Gen Z nào ơi, chàng á khoa 1980 về quê nuôi lợn trồng rau mà thu về hơn 93 tỷ/năm là có thật đấy!

NangXinh2k8

New member
Câu chuyện cuộc đời của anh chàng Trung Quốc này đúng là "plot twist" liên tục, khiến ai nghe cũng phải há hốc mồm, thậm chí có người còn thấy tiếc hùi hụi luôn Nhưng mà chính những quyết định "ngược dòng thời đại" ấy lại đưa anh đến con đường thành công độc nhất vô nhị của riêng mình đó nha!

Từ thằng nhóc nông thôn đến á khoa đại học danh giá nhất Trung Quốc ✨

Dương Thư Xuân sinh năm 1980 trong một gia đình nông dân chuẩn không cần chỉnh tại Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Là con cả trong nhà, Dương Thư Xuân được bố mẹ cưng chiều hết mực và kỳ vọng vô cùng. Để con trai có điều kiện học hành tử tế, hai ông bà không ngại "cày cuốc" từ sáng đến khuya, ăn uống tiết kiệm, gom góp từng đồng xu cho việc học của con.

May mắn là Dương Thư Xuân không phụ lòng bố mẹ, điểm số lúc nào cũng xịn xò Năm 1999, anh bước vào kỳ thi đại học với tinh thần "phá đảo" và đăng ký vào Đại học Bắc Kinh – trường top 1 của Trung Quốc luôn á. Dù hồi hộp vì độ khó cao ngất ngưởng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn khiến Dương Thư Xuân phấn khích tung hứng: đậu Đại học Bắc Kinh với thành tích Á khoa khối Văn toàn tỉnh Giang Tô nha mọi người!

Tin này nhanh chóng "viral" khắp quê nhà Dương Thư Xuân. Trong mắt nhiều người, tương lai của anh đã được vẽ sẵn một màu hồng rực rỡ rồi.

Những cú "plot twist" không ai ngờ tới

Trong thời gian học tại Đại học Bắc Kinh, Dương Thư Xuân học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và vẫn giữ phim "học bá" ngon lành. Năm thứ 3 đại học, anh được Bộ Ngoại giao Trung Quốc để ý và chọn tham gia chương trình du học Tây Ban Nha bằng ngân sách nhà nước luôn.

Với nhiều người, đây chính là "vé vàng" để "về team" Bộ Ngoại giao sau khi tốt nghiệp, tức là địa vị xã hội xịn sò và tương lai ổn áp. Gia đình Dương Thư Xuân cũng tin rằng con trai mình sắp chạm đỉnh vinh quang rồi. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn du học này, mindset của Dương Thư Xuân bắt đầu "chuyển hướng" 180 độ.

Khi làm thêm tại một tòa soạn báo ở Tây Ban Nha, anh quen một ông chủ người Trung Quốc có tư duy kinh doanh cực kỳ "mở". Những câu chuyện khởi nghiệp và quan điểm "đừng tự giới hạn bản thân, dám bước ra khỏi comfort zone" đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu Dương Thư Xuân. Anh bắt đầu hoài nghi con đường "ăn lương" ổn định mà gia đình vạch sẵn, đồng thời khao khát một cuộc sống do chính mình làm chủ.

12ad1914ea44dd18a4dd.png


Sau khi tốt nghiệp, dù đã vượt qua kỳ thi tuyển của Bộ Ngoại giao Trung Quốc và chỉ còn vài ngày nữa là chính thức nhận việc, Dương Thư Xuân vẫn đưa ra quyết định gây choáng: bỏ luôn công việc này Trước sự phản đối "dữ dội" của gia đình, anh âm thầm "cao chạy xa bay", để lại bức thư khẳng định lựa chọn của mình. Quyết định này không chỉ khiến bố mẹ anh sốc nặng, mà còn khiến nhiều người xung quanh thấy tiếc không phải dạng vừa.

Sau đó, Dương Thư Xuân tiếp tục ở lại Tây Ban Nha học thạc sĩ, đồng thời chăm chỉ làm thêm để hiểu sâu hơn về xã hội và thị trường địa phương. Sau khi nhận được bằng, anh gia nhập một công ty kinh doanh và từ đó phát hiện ra khoảng trống siêu to trong thị trường quà tặng nhỏ tại Tây Ban Nha.

Nhận thấy cơ hội "đổi đời" trong ngành này, anh mạnh dạn thành lập công ty thương mại quốc tế, tập trung vào kinh doanh hàng tiêu dùng nhỏ. Nhờ khả năng nắm bắt thị trường và vận hành linh hoạt, Dương Thư Xuân nhanh chóng kiếm được "thùng vàng đầu tiên" Chỉ trong vài năm đã sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục triệu NDT luôn!

Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc với người vợ Tây Ban Nha và một đứa con lai đáng yêu, Dương Thư Xuân tưởng như đã có tất cả. Thế nhưng năm 2012, anh lại đưa ra một quyết định khiến người thân thêm một lần "đứng hình": từ bỏ cuộc sống sung sướng ở nước ngoài để trở về quê nhà trồng rau hữu cơ

Vàng thật thì ở đâu cũng sáng nha! ✨

Theo Dương Thư Xuân, thị trường nông sản hữu cơ tại Trung Quốc hồi đó còn sơ khai nhưng tiềm năng phát triển khủng khiếp, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, Dương Thư Xuân vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Sau khi về Trung Quốc, anh dành thời gian nghiên cứu bài bản về nông nghiệp hữu cơ, sau đó góp vốn với bạn thuê 80 mẫu đất và xây dựng mô hình kết hợp trồng trọt – chăn nuôi theo hướng tuần hoàn sinh thái (nghe xịn ghê chưa!).

Dương Thư Xuân áp dụng các kỹ thuật trồng trọt tiên tiến từ nước ngoài, mời chuyên gia nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn. Đồng thời, anh xây dựng một hệ thống chăn nuôi – canh tác tuần hoàn khép kín: sử dụng phân của lợn đen làm phân bón hữu cơ, còn ngô và đậu tương trồng được lại dùng làm thức ăn cho lợn, thực hiện tái sử dụng tài nguyên một cách cực kỳ hiệu quả

Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp không hề "ez" tí nào. Do chi phí sản xuất nông sản hữu cơ cao, giá bán cao gấp 3–5 lần nông sản thông thường nên thời gian đầu gần như không ai mua Thịt lợn đen do Dương Thư Xuân nuôi có giá tới 30 NDT một cân, trong khi giá thị trường chỉ khoảng 6 NDT. Thời điểm khó khăn nhất, 50 con lợn đen trong trang trại không bán được, rau củ thối rữa ngoài ruộng, các đối tác lần lượt rút vốn.

Trước tình cảnh đó, Dương Thư Xuân không "bỏ cuộc" nha. Một mặt anh sang châu Âu khảo sát, học hỏi công nghệ tiên tiến; mặt khác, anh chủ động tận dụng truyền thông để quảng bá khái niệm nông nghiệp hữu cơ. Anh mời phóng viên đến tận trang trại tác nghiệp, giới thiệu chi tiết quy trình sản xuất và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm hữu cơ.

173076445bfd51272f94.png


Dần dần, câu chuyện "chàng trai tài năng của Đại học Bắc Kinh về quê làm ruộng" thu hút sự chú ý cực mạnh, sản phẩm của trang trại bắt đầu tìm được đầu ra. Khi người tiêu dùng tại Trung Quốc ngày càng quan tâm hơn đến an toàn thực phẩm, sự nghiệp nông nghiệp hữu cơ của Dương Thư Xuân cũng bước sang trang mới.

Anh xây dựng thương hiệu "Bắc Đại Dương Ca", áp dụng mô hình bán hàng theo hình thức hội viên, thu hút hơn 350 thành viên, doanh thu hằng năm vượt mốc 10 triệu NDT Năm 2016, Dương Thư Xuân nhạy bén nắm bắt làn sóng thương mại điện tử (sớm thật!), đưa thương hiệu "Bắc Đại Dương Ca" lên các nền tảng trực tuyến lớn và triển khai kinh doanh thực phẩm tươi sống giao tận nơi.

Quyết định này giúp sự nghiệp của anh tăng trưởng như "diều gặp gió". Đến năm 2018, "Bắc Đại Dương Ca" đã có hơn 100 cửa hàng trên các sàn thương mại điện tử, doanh thu hằng năm đạt khoảng 25 triệu NDT (hơn 93 tỷ đồng luôn nha mọi người!)

Đến nay, sau 15 năm, đế chế nông nghiệp hữu cơ của Dương Thư Xuân đã dần thành hình. Anh mở các trang trại hợp tác tại nhiều địa phương trên cả nước, sở hữu hơn 200 nhân viên giao hàng và vận hành 29 cửa hàng chuỗi trên các nền tảng giao đồ ăn.

Từ một "học bá" từng bị dân làng chế giễu là "có vấn đề về đầu óc" (lol ), đến nhân vật dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với khối tài sản hơn trăm triệu, Dương Thư Xuân đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top