Nguyễn Trọng Tuấn (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 ngành Bất động sản tại Đại học Kinh tế Quốc dân đây nè! Xuất phát điểm là một cậu bạn từ vùng núi Thanh Hóa với đủ thứ khó khăn, nhưng Tuấn đã sớm nhận ra một chân lý: làm thêm đúng chuyên ngành = level up kiến thức + kinh nghiệm thực chiến cực đỉnh luôn!
Từ "tự ti" đến "tự tin" - hành trình lột xác của chàng trai vùng cao
Mới vào NEU, Tuấn từng áp lực phết đó: "Mình từng rất áp lực khi được gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn sinh viên tài năng đến từ các ngôi trường chuyên khác nhau cùng bảng thành tích dày đặc. Ngoài ra, họ luôn có những ý tưởng mới, cũng như nhiều kinh nghiệm tích lũy được qua các hoạt động thực tế khiến bản thân mình cảm thấy tự ti." Relatable quá đúng không nàoooo?
Nhưng cậu bạn này đã chọn cách "đánh thức" bản thân bằng cách tham gia Liên chi đoàn khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên. Và boom, từ đó networking skills lên level, kết nối được nhiều bạn bè, học được đủ thứ kỹ năng xịn xò!
Yêu bất động sản từ cái nhìn đầu tiên
"Mình theo học chuyên ngành Bất động sản bởi niềm yêu thích kinh doanh từ sớm, đặc biệt là các ngành nghề có liên quan đến bất động sản. Vì vậy, mình đã đăng kí để có thêm hiểu biết và kiến thức về lĩnh vực này" - Tuấn chia sẻ. Với GPA 3.32/4 loại Giỏi, cậu ấy chứng minh follow passion là đúng đường rồi nha!
Không chỉ dừng ở việc học, Tuấn còn làm Đại sứ truyền thông của ICDL Việt Nam tại NEU, giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình học Tin học. Từ đây mà cậu may mắn được đại diện doanh nghiệp tài trợ kinh phí cho khoa Luật NEU nữa kìa - networking chính là chìa khóa thành công thật!
Thực chiến ngoài đời thực: Từ intern đến award winner
Không an phận với lý thuyết trên giảng đường, Tuấn đã làm thêm tại Công ty cổ phần KhangLand và Guland. Plot twist là cậu còn tham gia dự án bất động sản Phú Quốc United Center của Vinhomes và... giật luôn Giải Khuyến khích cuộc thi Tự hào Phú Quốc United Center đó nha! Xịn sò chưa kìaaa?
"Mình từng tham gia dự án bất động sản Phú Quốc United Center của Công ty cổ phần Vinhomes với mong muốn làm hết mình để học tập, lấy kinh nghiệm cho tương lai. Thế nhưng thật bất ngờ, mình may mắn đạt được Giải Khuyến khích cuộc thi Tự hào Phú Quốc United Center. Qua đó, bản thân thấy yêu thích chuyên ngành đang theo học hơn" - cậu chia sẻ.
Không chỉ là "con nhà người ta" mà còn là tấm gương nhân ái
Bên cạnh việc làm nhân viên kinh doanh tại ICDL NEU và chuẩn bị tham gia các dự án khởi nghiệp, Tuấn vẫn dành thời gian cho hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vừa giỏi vừa tốt bụng - chuẩn "ideal type" luôn!
Từ một người không thích đọc sách, giờ Tuấn đã trở thành fan cứng của "Người giàu nhất thành Babylon" - cuốn sách về quản lý tài chính siêu thiết thực cho gen Z chúng mình đó: "Mình rất tâm đắc với cuốn Người giàu nhất thành Babylon, nội dung đề cập về cách quản lý tài chính, sách này rất thiết thực với cuộc sống của mọi người, nhất là giới trẻ như mình hiện nay."
Với tinh thần không ngừng phấn đấu, Tuấn đang từng bước chinh phục ước mơ tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và mang lại nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Câu chuyện của cậu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: xuất phát điểm không quyết định đích đến, chỉ có nỗ lực và đam mê mới là chìa khóa thành công!
Nguồn: svvn.tienphong.vn