Dạo này lướt Instagram là thấy toàn các bạn trẻ lập blog chữa lành, vừa tâm sự vừa lan toa positive energy siêu xịn. Đây không chỉ là trend mà còn là cách giới trẻ "gỡ rối" tâm trạng, kết nối với nhau một cách wholesome vô cùng!
Chữa lành người khác = chữa lành chính mình
Đúng ngày sinh nhật 18/12/2021, Trần Thị Kim Anh (ngành Báo chí, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã bắt đầu hành trình blogger của mình. Bạn ấy chia sẻ: "Chữa lành cho người khác cũng là cách để tự chữa lành cho chính mình. Việc làm blog không chỉ an ủi, động viên các bạn khi gặp những điều tiêu cực mà còn là nơi để bản thân gửi gắm động lực và phát triển hơn mỗi ngày".
Content trên các blog này simple lắm nha! Toàn là những câu quote động lực, mấy mẩu chuyện vui vui, tips xử lý mood swing... Ý tưởng thì nguồn từ sách vở, blog khác, hoặc real-life experience của các bạn luôn.
Còn Trần Yến Nhi (ngành Thiết kế Nội thất, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) từng "mắc kẹt" trong "vũng bùn" negative vibe thì đã vượt qua nhờ đọc blog chữa lành của người khác. Bạn ấy nhận ra những điều tiêu cực không nên giữ riêng cho mình. Yến Nhi luôn cố gắng chia sẻ hoặc xử nhanh để sớm comeback trạng thái vui vẻ.
Tương tự, chủ tài khoản WoP Story (trường ĐH Tôn Đức Thắng) tâm sự: "Trước đây, mình là một người vô cùng nhạy cảm và tiêu cực. Khi đọc những điều chữa lành ở các blog khác, mình đã giảm bớt tiêu cực. Mình mong muốn thực hiện blog để những bạn đang tiêu cực giống mình có một điểm tựa để sẻ chia và tâm sự nỗi lòng".
Chính vì thế, WoP Story định hướng toàn những câu chuyện chữa lành. Cái tên WoP do Nhi và một người đặc biệt cùng nghĩ ra với meaning "Word of Peace" - nghĩa là sự bình yên và an lành đó mọi người. WoP Story = những câu chuyện healing thực thụ
"Bớt vô dụng hơn khi làm blog"
Là sinh viên nên mấy bạn blogger này thường struggle với việc học, làm thêm và "chăm sóc" blog. Kim Anh cố gắng mỗi tuần đăng 3 bài. Vì bận làm thêm nên bạn ấy thường brainstorm ý tưởng trước. Rồi những lúc rảnh là ngồi thực hiện và đăng luôn. Kim Anh cho rằng, chuyện buồn cần phải giải quyết nhanh, cần có người bên cạnh tâm sự.
Không chỉ được chữa lành, việc làm blog còn mang lại nhiều cơ hội cho các bạn trẻ. Yến Nhi bật mí: "Mình học được rất nhiều thứ từ việc làm blog. Từ khi làm blog, mình học được cách quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý hơn. Bên cạnh đó, việc lắng nghe nhiều câu chuyện của các bạn giúp mình có nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống".
Yến Nhi còn 'thổ lộ', việc đếm follower mỗi ngày cũng giúp vibe chill hơn đấy. Được tâm sự, trò chuyện cùng mọi người là niềm vinh hạnh của Yến Nhi. Mỗi lần như vậy, Nhi chỉ muốn cố gắng chia sẻ và lắng nghe như một người bạn thân, giúp các bạn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
"Mình thấy mình bớt vô dụng hơn khi làm blog mỗi ngày", Kim Anh nói vui. Bạn ấy cảm nhận được bản thân biết observe nhiều hơn, dễ dàng tha thứ hơn. Kim Anh cũng gợi ý, nếu có thời gian rảnh, các bạn trẻ nên sở hữu cho mình một trang blog để trò chuyện và giải tỏa sau những ngày làm việc căng thẳng nhé!
Còn WoP Story thì gửi lời nhắn nhủ đến những bạn đang trong trạng thái down: "Đừng mải mê ôm lấy những điều tiêu cực, hãy sẻ chia nhiều hơn. Vì cơn mưa nào cũng sẽ tạnh, trời âm u vẫn sẽ dịu dàng, cuộc sống của các bạn vẫn phải tiếp tục. Có thể hôm nay là một ngày tồi tệ, nhưng ngày mai, ngày kia sẽ là một ngày đẹp trời. Đừng quá nản lòng! Mình tin rằng, chỉ cần các bạn sống tốt, sống hết mình, mọi muộn phiền sẽ theo gió cuốn đi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn