Gen Z "nghiện" xài tiền giờ phải nhờ bố mẹ... cai nghiện

ChangXinh3045

New member
42ef97d837ac7adad7ac.jpg


Chuyện gì đang xảy ra với hội công sở trẻ trung: giữa tháng rủng rỉnh, cuối tháng "khóc thét" Hiện tượng "chưa hết tháng đã hết lương" giờ đây không còn là chuyện lạ nữa. Nhắc đến mấy app mua sắm online thì thuộc nằm lòng, nhưng hỏi đến chuyện tiết kiệm hay quản lý tài chính? Ơ... không biết bạn ơi!

Và thế là xu hướng mới xuất hiện: giao hẳn lương cho ba mẹ quản lý! Nghe hơi sốc nhưng đây là sự thật đấy.

Lương 15 củ/tháng mà vẫn nợ chồng chất

Na, một quản lý công ty nọ, kiếm được 15 triệu/tháng. Nhưng mà sao ý? Không những tháng nào cũng "bay màu" sạch tiền mà còn nợ nần tùm lum. Lương về ngày 10, đến ngày 25 chỉ còn hơn 3 triệu trong thẻ. Lý do? Trả góp xe, mua mỹ phẩm cao cấp... Giờ muốn mua laptop mới nhưng tiền cọc cũng không đủ, phải chạy về xin mẹ Kế hoạch đi chơi? Hoãn vô thời hạn luôn!

Những người "độc thân nợ nần" như Na ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại. Kiếm được nhiều tiền nhưng vẫn "không đủ sống" - đó chính là hiện thực đau lòng của nhiều bạn trẻ.

Lương 30 củ mà vẫn khủng hoảng tài chính cuối tháng

Vân, quản lý của công ty nước ngoài, lương 30 triệu/tháng, không nợ nần gì nhưng vẫn thường xuyên "cháy túi" cuối tháng. Tâm lý của Vân là: có tiền trong thẻ mà không tiêu thì... không cam tâm Cuối tuần là phải đi shopping, mua đủ thứ, kể cả những món không cần thiết.

Thấy con gái xài hoang như vậy, ba mẹ Vân đưa ra phương án: "Ba mẹ mở tài khoản riêng, mỗi tháng con gửi 10 triệu vào đó. Còn lại thì con muốn làm gì thì làm". Kết quả? Sau hơn 1 năm, Vân tiết kiệm được một khoản kha khá và dần nhận ra tầm quan trọng của việc tích lũy có kế hoạch.

c11262cf1d8939f7ec96.jpg


2 năm tiết kiệm, mua được nhà mới thanks to ba mẹ

Phong, giám đốc hành chính, vừa mới cầm chìa khóa nhà mới trong tay. "Chủ yếu là nhờ ba mẹ giám sát chi tiêu và tiết kiệm", anh chia sẻ. Không ngờ sau khi giao lương cho ba mẹ quản lý, chỉ 2 năm đã đủ tiền đặt cọc nhà!

Ban đầu, Phong bận công việc, không có thời gian "chăm sóc" ví tiền. Lương bao nhiêu cũng "bay hết". Ba mẹ bảo: "Từ giờ mỗi tháng phải đưa ít nhất nửa lương cho ba mẹ giữ". Phong cũng okela với việc này. Thỉnh thoảng có việc gấp xin tiền mẹ thì lại phải nghe cả một bài "thuyết giáo" về tiết kiệm, nên dần dần cũng tự giác chi tiêu hơn

Cứ thế, Phong chi tiêu có kế hoạch hơn, 2 năm sau trả được tiền đợt đầu mua nhà - điều chính bản thân anh cũng không ngờ tới!

1e35108b6d080c8ac61a.jpg


Kiếm nhiều nhưng chỉ biết để tiền "ngủ" trong thẻ

Quân, giám đốc kinh doanh thường xuyên bay khắp nước, kiếm tiền giỏi nhưng không có thời gian quản lý. Tiền cứ nằm im trong thẻ ăn lãi suất bèo bọt. Mẹ khuyên nên đầu tư, Quân gật đầu giao luôn cho mẹ lo. Kết quả? Tiền trong tài khoản tăng lên đáng kể so với việc "ngủ đông" trong thẻ ngân hàng.

Nhưng mà... có đúng không nhỉ?

Tuy việc ba mẹ quản lý tài chính giúp con đang được chấp nhận nhiều hơn, nhưng các chuyên gia cho rằng đây cũng là dấu hiệu của sự thiếu hụt giáo dục tài chính.

Một mặt, giới trẻ thiếu ý thức quản lý tiền bạc, chi tiêu không có kế hoạch nên dễ phụ thuộc vào gia đình. Mặt khác, tuy giao tiền cho ba mẹ quản lý giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nhưng cứ như vậy, thế hệ trẻ sẽ khó hình thành được quan điểm tiêu dùng chín chắn và thói quen sống tiết kiệm thực sự.

Vậy nên... maybe đừng phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ, mà hãy tự học cách quản lý tài chính nhé các bạn trẻ ơi!

Theo Sohu

aa339ba1ee2701150476.jpg


21fade57b4190648b358.jpg


99f6393b2dbbf78aff63.jpg


8c33b5b8d351ae17c39a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top