Gen Z nghỉ việc lương 10 tỷ/năm ở Netflix vì... quá chán, ai cũng sốc

7570dbc48514c89bc6bd.jpg


Làm kỹ sư phần mềm ở Netflix với lương mơ ước mà vẫn bỏ việc? Câu chuyện của Michael Lin đang gây bão MXH! Sau 2 năm làm việc, anh muốn chuyển sang làm quản lý sản phẩm nhưng cứ mơ hồ mãi không rõ mục tiêu. Cuối cùng thì... chán quá nghỉ luôn vào tháng 5/2021 ‍♂️

Michael Lin gia nhập Netflix năm 2017 ở vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp. Trước đó anh từng "cày cuốc" ở Amazon. Hồi mới vào nghề, anh hăng hớn lắm, cứ nghĩ là sẽ gắn bó với Netflix mãi mãi. Nghe thì có vẻ lãng mạn nhỉ?

Mà thực sự công việc này ai cũng mơ ước: lương 450.000 USD/năm (tầm 10 tỷ đồng luôn nha), được ăn free suốt, nghỉ phép có lương VÀ KHÔNG GIỚI HẠN số ngày nghỉ. Chưa kể đủ thứ phúc lợi xịn xò khác. Đúng chuẩn dream job của bao người rồi!

Nhưng plot twist đến tháng 5/2021, Michael bỗng dưng quyết định nghỉ việc khiến mọi người "rớt hàm". Bố mẹ anh là người đầu tiên giật mình phản đối. Với họ, công việc của con trai quá tốt rồi. Nghỉ việc là "vứt bỏ công sức, vất vả của cả nhà khi nhập cư sang Mỹ" luôn

5c3fa6c0f4ed526af12a.jpg


Cố vấn cá nhân cũng can ngăn Michael vì anh chưa tìm được việc mới. Như vậy sẽ mất cơ hội "flex lương" để đàm phán mức lương cao hơn ở nơi làm việc tiếp theo.

Nhiều người xung quanh bảo Lin "chắc bị điên rồi" Nhưng chàng kỹ sư khẳng định đầu óc anh vẫn còn "khỏe re". Bất chấp mọi lời phản đối, Michael vẫn nghỉ việc sau đúng 3 ngày. Quyết tâm vãi!

8 tháng sau khi nộp đơn nghỉ, Michael vẫn khẳng định đó là quyết định đúng đắn nhất. Anh kể: "Lúc mới vào Netflix, tôi cực kỳ yêu thích công việc. Được trả lương để làm những nghiên cứu kiểu trong chương trình MBA ấy. Mỗi ngày học được siêu nhiều thứ mới luôn!

Nhưng mà cái vibe đó chỉ giữ được khoảng 2 năm thôi. Họp liên tục, dự án chồng chất lên nhau. Công việc kỹ thuật công nghệ bắt đầu lặp đi lặp lại như 'copy & paste' vậy".

701888f02eb3c1e1c9bc.jpg


Một lý do khác ảnh hưởng đến quyết định của Michael chính là đại dịch COVID-19. Văn phòng Netflix đóng cửa luôn. Và tất cả những thứ anh yêu thích trong công việc đều biến mất hết: Từ việc giao lưu với đồng nghiệp đến những chuyến đi teambuilding... Chỉ còn lại mỗi công việc thôi. Mà công việc thì ngày càng nhàm chán vô cùng

Michael thậm chí đã thử chuyển sang làm quản lý sản phẩm, quản lý sản xuất của Netflix... Nhưng không được kết quả gì đáng kể. Với anh, lúc đó kiếm được nhiều tiền nhưng bản thân không phát triển được, mất hết động lực rồi.

Tháng 4/2021, sếp trực tiếp đánh giá thấp hiệu suất làm việc của Michael và cảnh báo: "Cần tham gia nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật của team và giao tiếp nhiều hơn". Theo lời khuyên của sếp, Michael cần cải thiện sớm nếu muốn giữ được vị trí này.

Michael thổ lộ: "Hiệu suất làm việc của tôi giảm vì mất động lực rồi. Trong khi đó, tôi không thể lấy lại được động lực vì mục tiêu cá nhân đã khác xa mục tiêu chung của cả team". Relatable quá đi

21dd1d8f5d0fe11c73bf.jpg


8 tháng sau khi nghỉ việc, Michael chuyển sang làm freelance và tự trả lương cho chính mình. Hiện tại nguồn thu nhập chưa ổn định lắm, nhưng anh tin là mình đã quyết định đúng vì luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết với công việc hiện tại. Chúc anh luôn giữ được ngọn lửa đam mê nha!

e5aa6b332c37e9b1f937.png


bf27cd07fcc6306f7921.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top