Dạo này tại TP. HCM, dưới cái nắng gay gắt đầu hè, không khí tập luyện cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đang cháy hơn bao giờ hết! Trong đội hình diễu hành năm nay có không ít những gương mặt sinh viên tiêu biểu, cán bộ Đoàn – Hội xịn sò đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị sải những bước chân tự hào nhất trong ngày trọng đại của dân tộc.
Vo Nguyen Hoang Da, Nguyen Duc An và Bach Hong Phuoc – ba anh chàng đại diện cho thế hệ trẻ năng động, bản lĩnh – đang gác lại lịch học, lịch làm việc dày kín để dành trọn tâm huyết cho từng buổi tập.
**Mỗi bước chân là một niềm tự hào**
Từ sáng sớm, khi nhiều người còn đang ngủ say, những áo trắng, mũ trắng đã ngay ngắn đứng trên sân tập rồi nè. Bên cạnh đó là những tiếng hô vang, những bước chân đều tăm tắp như thấm cả vào nhịp thở luôn.
"Những ngày đầu tập luyện đúng là khá áp lực á. Thời tiết nóng bức, cường độ tập cao, nhưng càng tập, mình càng thấy tự hào khi được chọn vào khối Quốc huy", Vo Nguyen Hoang Da – nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM, chia sẻ.
Hoang Da là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn sinh viên khi sở hữu "bộ sưu tập" thành tích siêu xịn: 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư 2 năm liên tiếp, Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng', Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác, và từng tham gia hành trình "Chiến sĩ Trường Sa" nữa đấy!
"Được diễu hành dưới biểu tượng Quốc huy, với mình, đó là niềm vinh dự vô cùng lớn luôn. Mình muốn mỗi bước chân của mình sẽ là lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh đã hi sinh vì đất nước", Hoang Da xúc động nói.
**Chuyện những buổi tập đẫm mồ hôi nhưng đầy nhiệt huyết**
Không chỉ Hoang Da, Nguyen Duc An – Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM – cũng đang cùng đồng đội nỗ lực từng giờ. Dù từng quen với các phong trào lớn rồi, lần này cảm xúc của An vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên được khoác lên mình bộ trang phục diễu hành.
"Những ngày tập luyện có lúc mệt rã rời, nhưng nhìn quanh, thấy ai cũng cố gắng, em lại tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa", Duc An cười.
Chàng Chủ tịch Hội Sinh viên tiêu biểu của năm 2024, với danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Thành phố, cho rằng được tham gia khối Thanh niên lần này là "một trong những ký ức đẹp nhất đời sinh viên" của mình đấy!
"Đứng trong đội hình diễu hành, mình thấy mình bé nhỏ trước lịch sử, nhưng cũng thấy trách nhiệm lớn lao hơn với tương lai", Nguyen Duc An tâm sự.
**Góp từng giọt mồ hôi, viết tiếp khúc ca tuổi trẻ**
Từ một góc sân, nụ cười tươi rói của Bach Hong Phuoc – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Mở TP. HCM, khiến không khí thêm phần rộn ràng hẳn lên. Phuoc nổi bật không chỉ bởi sự nhiệt tình mà còn bởi bảng thành tích dày cộm: Liên tiếp nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhiều tỉnh thành nhờ những Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" suốt hai năm qua.
"Mình tham gia các chiến dịch tình nguyện từ năm nhất rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được sải bước trong sự kiện trọng đại như thế này. Lịch tập dày đặc, mệt thì mệt đấy, nhưng vui không tả được luôn á", Bach Hong Phuoc chia sẻ.
Hong Phuoc tham gia khối Thanh niên, cùng với hàng trăm sinh viên khác, tạo nên đội hình trẻ trung, tràn đầy sức sống cho ngày lễ lớn.
"Mình chỉ mong ngày 30/4 tới đây, khi tiếng nhạc vang lên, mỗi bước chân của mình sẽ tiếp thêm niềm tin, tự hào cho mọi người", Bach Hong Phuoc nói.
**Sải bước cho hôm nay – Ước mơ cho ngày mai**
Không chỉ riêng Hoang Da, Duc An hay Phuoc, hàng nghìn sinh viên đang tập luyện dưới cái nắng chói chang đều mang trong mình chung một niềm tin: Tuổi trẻ hôm nay không chỉ sống cho riêng mình, mà còn có trách nhiệm nối dài những giấc mơ lớn của dân tộc.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn là cột mốc thôi thúc thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định mình, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì đất nước. Chúng mình xứng đáng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn