Sáng ngày 23/8, giới trẻ TP. HCM đã có một buổi sáng cực kỳ ý nghĩa khi hưởng ứng chương trình đi bộ hữu nghị siêu cool do Sở Ngoại vụ TP. HCM tổ chức nè! Sự kiện này được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TP. HCM (1945 - 2025) đó các bạn ơi
Không khí buổi sáng thật sự rất đông vui, khi có cả Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Lộc Hà, cùng các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP. HCM và đặc biệt là đông đảo bạn trẻ đã cùng nhau check-in tại sự kiện này luôn
Chặng đi bộ hữu nghị lần này dài 2,5 km thôi nha - vừa sức để mọi người cùng tham gia! Route đi từ đường Lê Duẩn, ghé qua Công xã Paris (landmark quen thuộc rồi đúng không nè), Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và finish tại Công viên Bến Bạch Đằng - nơi đặt Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP. HCM siêu đẹp
Biểu tượng này không chỉ đơn thuần là một công trình nghệ thuật xịn xò mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP. HCM với các địa phương và đối tác quốc tế nữa đấy!
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. HCM, đã chia sẻ rằng hoạt động đi bộ hữu nghị này là dịp để mọi người cùng nhau rèn luyện sức khỏe và cùng nhìn lại chặng đường đầy vẻ vang, tự hào của ngành Ngoại giao Việt Nam cũng như những dấu ấn đối ngoại nổi bật của Thành phố mang tên Bác
"Mỗi bước chân của chúng ta sẽ tiếp tục vang vọng lời dạy của Bác Hồ: Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng khỏe để vun đắp tình hữu nghị, khỏe để chắp cánh ngoại giao và khỏe để cùng đất nước vươn xa", ông Phạm Dứt Điểm nói.
Thật sự là một sự kiện rất ý nghĩa và đáng nhớ cho giới trẻ Sài Gòn đây nha! Vừa được vận động, vừa được tham gia hoạt động mang ý nghĩa lịch sử - còn gì tuyệt hơn nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn