CherryNgok1781
New member
Đáy biển nghe kinh dị thật đấy, nhưng khoan đã! Không phải chỗ nào cũng toàn "quái vật" đâu nhaa. Vẫn có những bé đáng yêu muốn ôm về nuôi liền nè, dù mà nuôi được thì... hơi khó đó
Mỗi lần nghe nói đến đáy biển, bao giờ cũng nghĩ đến nơi tối om, lạnh tanh và toàn sinh vật nhìn sợ vãi.
Ừ thì cũng đúng một phần thôi chứ đâu phải hết! 8 bé sinh vật biển dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy đáy đại dương vẫn có nhiều điều "xỉu up xỉu down" lắm nha
1. Cá bướu - Baby thích vibe lạnh lùng
Cá bướu là típ cực kỳ thích nước lạnh, hay gặp ở Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực luôn. Size thì khá khiêm tốn nha (con max chỉ chưa đầy 17cm), đồ ăn chill của bé là giáp xác nhỏ xinh dưới đáy biển.
Điểm đặc biệt của các bé này là phần giác hút ở bụng giúp chúng bám chặt vào đá dưới biển. Phát hiện ra điều này, mấy viện hải dương đã thả bóng bay vào bể cho chúng bám, trông vừa cute vừa hút khách vãi
Hình như các bé chẳng care đó có phải đá quen thuộc không mà cứ bám liền, nên người ta gọi chúng bằng cái tên siêu yêu - cá bóng bay luôn á!
2. Bạch tuộc Dumbo - Smol bean ở tận đáy sâu thẳm
Sống ở độ sâu 7.000m dưới mực nước biển, đây là một trong những sinh vật sống sâu nhất từng được tìm thấy đó nha!
Phần lớn size của bé chỉ khoảng 20cm thôi, tức là thuộc team "nhỏ nhắn xinh xắn". Nhưng đừng có underestimate nhé, Dumbo thực chất là tay săn mồi cực kỳ pro đấy!
Chúng ăn các loại giáp xác, thân mềm... ở đáy biển và thường nuốt chửng con mồi trong một nốt nhạc.
Vài loài bạch tuộc khác có túi mực để phun vào đối phương rồi chạy, nhưng bạch tuộc Dumbo thì không cần. Lý do cực kỳ hợp lý luôn: chúng đã sống nơi tối như mực quanh năm rồi thì còn cần chiêu đó làm gì nữa?
3. Cá dao găm - Introverted fish representation
Cá dao găm được tìm thấy nhiều ở phía Tây Đại Tây Dương, đặc biệt là chỗ nào có nhiều cây, san hô và rạn đá. Lý do à? Vì các bé khá nhút nhát và hay trốn vào những chỗ này á!
Ở các nơi trưng bày cá dao găm, bể nào cũng phải có riêng góc trú ẩn cho chúng. Thứ duy nhất lôi kéo được các bé ra ngoài chỉ có đồ ăn thôi - chính là sâu đen và tôm nè
4. Cá vẹt - Drama đời thực dưới đại dương
Ngoài visual đáng yêu không bàn cãi, cá vẹt còn có đời sống cực kỳ thú vị. Mấy con đực có thể theo chế độ đa thê và sở hữu hẳn một "harem" của riêng mình luôn!
Và nếu con đực này qua đời, một con cái sẽ... chuyển giới và trở thành người kế thừa tất cả bầu đàn thê tử kia. Plot twist vãi chưa!
Dù có vô vàn màu sắc, kích cỡ khác nhau, nhưng tất cả cá vẹt đều có điểm chung: phần mỏ giống mỏ vẹt tạo bởi răng và hàm hơi nhô ra - dân gian còn gọi thân mật là "bị vẩu" Đặc điểm này giúp chúng cạo tảo bám ở đá hoặc phần mềm của san hô nha!
5. Sên thỏ (Acanthodoris Pilosa) - Adorable nhưng toxic
Mang visual hiền lành và dễ thương đến mức khó thở, sên thỏ khiến nhiều người chỉ muốn bắt về nuôi ngay!
Do vòng đời của sên thỏ rất ngắn, chỉ vài tuần đến một năm nên mọi cơ hội gặp "crush" đều vô cùng quý giá. Hai chiếc "tai thỏ" kia chính là radar giúp chúng tìm đồ ăn và bạn đời đó nha
Tưởng size nhỏ và chậm chạp nên dễ bị bully, nhưng hoá ra sên thỏ không phải dạng vừa đâu! Giống nhiều anh em sên biển khác, chúng có độc tố cực kỳ lợi hại luôn á! Đúng kiểu "cute but deadly"
6. Sên cừu xanh (Costasiella Kuroshimae) - Pokemon phiên bản đời thực
Đôi mắt sáng nhỏ xíu, màu xanh bắt mắt, kèm những chiếc xúc tu bé tí... tất cả khiến sên cừu xanh trông như bước ra từ phim hoạt hình vậy á! Chúng rất bé, chỉ dài khoảng 5mm thôi nha. Người ta từng bắt gặp chúng ở Nhật Bản, Indonesia hay Philippines...
Hiện giờ, loài sên này đang là đề tài nghiên cứu hot của rất nhiều nhà khoa học. Điểm thu hút họ chính là khả năng quang hợp - điều mà tưởng chỉ có cây xanh mới làm được!
Đồ ăn của chúng là tảo biển, nhưng đây không phải nguồn dinh dưỡng chính. Sên chỉ ăn tảo để lấy diệp lục và đưa vào tế bào của mình thôi.
Nhờ có diệp lục của tảo, chúng thực hiện quang hợp để tổng hợp chất dự trữ, và đó mới là nguồn nuôi sống cơ thể. Genius vãi nha!
7. Sên lá rau (Elysia Chlorotica) - Not the only one
"Biệt tài" quang hợp của sên cừu xanh tuy độc đáo nhưng không phải độc nhất đâu nha! Ngoài đại dương mênh mông kia vẫn còn có loài sên khác làm được việc này, đó là Elysia Chlorotica - hay sên lá rau!
Loài này thường có màu lục nhạt, nhưng có thể đổi sang màu đỏ hay hiếm hơn là xám nữa... Chúng khá smol, khi lớn chỉ dài khoảng 45mm thôi á!
8. Sên bong bóng (Hydatina physis) - Có vỏ nhưng không dùng được
Sự ngộ nghĩnh của loài sên này đến từ hình dáng chiếc vỏ tròn của chúng. Mặc dù mang tiếng là để bảo vệ, nhưng chiếc vỏ này khá mong manh dễ vỡ và không đủ chỗ chứa toàn bộ cơ thể.
Nguồn: kenh14.vn