Chiều 17/4 vừa rồi tại Sài Gòn, buổi họp báo giới thiệu phim "Đại Tiệc Trăng Máu 8" đã tạo nên cú twist không ai ngờ tới! Sự kiện có đủ hội anh chị em đình đám như Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh... cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Nhưng chính phát ngôn của đạo diễn mới là thứ khiến cả cộng đồng mạng "náo loạn"
**Đạo diễn tự "bóc phốt" phim mình: 10 phút đầu nhìn muốn tắt luôn**
Khi được hỏi về độ "chất" của phần mở đầu, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã thẳng thắn thừa nhận luôn điểm yếu chí tử của tác phẩm: "Ngay từ khi nhận dự án này, không chỉ mình mà anh Charlie và nguyên ekip cũng đặt ra câu hỏi là làm sao để giữ được chân khán giả trong 30 phút đầu vì ngay anh Charlie xem bản Nhật cũng mở lên xem 10 phút là tắt rồi".
Ơ kìa, thành thật đến mức này thì khỏi phải bình luận gì thêm luôn á!
Đạo diễn Nhật Linh chia sẻ thêm là nếu xem phim này ở nhà, nhiều người có thể sẽ tắt máy sau 10-30 phút đầu vì cảm giác kiểu "Ủa cái này là cái gì vậy trời?". NHƯNG may mắn thay, đây là phim chiếu rạp nên khó ai bỏ về giữa chừng lắm. Và rồi anh nửa đùa nửa thật bắn ra câu "thần thánh": "Nếu như mọi người bị nhốt ở trong rạp, đóng cửa lại, khóa trái không cho ai đi ra thì mọi người phải xem cho hết. Và ai mà kiên nhẫn xem đến phút chót thì sẽ được hưởng niềm vui đó, sẽ cảm thấy thoải mãn, cảm thấy sướng".
Dân tình lập tức: "Vậy là chiến thuật marketing kiểu bắt cóc khán giả hả trời?"
**Tự tin "comeback" sau 30 phút đầu gây tranh cãi**
Dù tự "diss" phim mình như vậy, nhưng ekip "Đại Tiệc Trăng Máu 8" vẫn rất tự tin vào phần sau. Họ khẳng định sau đoạn mở đầu "khó nuốt", bộ phim sẽ đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với độ sáng tạo bùng nổ, hài hước xen lẫn cảm động và đặc biệt là twist siêu đỉnh ở đoạn cuối!
"Mình rất may mắn vì được làm việc với nguyên một dàn diễn viên rất giỏi, rất cuốn hút. Mình còn có ekip làm âm thanh hậu kỳ để phần đầu hấp dẫn hơn, nên mình cũng tự tin là bản phim này thu hút, đỡ chán hơn 2 bản phim của Nhật và của Pháp - đối với thị trường Việt Nam thôi, đây là cảm nhận riêng của mình", đạo diễn nhấn mạnh.
**Remake từ "huyền thoại" phim Nhật**
Thực ra thì "Đại Tiệc Trăng Máu 8" là bản remake từ tác phẩm đình đám "One Cut Of The Dead" của Nhật Bản - bộ phim từng được mệnh danh là một trong những phim hài xuất sắc nhất với điểm số tuyệt đối trên Rotten Tomatoes nha mọi người!
Đây là một dự án có cấu trúc đặc biệt lắm: phần mở đầu tưởng như dở té, rời rạc, thậm chí gây khó hiểu kinh khủng, nhưng càng về sau càng lật mở nhiều lớp nghĩa và tạo hiệu ứng bùng nổ cực mạnh. Nói chung là kiểu "plot twist chồng plot twist" đó mấy bạn ơi!
Điểm hot nhất chính là đoạn đầu phim được quay bằng cú máy one-shot kéo dài hơn 30 phút - dài nhất lịch sử phim Việt luôn nha! Đây là nỗ lực tái hiện lại tinh thần của bản gốc, đồng thời nâng cấp bằng bối cảnh và cách kể chuyện phù hợp với khán giả Việt. Trong phân đoạn này, người xem sẽ theo dõi một bộ phim zombie được quay liên tục với hàng loạt sự cố kỳ lạ, hỗn loạn xảy ra ngay trước mắt, tạo cảm giác hoang mang và "não cá vàng" tột độ.
**Không chỉ là phim kinh dị đơn thuần**
Không dừng lại ở yếu tố kinh dị, bộ phim còn pha trộn nhiều thể loại như hài, trinh thám, tâm lý, thậm chí là câu chuyện về gia đình và các mối quan hệ phía sau hậu trường làm phim nữa. Chính sự đa tầng này khiến trải nghiệm xem phim trở nên khác biệt nhưng cũng đồng thời thử thách sự kiên nhẫn của khán giả cực mạnh (nên mới phải "khóa cửa rạp" chăng? ).
Line-up diễn viên cũng xịn sò không kém với dàn cast gồm Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải... cùng dàn sao thực lực như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh và còn có cả tài tử Hàn Quốc Kim Kang Woo nữa đó! Trailer phim trước đó cũng đã hé lộ nội dung về một buổi tụ họp tưởng chừng quen thuộc nhưng nhanh chóng biến thành cuộc chiến căng thẳng, nơi các nhân vật bị cuốn vào trò chơi sinh tử với lời cảnh báo: "Đây không còn là một trò chơi".
Nguồn: kenh14.vn