Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2025), chương trình truyền thông "Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên mới" vừa diễn ra tại Học viện Hành chính Quốc gia với hơn 500 sinh viên tham gia. Và phải nói luôn là các bạn trẻ đã "đu idol" lịch sử siêu xịn, mang đến những góc nhìn cực kỳ sáng tạo về vai trò và trách nhiệm của mình trong thời đại mới nè!
Sân khấu hóa – Format thi "chanh sả" hết nấc
Điểm nhấn của chương trình chính là phần thi sân khấu hóa, nơi các đội chơi "flex" tài năng nghệ thuật truyền cảm hứng cực mạnh. Với 201 thí sinh đến từ 16 đội thi, các màn trình diễn đã truyền tải thông điệp sâu sắc qua hình thức kịch nói, thuyết trình, nhạc kịch và múa – đủ thể loại cho bạn "cày" luôn!
Hội thi mở màn bằng tiết mục "Đoá hoa bất tử với non sông" của nhóm "Khát vọng vươn mình", mang đến một câu chuyện cảm động về sự hy sinh của những con người thầm lặng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Từng lời thoại, từng ánh mắt và từng chuyển động trên sân khấu như đưa người xem trở về những năm tháng không thể nào quên, nơi những người trẻ tuổi đã dâng hiến thanh xuân của mình cho hòa bình hôm nay. Xem mà nghẹn ngào hết cả á!
Phần thi "Chín năm làm một Điện Biên" của nhóm "Những vì tinh tú" lại mở ra một câu chuyện khác, nhắc về chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Từ những người nông dân chân chất đến hình ảnh các chiến sĩ quả cảm, tất cả đã làm nên chiến công vang dội, giành lại độc lập cho dân tộc. Tự hào quá đi thôi!
Tiết mục "Từ thành phố này Người đã ra đi" của nhóm "Tinh tú" cũng đỉnh không kém. Hình ảnh Bác Hồ rời Bến Nhà Rồng, với đôi bàn tay trắng nhưng mang khát vọng cháy bỏng về một dân tộc tự do, đã khiến không ít khán giả rưng rưng xúc động. Ai mà không khóc cơ chứ?
Khát vọng thế hệ trẻ đang "bùng cháy" đây rồi
Phát biểu khai mạc, TS Nguyễn Thị Trang - Giảng viên học phần Kỹ năng truyền thông, Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh: "Thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Ở kỷ nguyên mới, vai trò này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chương trình hôm nay là dịp để thế hệ trẻ thể hiện ý chí, khát vọng và sự sáng tạo của mình".
Cô còn chia sẻ thêm: "Hội thi không chỉ đơn thuần là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi để sinh viên hiểu hơn về lịch sử dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những câu chuyện tái hiện trên sân khấu hôm nay thực sự đã khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trong mỗi bạn trẻ". Nghe xong mà muốn "lăn ra" làm việc liền!
Mai Hương (khán giả, ngành Hàn Quốc học) review luôn: "Những phần thi như 'Những ngôi sao xa xôi' hay 'Ngã ba Đồng Lộc Anh hùng' đều khiến mình xúc động đến rơi nước mắt. Lòng dũng cảm của các nữ thanh niên xung phong và tinh thần chiến đấu của thế hệ trẻ thời chiến là nguồn cảm hứng lớn để mình nỗ lực hơn trong học tập và cuộc sống". Động lực học tập tăng 1000% rồi đây!
Nguyễn Thu Hằng (ngành Ngôn ngữ Anh) cũng "thả tym" nhiệt tình: "Đây là lần đầu tiên, mình tham gia một chương trình sân khấu hóa về lịch sử mà lại cuốn hút đến thế. Những câu chuyện tái hiện trên sân khấu không chỉ sống động mà còn rất xúc động. Đặc biệt, tiết mục 'Chín năm làm một Điện Biên' của nhóm 'Những vì tinh tú' khiến mình như được trở về với chiến thắng lịch sử, cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ cha anh để giành lại độc lập cho dân tộc".
Và cuối cùng, tiết mục "Từ thành phố này Người đã ra đi" của nhóm Tinh tú đã "ẵm trọn" giải Nhất cuộc thi. Xứng đáng luôn nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn