2 K59, trường Đại học Giao thông Vận tải. Bạn ấy là "cực phẩm" với hàng chục giải thưởng từ cấp trường đến toàn quốc, trong đó có giải nhất cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics UTC 2021" và giải khuyến khích cuộc thi "Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021". Không chỉ vậy, Hoan còn được nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu vì cộng đồng nữa nha!
Vào Sài Gòn giữa mùa dịch - trải nghiệm "cực đỉnh" của Hoan
Năm 2021, khi TP.HCM đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, Hoan vẫn quyết tâm bay vào Sài Gòn để tham dự trận chung kết Tài năng trẻ Logistics Việt Nam. "Đây là chuyến đi ý nghĩa và đặc biệt nhất từ trước đến giờ luôn. Lần đầu đi máy bay, lần đầu đi xa nhà, lần đầu thi chung kết lớn như vậy," Hoan chia sẻ.
Khi biết con bay vào vùng dịch, ba mẹ Hoan lo lắng lắm. "Ban đầu mình cũng hơi sợ, nhưng may là thuyết phục được ba mẹ. Khi đặt chân tới thấy mọi người vẫn sinh hoạt bình thường thì dần quen và thích nghi được. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời!"
Kỹ năng số 1 sinh viên phải có: TỰ HỌC!
Khi được hỏi về kỹ năng quan trọng nhất, Hoan không ngần ngại chọn kỹ năng tự học. "Nếu không có kỹ năng tự học, chúng ta phải phụ thuộc vào thầy cô, rất dễ bị thụ động trong việc tiếp thu kiến thức. Nhưng khi có kỹ năng tự học, ta có thể học mọi lúc mọi nơi, học những thứ mình thích, mình thấy cần cho bản thân."
Theo Hoan, giờ chỉ cần một chiếc laptop kết nối internet là có thể tự học được hầu hết mọi thứ rồi. "Một vài năm tập trung tự học, mình nhìn lại thấy bản thân khác hẳn, thay đổi hoàn toàn về cả tri thức lẫn nhận thức."
Hoan nhấn mạnh: "4 năm đại học là chưa đủ đâu. Mình phải học suốt đời, và muốn làm được điều đó thì phải biết tự học. Vì khi ra đời rồi đâu có thầy cô bám sát kèm cặp như lúc đi học đâu? Chưa kể kiến thức hôm nay chưa chắc đã đúng với ngày mai nữa!"
Bí quyết học giỏi: THÁI ĐỘ là tất cả!
Là người có thành tích xuất sắc, Hoan khẳng định yếu tố quan trọng nhất là thái độ. "Thái độ dẫn tới suy nghĩ, suy nghĩ dẫn tới hành động. Rất nhiều bạn học cấp 3 giỏi lắm nhưng lên đại học lại không giữ được phorm vì quá thụ động."
"Một bạn có thể nền tảng không tốt, nhưng có thái độ cầu tiến, chăm học hỏi, sẽ rất nhanh khẳng định được vị trí ở môi trường đại học. Còn nếu vào trường xịn, thầy cô chất lượng, nhưng bản thân không sẵn sàng học tập thì cũng vô dụng thôi!"
Đọc sách - "thầy" không lời của Hoan
Hoan là người nghiền sách và anh ấy chia sẻ: "Mua một quyển sách thì dễ lắm, giá chỉ bằng một bữa ăn. Nhưng để đọc sách thì không phải ai cũng làm được. Giá trị của nó không thể đong đo hay đếm được, nó có thể thay đổi cả nhận thức, hành vi và cả con người luôn!"
Sách đã thay đổi Hoan rất nhiều. "Trước mình rất nóng tính, nhưng đọc sách giúp mình điềm tĩnh hơn nhiều. Càng đọc sách càng thấy mình nhỏ bé. Mình đọc đủ thể loại từ phát triển bản thân, tôn giáo, đến kinh doanh, đầu tư... Mỗi thể loại cho mình một góc nhìn mới về cuộc sống. Mỗi cuốn sách như một người thầy vậy!"
Lời khuyên "chân tình": Rèn luyện sức khỏe đi các bạn ơi!
"Mình khuyên các bạn hãy rèn luyện sức khỏe. Bởi mình là người trải qua khó khăn nên thực sự hiểu sức khỏe quan trọng thế nào. Khi có sức khỏe ta muốn nhiều thứ, nhưng khi không có, điều duy nhất ta muốn chỉ là sức khỏe thôi."
Hoan chỉ ra nhiều bạn sinh viên hay ngủ muộn, chơi game, lướt mạng xã hội, ăn uống không điều độ, ăn vặt, đồ chiên rán, thậm chí bỏ bữa sáng. "Những điều này ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy!"
"Có sức khỏe thì học tập và làm việc mới hiệu quả được. Nếu khỏe mạnh, mình chỉ cần tập trung 1-2 tiếng là hiểu bài rồi. Còn học trong tình trạng mệt mỏi, ốm đau thì học cả ngày cũng không vào đầu đâu!"
Cân bằng học tập và hoạt động: Phải biết "bỏ đi để nhận lại"
Tham gia nhiều hoạt động nhưng học vẫn tốt, bí quyết của Hoan là: "Để làm được nhiều thứ, mình phải sẵn sàng bỏ những thứ không cần thiết, những thứ ngốn năng lượng và thời gian. Mình hạn chế dùng mạng xã hội, xem phim và vui chơi vô ích. Mặc dù rất thích xem phim nhưng mình biết phải ưu tiên việc quan trọng hơn."
Bên cạnh đó, Hoan còn rất kỷ luật với bản thân: ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. "Nếu ngủ muộn sẽ ảnh hưởng cả ngày hôm sau, làm việc uể oải, hiệu suất giảm. Dậy sớm giúp mình có thêm thời gian đọc sách, nghe podcast khi làm việc nhà hay đi xe bus để tiết kiệm thời gian. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn phải dành thời gian cho bạn bè, người thân để cân bằng và nạp năng lượng!"
Điều hối tiếc nhất: Tiếng Anh chưa xịn!
"Đó là tiếng Anh! Tiếng Anh của mình không được tốt nên đã mất rất nhiều cơ hội phát triển bản thân. Hầu như công việc nào cũng cần tiếng Anh. Đặc biệt các tài liệu, kiến thức trên thế giới đều được viết và chia sẻ bằng tiếng Anh cả."
"Khi có tiếng Anh mình sẽ tự học được kiến thức mới và phát triển bản thân tốt hơn. Mặc dù biết tiếng Anh quan trọng nhưng do vài lý do khách quan lẫn chủ quan mà mình vẫn chưa hoàn thiện được. Nhưng mình tin sẽ làm được sớm trong tương lai gần thôi!"
Nguồn: svvn.tienphong.vn