Gen Z Mỹ mơ làm sao YouTube, trong khi Gen Z Trung Quốc lại thích... bay lên vũ trụ ✨

XuGirl7250

New member
6de224d72e6867cffa80.jpg


Ngày xưa, Neil Armstrong là crush quốc dân của giới trẻ Mỹ cách đây 50 năm. Giờ thì idol đã đổi rồi nhé!

Hồi 20/7/1969, khi Neil Armstrong bước chân lên Mặt Trăng lần đầu tiên, ông đã trở thành icon trong mắt Gen Z thời đó trên toàn cầu luôn.

Nhưng mà plot twist ở đây nè! Theo một khảo sát mới đây, giới trẻ bây giờ lại mơ ước trở thành... ngôi sao YouTube thay vì làm phi hành gia bay lên vũ trụ. Cuộc khảo sát này do Harris Poll thực hiện theo yêu cầu của Lego, và kết quả cho thấy số trẻ em ở Mỹ và Anh muốn làm YouTuber hay vlogger khi lớn lên nhiều gấp 3 lần so với số muốn làm phi hành gia đó.

Cụ thể luôn nha: khảo sát đã hỏi 3.000 em nhỏ từ 8 đến 12 tuổi chọn nghề mơ ước trong 5 options: phi hành gia, nhạc sỹ, vận động viên chuyên nghiệp, giáo viên, và vlogger/YouTuber. Trong khi các bạn nhỏ ở Mỹ và Anh chọn vlogger/YouTuber làm option số 1, thì có tới 56% trẻ em Trung Quốc lại muốn trở thành phi hành gia. Khác biệt văn hóa rõ rệt luôn!

0f0db05535fc79bcd994.jpg


Cuộc khảo sát online này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày con người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, với 3.000 em bé từ 8-12 tuổi tham gia, chia đều ở 3 quốc gia Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Dù kết quả không thể đại diện cho tất cả trẻ em trên hành tinh, nhưng ít nhất nó cũng phản ánh được trend nổi lên trong Gen Z hiện tại. Bạn có thể thấy rõ xu hướng này tại VidCon 2019 - một hội thảo 3 ngày về video online, khi có hơn 75.000 người gồm các bạn teen và phụ huynh đổ về đây để nghe các YouTuber yêu thích của họ chia sẻ.

"Mỗi lần tôi đến các trường học, điều được nói nhiều nhất từ 90% lũ nhóc ở đó là 'Em muốn làm một YouTuber'" - YouTuber DeStorm Power chia sẻ. "Chúng muốn trở thành những ngôi sao mạng xã hội".

Thời đại đã thay đổi thật rồi các bạn ơi!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top