Dạo gần đây, hội Gen Z đang quay lại với trend dùng nguyên liệu thiên nhiên để chăm sóc mái tóc, vừa healthy vừa là cách tự thương bản thân, lại còn được flashback về tuổi thơ nữa chứ!
"Lên đời" tóc bằng nguyên liệu thiên nhiên, ai bảo không xịn?
Happi Pham (28 tuổi, đang sống tại Melbourne, Úc) được hội bạn đặt cho biệt danh cực kỳ cute là "nàng công chúa tóc mây" đó nha! Lý do thì ai nhìn mái tóc dài óng ả, suôn mượt như công chúa Disney của cô bạn là hiểu liền
Từ năm 2012, Happi Pham đã bắt đầu research các phương pháp nuôi tóc từ tài liệu nước ngoài. Nhưng không chỉ copy 100%, cô bạn còn tự sáng tạo thêm công thức riêng từ nguyên liệu thiên nhiên cho phù hợp với tóc đen và khí hậu Việt Nam luôn.
"Hồi xưa tóc mình ngắn như con trai, khô xơ và hư tổn lắm. Sau khi research các phương pháp ủ tóc thiên nhiên của bạn nước ngoài và thử nghiệm thì thành công bất ngờ. Lúc đó ở VN ít ai làm mấy cái mặt nạ thiên nhiên này, sau khi mình share thì nhiều người nghĩ mình hơi... lạ vì ai đâu mà lại trét trái cây, trứng lên tóc đúng không?", Happi Pham kể lại.
Mỗi tuần, Happi Pham đều chăm chỉ ủ tóc bằng mặt nạ thiên nhiên như bơ, chuối, gạo, bia, mayonnaise... Bên cạnh đó, cô bạn còn combo thêm các sản phẩm dưỡng tóc và thực phẩm chức năng như vitamin B tổng hợp, vitamin C, D, E để hỗ trợ tóc từ bên trong.
Tuy nhiên, theo cô thì: "Nguyên liệu thiên nhiên sẽ giúp tóc chắc khỏe, dài nhanh, bóng mượt và cải thiện từ gốc rễ. Còn các sản phẩm dưỡng tóc chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài thôi nha".
Thường thì Happi Pham dành khoảng 1 tiếng để ủ tóc mỗi lần. Tuy tốn khá nhiều time, effort và budget nhưng cô bạn tâm sự: "Dù hơi tốn công sức, tiền bạc nhưng mình thấy mình yêu bản thân hơn nhiều từ khi chăm sóc tóc. Miễn là mình yêu tóc, chăm tóc thì dù tóc uốn, xù hay thẳng... đều đẹp theo đúng chất của nó mà!"
Từ ký ức tuổi thơ đến liệu pháp làm đẹp chill phết
Lê Thị Mộng Tuyền (sống tại Trà Vinh) lại chọn cách uốn tóc bằng cọng gòn - một loại cây straight từ kho ký ức tuổi thơ ra đó! Đây vốn là trò chơi dân gian Tuyền rất mê hồi bé, thỉnh thoảng cô bạn lại rủ lũ nhỏ hàng xóm cùng chơi, vừa vui vừa làm đẹp luôn
Theo Tuyền thì phương pháp này không hề khó nha: "Đầu tiên mình hái cọng gòn về, bỏ hết lá chỉ lấy cọng. Sau đó làm ướt tóc, chia ra từng tép nhỏ. Gấp đôi cọng gòn lại, kẹp tóc vào giữa, uốn từ ngọn đến sát chân tóc rồi khóa lại. Đợi tóc khô hẳn tháo ra là có ngay mái tóc xoăn tít cute xỉu!"
Vì là phương pháp tự nhiên nên tóc sau khi xoăn chỉ giữ được vài tiếng thôi. Nhưng Tuyền và lũ trẻ ở xóm ai cũng thích mê mái tóc này. Khi share lên mạng xã hội, cộng đồng mạng cũng ấn tượng cực kỳ với "liệu trình" mang đậm vibe tuổi thơ này.
Dịch bệnh vừa rồi tuy ảnh hưởng công việc nhưng lại giúp Tuyền được sống slow life hơn, có thêm thời gian với gia đình và nhớ về tuổi thơ. "Cuộc sống bận rộn khiến mình quên đi những trò chơi và kỷ niệm đẹp, hằng ngày cứ dán mắt vào điện thoại mà bỏ qua những điều tốt đẹp xung quanh. Thời gian vừa rồi, mình có thời gian nhớ lại và thấy cuộc sống đẹp đẽ hơn nhiều", Tuyền chia sẻ.
Ngoài phương pháp uốn tóc đặc biệt này, trước đó Mộng Tuyền cũng hay lan tỏa những kỷ niệm tuổi thơ gắn với miền Tây sông nước như đan nón bằng lá dừa, làm vòng tay, dây chuyền bằng trái cơm nguội... Vibe thơ ngây quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn