Ôi chao, dịch COVID-19 đã khiến Thảo Cầm Viên phải đóng cửa gần 2 tháng, lỗ tầm 100 triệu/ngày mà vẫn phải nuôi hơn 1.500 bé động vật Nghe mà thương ghê!
Một lời kêu gọi, ngàn hồi đáp uwu
Ngày 5/8, gần 300 anh chị nhân viên Thảo Cầm Viên đã tự nguyện trích 30% lương để lo thức ăn cho các bé thú. Fanpage chính thức cũng đăng lời kêu gọi và boom - ngay lập tức viral khắp group, forum về du lịch, yêu động vật, bảo vệ môi trường luôn!
Gen Z chúng mình còn note nhau đủ kiểu: chuyển khoản, gửi đồ ăn cho thú, mua cây xanh, sắm đồ lưu niệm... Dưới bài post, hàng nghìn ảnh bill chuyển tiền, đơn hàng cùng lời động viên ấm áp từ các bạn trẻ cứ thế trào dâng
Chỉ sau 2 ngày (đúng 2 ngày thôi nha!), Thảo Cầm Viên phải thông báo dừng nhận donate vì đã đủ để vượt qua khó khăn rồi. Tất cả số tiền sẽ lo thức ăn và chăm sóc các bé động vật chu đáo. Để đáp lại tình cảm của mọi người, Thảo Cầm Viên còn giảm luôn 50% phí ship cho toàn bộ đơn trên web nữa!
Nhưng mà đến giờ, các bạn trẻ vẫn tiếp tục ủng hộ qua chuyển khoản, gửi rau củ cho thú và đặc biệt là mua sản phẩm gây quỹ - hoạt động dài hơi đang được hưởng ứng mạnh lắm đó!
Trần Thị Thanh Nhàn (ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: "Mình shock khi nhận cây từ Thảo Cầm Viên vì quality xịn hơn mong đợi. Cây tươi lắm, lá đẹp mà chỉ 30k thôi. Dịch không đến tham quan được nên mình rủ hội bạn cùng mua để support theo cách an toàn này".
Gìn giữ ký ức tuổi thơ nào các bạn ơi!
Không chỉ donate về vật chất, nhiều bạn trẻ còn viết storytelling siêu xúc động về kỷ niệm với Thảo Cầm Viên, động viên và gợi ý để nơi đây hấp dẫn hơn nha.
Lucas Luân Nguyễn flex trên trang cá nhân: "Hồi nhỏ, 8 năm tuổi thơ từ mẫu giáo đến hết tiểu học đều gắn với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - sát Thảo Cầm Viên. Ba mẹ dẫn đi mỗi tuần chưa đủ, mình còn đòi ba dắt đi mỗi chiều tan học để thăm các "bạn thú". Những buổi ngoại khóa được thầy cô dẫn đi, mình hay flexing với lũ bạn vì thuộc Thảo Cầm Viên như lòng bàn tay luôn".
Từng du học và tham quan nhiều sở thú hiện đại bên ngoài, Luân Nguyễn mong: "Hy vọng Thảo Cầm Viên sẽ có chiến lược biến đây thành môi trường giáo dục hiệu quả cho mọi khách tham quan. Mình thật đau lòng khi thấy nhiều du khách nhìn con thú rồi bàn tán con này chế biến món gì ngon, hoặc nhìn loài lạ rồi bỏ đi mà chẳng để lại gì trong đầu cả".
Trần Hoàng Minh góp ý thêm: "Sẽ perfect hơn nữa nếu Thảo Cầm Viên đầu tư bảng thông tin chi tiết về các loài thú và cả hệ thực vật ở đây vì có nhiều loại cây mình không biết info gì luôn. Bảng thông tin hiện tại chỉ đơn giản có tên loài, nơi phân bố và cấp độ nguy hiểm thôi".
Khiết Anh (TP.HCM) nhận xét, mấy năm gần đây quay lại Thảo Cầm Viên mới thấy lượng khách không còn đông như hồi nhỏ nữa. Nguyên nhân có thể vì nhiều bạn trẻ nghĩ Thảo Cầm Viên chỉ dành cho các em thiếu nhi. Nhưng nhờ những dịp như này, thông tin và hình ảnh về Thảo Cầm Viên mới được gen Z chú ý và quan tâm nhiều hơn.
Khiết Anh nói thêm: "Mình mong mọi người đổi mindset về việc nuôi nhốt thú ở Thảo Cầm Viên. Dù thiên nhiên mới là nơi bảo tồn tốt nhất, nhưng nạn săn bắt bất hợp pháp hiện đang khó control lắm. Để thả một cá thể về tự nhiên cần nhiều người chung tay. Các "bé thú" tại đây đều được nuôi dưỡng cực chu đáo, an toàn và được chăm sóc riêng từng em. Mong mau hết dịch, sau dịch chắc sẽ có siêu đông bạn đến Thảo Cầm Viên lắm đó!
Nếu bạn muốn ủng hộ Thảo Cầm Viên, truy cập link này nhé: https://saigonzoo.net/product/bao-ton-cuu-ho-dong-vat/
Nguồn: svvn.tienphong.vn