Gen Z rủ nhau "chill" văn hóa với "Lớp học mùa mưa" ️

ac9286328e6aa306f579.webp


Muốn bàn luận về văn hóa - nghệ thuật theo style đa chiều và thực tế? Thì "Lớp học mùa mưa" chính là địa chỉ dành cho bạn đó! Được tổ chức bởi Vietnamme (một tổ chức phi lợi nhuận do đội ngũ trẻ trung tài năng điều hành), chuỗi workshop định kỳ này đang gây "sốt" trong giới trẻ đam mê văn hóa.

Nơi đây chính là "đất lành" để các bạn trẻ cùng ươm mầm và nảy nở những hạt giống văn hóa, đồng thời là sân chơi để ai cũng có thể thả hồn đóng góp góc nhìn của mình về câu chuyện văn hóa trong kỷ nguyên truyền thông và công nghệ này. Nghe có vẻ xịn xò phải không nào?

df384edd81e7e8ed371a.jpg


Với những lăng kính mới mẻ về các vấn đề hot thuộc lĩnh vực "Văn hóa - Nghệ thuật - Cộng đồng", "Lớp học mùa mưa" đã thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Hình dung nhé: ngồi trên chiếu hoa, nhâm nhi tách trà hoa cúc, cùng lắng nghe những quan điểm từ các diễn giả chuyên môn nhiều ngành nghề, rồi thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Vibe chill mà kiến thức thì ngập tràn! ☕✨

Đến nay, chuỗi workshop "Lớp học mùa mưa" đã diễn ra thành công tới 5 buổi "gieo mầm tri thức" rồi đấy. Buổi gần nhất vào ngày 25/6 còn đỉnh hơn nữa khi xoay quanh các chủ đề về Giáo dục - Giải trí - Báo chí. Hai diễn giả chính là nhà phê bình phim Lucas Luân Nguyễn và nhà báo Đỗ Thiện. Tuy đến từ hai "địa hạt" khác nhau nhưng cả hai đều có chung mối quan tâm về văn hóa, xã hội và con người. Tại đây, mọi người được "update" thêm info về lĩnh vực phim ảnh, truyền thông cũng như tác động của chúng đến cuộc sống hiện nay.

c0f74fa205a1053ce804.jpg


Mở màn buổi workshop, Lucas Luân Nguyễn đã chia sẻ những góc nhìn của anh về bộ môn nghệ thuật thứ 7, cũng như việc phê bình phim ảnh tại Việt Nam. Anh thẳng thắn cho rằng việc phê bình phim ảnh ở nước mình vẫn đang bị "trói buộc" bởi cái nhìn khắt khe của công chúng với hai chữ "phê bình". Về vấn đề học cách phê bình, anh đưa ra 3 mức độ: học cảm, học viết và học thuyết phục. Theo anh, hành trình phê bình phim phải bắt đầu từ việc cảm nhận, sau đó viết ra những gì mình cảm để người khác cũng có thể hiểu được vibe đó.

d3023bb47e21690d928f.jpg


"Việc cảm khi phê bình phim này mình sẽ tóm lại bằng một câu là 'Film appreciation' (trân quý phim). Chúng ta tạo nên một tâm thế trân trọng, trân quý một tác phẩm nghệ thuật. Trân quý ở đây không phải là lúc nào cũng tôn thờ, khen ngợi nó. Mà trân quý đủ để không làm tổn thương nó khi chúng ta viết ra một điều gì đó. Có một lằn ranh rất rõ giữa việc chúng ta đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng và những phê bình mang tính chỉ trích nhưng không tạo ra điều lớn lao hơn", Lucas Luân Nguyễn chia sẻ.

bd9cf7e3b394516131bd.jpg


Còn về dòng chảy của báo chí tại Việt Nam, diễn giả Đỗ Thiện cho rằng hiện nay báo chí đã "level up" thành một phương tiện truyền thông hai chiều rồi. Nhà báo không chỉ đơn thuần cung cấp thông tin mà còn nhận feedback từ độc giả luôn nha! Sự thay đổi nhanh chóng và đa dạng của "quyền lực thứ 4" được anh miêu tả qua những cách kể chuyện phổ biến: âm thanh, báo chí tự động hóa, kể chuyện theo chiều ngang, kể chuyện theo lối tương tác, video phát trực tiếp và kể chuyện đa phương tiện. Đồng thời, anh cũng phân tích về tác động của đám đông, công chúng đối với truyền thông và ngược lại.

10ae479ce212b8016033.jpg


Cả hai diễn giả Lucas Luân Nguyễn và Đỗ Thiện đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục. Họ cho rằng khán giả và người thưởng thức cần được "mài giũa" tinh thần, xây dựng nền móng cơ bản để sẵn sàng đón nhận và trân trọng nghệ thuật khi tiếp cận với những thể loại hoàn toàn mới. Bằng cách này, những tác phẩm được "đóng gói" mới mẻ, mang tính nghệ thuật cao sẽ có tương lai và chỗ đứng vững hơn khi người xem biết cách đánh giá, đón nhận chúng một cách cởi mở.

Buổi trò chuyện xoay quanh các chủ đề nghệ thuật - văn hóa trên chiếu hoa đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự tương tác cực cao từ người tham dự. Thông qua "Lớp học mùa mưa", Vietnamme mong muốn tái hiện một hệ sinh thái thu nhỏ, giúp những hạt mầm văn hóa có cơ hội "bật vỏ" và vươn lên thật cao. Với ví von: giải trí là dòng nước, báo chí là nguồn sáng và giáo dục là mảnh đất thiêng, "Lớp học mùa mưa" đã làm rõ mối tương quan của các lĩnh vực này trong bức tranh văn hóa. Đối với Vietnamme, làm văn hóa hay nghệ thuật không thể tách rời khỏi bối cảnh chung của các hoạt động cộng đồng, xã hội.

d6c9ee7300761522a65f.jpg


efc3845b288264b12da0.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top