Gen Z Sài Gòn đổ xô check-in triển lãm sơn mài cực nghệ - Kết nối di sản Việt đỉnh của chóp! ✨

93dd34d9c20779d322c3.webp


Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức triển lãm "Nghệ thuật sơn mài - Kết nối di sản Việt" với hơn 100 tác phẩm sơn mài xịn xò từ các hoạ sĩ, xưởng sơn mài nổi tiếng, khiến hàng trăm sinh viên đổ xô đến trải nghiệm. Không khí sự kiện sôi động vô cùng luôn!

Sự kiện do Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng phối hợp với khoa Văn hoá học và Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM tổ chức, với thông điệp giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống của dòng tranh sơn mài đến sinh viên và những người yêu nghệ thuật. Vibe cực ý nghĩa đúng không nào!

Bring sơn mài đến gần hơn với giới trẻ

Triển lãm lần này giới thiệu những tác phẩm sơn mài tiêu biểu của làng nghề truyền thống Tương Bình Hiệp, được Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM tuyển chọn kỹ lưỡng. Với 123 hiện vật gồm 107 tác phẩm từ các họa sĩ, nghệ nhân và xưởng chế tác thuộc Hiệp hội, cùng 16 hiện vật từ giảng viên nhà trường và các nhà sưu tập - phải nói là rich content lắm luôn!

Lễ khai mạc có sự tham dự của GS. TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Nhà trường; Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM, TS Bùi Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng; cùng các thầy cô, học viên Sau đại học và hàng trăm sinh viên nhà trường.

TS Bùi Thu Hằng chia sẻ: "Triển lãm diễn ra với mong muốn mang đến cho người xem một góc nhìn sinh động về nghệ thuật sơn mài - một loại hình mỹ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, được hình thành qua nhiều thế kỷ và không ngừng phát triển".

92618f080ebb0e318170.jpg


Bà Hằng còn nhấn mạnh, triển lãm không chỉ flex giá trị nghệ thuật, mà còn cho thấy vai trò của di sản sơn mài trong đời sống đương đại. Đây là cơ hội vàng để giảng viên, sinh viên và công chúng tiếp xúc trực tiếp với các tác phẩm, hiểu sâu hơn về kỹ thuật chế tác, lịch sử hình thành, cũng như sự chuyển mình của làng nghề truyền thống.

Nghề sơn mài Việt Nam, đặc biệt là sơn mài Tương Bình Hiệp đã tồn tại hơn 300 năm với biết bao thăng trầm. Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh bày tỏ: "Nhìn những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm ngày hôm nay, chúng tôi cảm nhận được những tác phẩm sơn mài không chỉ sống trong quá khứ mà còn hiện diện sống động trong sự quan tâm của cộng đồng, người trẻ và đặc biệt là sinh viên nhà trường". Xúc động quá trời!

Sau phần trao thư cảm ơn của Ban tổ chức đến Hiệp hội Sơn mài - Điêu khắc TP. HCM, nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "Nghệ thuật sơn mài - Kết nối di sản Việt" được tiến hành bởi các nghệ nhân của Hiệp hội, đại diện nhà trường và Ban Tổ chức, đánh dấu triển lãm chính thức mở cửa.

Người trẻ được "mở mang tầm mắt" về sơn mài

Mở màn buổi tham quan, hoạ sĩ Nguyễn Văn Quý giới thiệu các tác phẩm tranh sơn mài của ông được thực hiện bằng sơn pha truyền thống. Nói về bức tranh "Trọ" - tác phẩm đoạt Giải B Hội Mỹ thuật TP. HCM năm 2022, ông muốn gửi gắm thông điệp mỗi chúng ta cần phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, dù vẫn còn nhiều khó khăn, bộn bề.

Bức tranh "Phóng sinh" gợi giá trị nhân văn về ý nghĩa thật sự của điều thiện qua phóng sinh - việc làm tốt đẹp nhưng dần bị lạm dụng, biến tướng. Còn qua bức tranh "Sinh tồn", hoạ sĩ muốn nhắn nhủ về việc bảo vệ môi trường giữa thời đại công nghiệp hiện nay. Deep meaning vãi!

829438196fa94001a6d6.jpg


Về ý tưởng các bức tranh, hoạ sĩ Nguyễn Văn Quý chia sẻ, ông lấy cảm hứng từ những vấn đề xã hội xung quanh. "Qua các tác phẩm, tôi mong muốn các bạn sinh viên đối xử với cuộc sống nhân văn, nhân ái. Và như thế, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn", hoạ sĩ bộc bạch.

Một số bức tranh khác được giới thiệu trong triển lãm có thể kể đến như "Quà của biển", "Góc quê"... Ngoài ra, Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh còn trình bày các tác phẩm của Xưởng sơn mài Cảnh An, Xưởng sơn mài Thành Lễ, tranh sơn mài khảm vỏ trứng... Đa dạng quá chừng! ✨

Lâm Quang Trung (khoa Lịch sử và Quan hệ quốc tế), một trong những khách tham quan, chia sẻ: "Mình cảm thấy rất ấn tượng vì các nghệ nhân có thể điêu khắc các bức tranh phong phú và đặc sắc". Biết đến sự kiện qua mạng xã hội, Huỳnh Hồ Hoàng Kim (khoa Ngữ văn Anh) cho rằng: "Mình nghĩ, sự kiện sẽ góp phần giúp người trẻ hiểu thêm về làng nghề sơn mài cũng như quá trình hình thành một bức tranh sơn mài".

Sau sự kiện, Nghệ nhân Ưu tú Lê Bá Linh bày tỏ mong muốn được hợp tác với nhiều trường đại học và các địa phương tổ chức triển lãm để giới thiệu nghệ thuật tranh sơn mài nói riêng và văn hoá truyền thống nói chung. "Thế hệ cũ đã lớn tuổi cần sự tiếp nối, và sinh viên là nguồn lực lớn nhất để có thể hiểu và tiếp nối, vừa gìn giữ, vừa phát triển", ông khẳng định. Tương lai tươi sáng đây rồi!

Triển lãm mở cửa tham quan tự do đến ngày 5/12. Các bạn nào ở Sài Gòn tranh thủ ghé xem nhé, miễn phí mà được ngắm nghệ thuật xịn xò như này thì quá hời rồi!

a66a34e1652abcb3be96.jpg


73ee5911faf70a99eab2.jpg


07c4ba8c560b55e267de.jpg


b57932d6db485d6606bd.jpg


bc09ba808e4d1b9d0006.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top