TamXanh7562
New member
Điểm 23,25 mà vẫn chưa được nhập học, bạn Phạm Huy Trãi (người dân tộc H're) đang trong tình trạng "đứng hình" vì chuyện hồ sơ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân TP.HCM!
Câu chuyện của bạn Phạm Huy Trãi (sinh năm 1998, người dân tộc H're, quê ở thôn Huy Ba 2, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) khiến ai nghe cũng phải thương. Bạn học lớp 12C Trường THPT Quốc Văn Sài Gòn, thi đại học đạt 23,25 điểm khối C (Văn 7,50 - Sử 7,0 - Địa 8,75) tại cụm thi trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM).
Với số điểm này, bạn Trãi vượt qua điểm chuẩn ngành Điều tra trinh sát (22,75 điểm cho nam) của trường ĐH Cảnh sát Nhân dân TP.HCM một cách dễ dàng. Thế nhưng... giấy báo nhập học đâu mất tiêu rồi? Bức xúc quá nên bạn và gia đình phải viết đơn kêu cứu gửi tới Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Trường ĐH Cảnh sát Nhân dân và các cơ quan báo chí luôn!
Timeline drama hồ sơ khiến ai cũng phải thở dài:
Ngày 24/8, bạn Trãi kể lại: "Từ tháng 3/2016, mình đã làm đầy đủ thủ tục theo yêu cầu của Công an huyện Ba Tơ và nộp hồ sơ rồi. Đến 29/7, mình còn nộp thêm bảng điểm thi THPT Quốc gia và giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời nữa cơ.
Nhưng mà đến 18/8, thấy bạn bè đăng ký ngành Công an đã có giấy báo nhập học rồi, còn mình... im hơi lặng tiếng Gia đình lên hỏi Công an huyện Ba Tơ thì được trả lời: 'Hồ sơ bị trục trặc không gửi đi được.' Hỏi tiếp thì lại nói 'đang chờ giải quyết của công an tỉnh'. Mình chỉ đăng ký mỗi trường ĐH Cảnh sát Nhân dân TP.HCM thôi nên giờ... bơ vơ lắm!"
Còn khi lên tận Công an tỉnh Quảng Ngãi để "hỏi tội", gia đình bạn Trãi lại nhận câu trả lời khác: "Việc này do Công an huyện Ba Tơ bổ sung hồ sơ không đúng thời hạn, nên chúng tôi đã trả hồ sơ về huyện rồi." Ơ thế là đá bóng trách nhiệm hả trời?
Nghe con kể lại, cô Ngô Thị Mai (sinh năm 1976, mẹ bạn Trãi) đau lòng chia sẻ: "Con tôi là người dân tộc thiểu số, lại mồ côi cha từ nhỏ. Tôi đã bán cả nhà cửa, tài sản để cho con đi học. Ba năm nay cực khổ lắm mới có tiền cho cháu học được. Giờ cháu thi đậu đại học rồi mà lại không được nộp hồ sơ vào trường ĐH Cảnh sát, tôi thấy buồn và bức xúc lắm..."
Hành trình vượt khó đáng khâm phục của bạn Trãi:
Bạn Trãi là người dân tộc H're, mất cha khi chỉ mới 1 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn thế mà nhiều năm liền bạn vẫn là học sinh giỏi, năm học 2012-2013 còn đạt giải Nhì HSG cấp huyện môn Lịch sử nữa kìa!
Sau THCS, bạn may mắn được Quỹ học bổng Vừ A Dính tài trợ học 3 năm tại trường THPT Quốc Văn Sài Gòn (TP.HCM). Suốt 3 năm THPT, điểm trung bình của bạn cứ tăng dần: lớp 10 được 8.0, lớp 11 là 8.3, lớp 12 lên luôn 8.7 - đều đạt danh hiệu học sinh giỏi!
Nguồn: kenh14.vn