HuouBobo5711
New member
Hà Nội đang có một "drama" khiến cả ngàn gia đình mất ngủ mất ăn đây các bạn ơi!
Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội thả "bom tấn" công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2025, đám phụ huynh giờ đang ở trạng thái "chạy deadline" tâm lý max. Lý do? Các trường mà tưởng "ez game" giờ bỗng thành "boss cuối" luôn rồi
Chị Lê Thảo ở Hoàng Mai có con gái sắp thi lớp 10 công lập. Nhà chị không ham gì trường chuyên hay trường top đâu, chỉ muốn con vào được trường vừa tầm vừa sức thôi. Sau khi research kỹ lưỡng, chị quyết định cho con đăng ký NV1 vào THPT Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì, cùng khu vực tuyển sinh với Hoàng Mai), thay vì các trường ở Hoàng Mai như Hoàng Văn Thụ hay Trương Định – mấy trường này điểm chuẩn thường "trên trời" khoảng 37-39 điểm á.
"Năm ngoái THPT Ngô Thì Nhậm chỉ 34,25 điểm, tỷ lệ chọi 1.32 thôi. Tôi nghĩ trường vùng ven, ít người để ý, con mình sẽ có cơ hội cao hơn", chị Thảo kể lại.
Plot twist là đây nè! Theo số liệu mới nhất, năm nay tỷ lệ chọi vào THPT Ngô Thì Nhậm bay luôn lên 1.94 – cao nhất toàn thành phố luôn nha! Trường "vừa sức" giờ thành "địa ngục cạnh tranh" rồi. Gia đình chị không được đổi nguyện vọng, và con chị – một bạn học lực khá – đang đứng trước nguy cơ "bay màu" vì chọn sai timing
"Giá như Hà Nội cho đổi nguyện vọng sau khi công bố tỷ lệ chọi như TP.HCM thì con tôi đã có thể chọn lại trường phù hợp hơn rồi", chị nói với nỗi lo đầy tâm can.
Tương tự, gia đình chị Mai (Hà Đông) cũng đang trong tình trạng "cháy máu não" không kém. Nhà chị thuộc diện khó khăn, thu nhập không ổn định, chỉ đủ điều kiện cho con học công thôi. Con trai chị thì học lực yếu, các lần thi thử điểm chỉ quanh quẩn 5-6 điểm/môn.
Khi nhìn điểm chuẩn các trường công ở Hà Đông như Lê Quý Đôn – Hà Đông, Phan Đình Phùng hay Quang Trung, chị Mai biết rằng "cửa vào = 0 luôn". Sau mấy đêm suy nghĩ, nhìn điểm chuẩn các trường ở Chương Mỹ, Thanh Oai (cùng KVTS 10), chị quyết định cho con đăng ký vào THPT Nguyễn Văn Trỗi (Chương Mỹ) – xa hơn tí nhưng năm ngoái điểm thấp hơn và tỷ lệ chọi không quá khủng.
"Xa chút cũng được miễn đỗ công để đỡ tốn học phí. Nhưng khi Sở công bố tỷ lệ chọi thì tôi sốc nặng", chị Mai tâm sự nghẹn ngào. Năm nay tỷ lệ chọi vào THPT Nguyễn Văn Trỗi tăng lên 1.38, cao hơn hẳn so với 1.33 năm ngoái. Với lực học yếu, cơ hội đỗ của con chị giờ mong manh như sợi chỉ
"Mấy hôm nay tôi khóc hoài vì lo cho con, cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Giờ chỉ mong con cố gắng bứt phá trong giai đoạn cuối thôi", chị Mai bày tỏ.
So với Hà Nội thì TP.HCM có policy khác biệt đáng kể nha mọi người! Tại TP.HCM, sau khi công bố tỷ lệ chọi, học sinh có 5 ngày (từ 17h ngày 15/5 đến 17h ngày 19/5) để thay đổi nguyện vọng. Mục tiêu là giúp các bạn có thêm cơ hội vào lớp 10 công lập, thay vì bị "lock cứng" với lựa chọn ban đầu khi chưa có đủ thông tin.
Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM từng share: Quy định này giúp thí sinh tăng cơ hội vào lớp 10 công lập. Vì lần đầu các em đăng ký NV1 nhưng chưa biết tổng số nguyện vọng vào trường đó là bao nhiêu.
Ví dụ, một trường tuyển 500 em nhưng có tới 1.000 nguyện vọng 1, giữ nguyên thế này chắc chắn 500 em sẽ trượt. Nhưng nếu cho điều chỉnh, các em có thể đổi NV1 sang trường khác có tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu thấp hơn, khả năng đỗ sẽ cao hơn. Điều này không ảnh hưởng gì đến chất lượng tuyển sinh cả.
Trong khi đó, Hà Nội vẫn giữ nguyên rule không được đổi nguyện vọng sau khi biết tỷ lệ chọi, khiến hàng nghìn học sinh rơi vào thế "ăn thua đủ". Trong một kỳ thi mà cạnh tranh đã khốc liệt rồi, việc "cấm đổi NV" này giống như bắt các em phải "all-in" với tương lai vậy
Chị Mai sau khi chứng kiến tỷ lệ chọi của trường con đăng ký tăng vọt cũng bày tỏ: "Hiện tại tôi và nhiều phụ huynh rất mong Hà Nội có thể thay đổi chính sách như TP.HCM. Được vậy thì phụ huynh và học sinh sẽ rất mừng. Các con có nhiều cơ hội học trường công hơn".
Nguồn: soha.vn
Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội thả "bom tấn" công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2025, đám phụ huynh giờ đang ở trạng thái "chạy deadline" tâm lý max. Lý do? Các trường mà tưởng "ez game" giờ bỗng thành "boss cuối" luôn rồi
Chị Lê Thảo ở Hoàng Mai có con gái sắp thi lớp 10 công lập. Nhà chị không ham gì trường chuyên hay trường top đâu, chỉ muốn con vào được trường vừa tầm vừa sức thôi. Sau khi research kỹ lưỡng, chị quyết định cho con đăng ký NV1 vào THPT Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì, cùng khu vực tuyển sinh với Hoàng Mai), thay vì các trường ở Hoàng Mai như Hoàng Văn Thụ hay Trương Định – mấy trường này điểm chuẩn thường "trên trời" khoảng 37-39 điểm á.
"Năm ngoái THPT Ngô Thì Nhậm chỉ 34,25 điểm, tỷ lệ chọi 1.32 thôi. Tôi nghĩ trường vùng ven, ít người để ý, con mình sẽ có cơ hội cao hơn", chị Thảo kể lại.
Plot twist là đây nè! Theo số liệu mới nhất, năm nay tỷ lệ chọi vào THPT Ngô Thì Nhậm bay luôn lên 1.94 – cao nhất toàn thành phố luôn nha! Trường "vừa sức" giờ thành "địa ngục cạnh tranh" rồi. Gia đình chị không được đổi nguyện vọng, và con chị – một bạn học lực khá – đang đứng trước nguy cơ "bay màu" vì chọn sai timing
"Giá như Hà Nội cho đổi nguyện vọng sau khi công bố tỷ lệ chọi như TP.HCM thì con tôi đã có thể chọn lại trường phù hợp hơn rồi", chị nói với nỗi lo đầy tâm can.
Tương tự, gia đình chị Mai (Hà Đông) cũng đang trong tình trạng "cháy máu não" không kém. Nhà chị thuộc diện khó khăn, thu nhập không ổn định, chỉ đủ điều kiện cho con học công thôi. Con trai chị thì học lực yếu, các lần thi thử điểm chỉ quanh quẩn 5-6 điểm/môn.
Khi nhìn điểm chuẩn các trường công ở Hà Đông như Lê Quý Đôn – Hà Đông, Phan Đình Phùng hay Quang Trung, chị Mai biết rằng "cửa vào = 0 luôn". Sau mấy đêm suy nghĩ, nhìn điểm chuẩn các trường ở Chương Mỹ, Thanh Oai (cùng KVTS 10), chị quyết định cho con đăng ký vào THPT Nguyễn Văn Trỗi (Chương Mỹ) – xa hơn tí nhưng năm ngoái điểm thấp hơn và tỷ lệ chọi không quá khủng.
"Xa chút cũng được miễn đỗ công để đỡ tốn học phí. Nhưng khi Sở công bố tỷ lệ chọi thì tôi sốc nặng", chị Mai tâm sự nghẹn ngào. Năm nay tỷ lệ chọi vào THPT Nguyễn Văn Trỗi tăng lên 1.38, cao hơn hẳn so với 1.33 năm ngoái. Với lực học yếu, cơ hội đỗ của con chị giờ mong manh như sợi chỉ
"Mấy hôm nay tôi khóc hoài vì lo cho con, cứ như ngồi trên đống lửa ấy. Giờ chỉ mong con cố gắng bứt phá trong giai đoạn cuối thôi", chị Mai bày tỏ.
So với Hà Nội thì TP.HCM có policy khác biệt đáng kể nha mọi người! Tại TP.HCM, sau khi công bố tỷ lệ chọi, học sinh có 5 ngày (từ 17h ngày 15/5 đến 17h ngày 19/5) để thay đổi nguyện vọng. Mục tiêu là giúp các bạn có thêm cơ hội vào lớp 10 công lập, thay vì bị "lock cứng" với lựa chọn ban đầu khi chưa có đủ thông tin.
Một cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM từng share: Quy định này giúp thí sinh tăng cơ hội vào lớp 10 công lập. Vì lần đầu các em đăng ký NV1 nhưng chưa biết tổng số nguyện vọng vào trường đó là bao nhiêu.
Ví dụ, một trường tuyển 500 em nhưng có tới 1.000 nguyện vọng 1, giữ nguyên thế này chắc chắn 500 em sẽ trượt. Nhưng nếu cho điều chỉnh, các em có thể đổi NV1 sang trường khác có tỷ lệ nguyện vọng/chỉ tiêu thấp hơn, khả năng đỗ sẽ cao hơn. Điều này không ảnh hưởng gì đến chất lượng tuyển sinh cả.
Trong khi đó, Hà Nội vẫn giữ nguyên rule không được đổi nguyện vọng sau khi biết tỷ lệ chọi, khiến hàng nghìn học sinh rơi vào thế "ăn thua đủ". Trong một kỳ thi mà cạnh tranh đã khốc liệt rồi, việc "cấm đổi NV" này giống như bắt các em phải "all-in" với tương lai vậy
Chị Mai sau khi chứng kiến tỷ lệ chọi của trường con đăng ký tăng vọt cũng bày tỏ: "Hiện tại tôi và nhiều phụ huynh rất mong Hà Nội có thể thay đổi chính sách như TP.HCM. Được vậy thì phụ huynh và học sinh sẽ rất mừng. Các con có nhiều cơ hội học trường công hơn".
Nguồn: soha.vn