TamXanh672
New member
Giữa mùa dịch mà hội học trò vô ý thức này làm trò, ảnh hưởng nặng nề đến việc học trực tuyến và tâm lý cả lớp luôn các bạn ơi!
Sau khi liên tục kéo dài thời gian nghỉ học để phòng chống dịch, các thầy cô đã cố gắng thích nghi với việc dạy online qua các app như Zoom. Nghe thì hay đấy nhưng drama lại ập đến không ngờ!
Thầy cô tạo mã ID cho học sinh vào lớp, nhưng một số bạn lại... share công khai ID lên mạng xã hội, thậm chí gửi thẳng dưới các video phá lớp để "mời" hội anti xã hội vào phá. Kết quả là bọn đối tượng xấu vào dễ như ăn kẹo, dùng tên và ảnh của mấy anh "giang hồ mạng" rồi tung clip phản cảm làm cả lớp sốc nặng!
Việc share ID được chia sẻ công khai và dễ dàng trên mạng xã hội.
Tình hình nghiêm trọng đến mức nào ấy? Nhiều lớp hôm nào cũng có 2-3 thành phần lạ vào chửi thầy cô, share clip không lành mạnh, thậm chí có cả clip tội phạm ma túy nữa! Dù đã bị block nhưng nó vẫn ảnh hưởng tâm lý học tập của cả lớp rồi.
Hội này thường lấy ảnh các anh "giang hồ mạng" như Huấn Hoa Hồng, Ngô Bá Khá... (mà đa số đã ngồi tù hoặc đang cai nghiện rồi nhé) để làm avatar troll.
Dân mạng nổi giận quá trời quá đất với hành động này! Nhiều người cho rằng việc để mục đích cá nhân ảnh hưởng đến tập thể, nhất là công sức của thầy cô là không thể chấp nhận được. Một số thầy cô vì không quen với công nghệ nên rất khó kiểm soát, thậm chí có giáo viên đã bật khóc ngay trên lớp vì bị quấy phá!
"Đồng nghiệp tôi mấy hôm nay đều bị dính. Không những để ID tên linh tinh mà còn đổi thành tên sinh viên để trá hình chửi bậy rồi chiếu clip nóng. Dù đã tính đến biện pháp khoá phòng sau 15 phút nhưng chỉ sợ thiệt thòi cho các bạn sinh viên mạng yếu bị out ra nên đến giờ vẫn chấp nhận sống chung với lũ này", một giáo viên chia sẻ.
"Hôm bữa lớp mình có nè, nó hung hăng xông vào chửi giáo viên và mấy đứa trong lớp. Rồi cả trường cũng có nhiều trường hợp như vậy nên phải để giáo viên check tên theo đúng danh sách lớp mới cho vào. Làm điểm danh không cũng phải mất gần tiếng đối với lớp trên 60 sinh viên", bạn H.T chia sẻ.
"Đấy xong đến lúc đi thi, chính những đứa này lại gào lên đề khó, học online không hiệu quả mà đề đã được giảm tải rất nhiều rồi. Đúng là chỉ được mồm, không học nhưng vẫn kêu than theo phong trào", bạn N.H bình luận chuẩn không cần chỉnh!
Dân mạng lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động vô ý thức này.
Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện bị các đối tượng xấu phá lớp trong khi học online.
Giải pháp mà nhiều người đưa ra là thầy cô nên bật chức năng duyệt thành viên trước khi vào lớp, kick ngay lập tức những tài khoản lạ, và bắt học sinh phải bật camera điểm danh. Nhưng việc này mất siêu nhiều thời gian và công sức của thầy cô. Và quan trọng nhất, nếu bản thân học sinh không tự giác thay đổi ý thức thì các lớp online sẽ còn gặp nhiều drama hơn nữa thôi!
Đây không phải lần đầu hội học trò làm trò phá hoại rồi. Trước đó còn có vụ đánh giá 1 sao và comment tục tĩu trên các app học online để mong nó bị gỡ bỏ nữa cơ. Chỉ đến khi đại diện các app thông báo là "chúng tôi không hề bị ảnh hưởng đâu nhé" thì bọn này mới dẹp!
Nguồn: soha.vn