KoalaLemon2k4
New member
Chưa kịp hết shock với chuyện 9X là thế hệ "cú đêm" chính hiệu thì giờ lại thêm một cú twist nữa: hoá ra anh chị Millennials còn là hội "forever alone" về mặt… friendship luôn á!
Nói về thế hệ Millennials (aka Gen Y, aka hội 9X đang U30-U40), ai cũng biết đây là lứa "ăn cả ngã về không" - vừa hiểu nỗi khổ của mấy bác 8X, vừa theo kịp trend của tụi em Gen Z. Nghe thì cool phết nhưng thực tế lại là câu chuyện buồn: thế hệ này đang đối mặt với cơn khủng hoảng thiếu ngủ triền miên, giờ lại thêm cả "nạn" thiếu bạn bè nữa
Và đây không phải là cảm tính đâu nhé! Các nghiên cứu gần đây drop bomb luôn: tới 30% Gen Y thừa nhận họ cảm thấy cô đơn đấy các bạn ơi. Tức là cứ 10 người thì 3 người đang "FA bạn bè" đó!
Plot twist: Thế hệ công nghệ lại là thế hệ... cô đơn nhất?
Sốc hơn nữa là những con số này nè:
• 22% hội 9X thú nhận luôn là họ KHÔNG CÓ BẠN (zero, không friends luôn á!)
• 27% chưa từng biết "bạn thân" là gì vì... chưa từng có (pain quá đi!)
• 30% không có best friend
• 25% không có cả người quen thân
Nghe xong hơi đau tim nhưng mà thật ra nếu bạn thuộc team 9X thì chắc đang gật đầu lia lịa đúng không?
Lý do thì cũng dễ hiểu thôi: Độ tuổi 20-30 là lúc mọi thứ chaotic nhất đời người. Hôm nay lo deadline, mai lo KPI, mốt lo career path, rồi còn lo chuyện yêu đương, lấy vợ lấy chồng, sinh con nuôi con... Bạn bè? Ừ thì có nhớ nhưng mà "hẹn đi hẹn mãi chưa đi" là chuyện thường. Rồi từ "hẹn lần sau nhé" thành "lâu không gặp quá", rồi thành... người dưng ngược lối
Thêm nữa, hội 9X giờ ai cũng có hội chứng "social battery hết pin" - ngại giao tiếp, lười kết bạn mới, thấy phải small talk là muốn chạy. Thế là số lượng bạn bè cứ thế mà... bay màu dần.
Chính chủ lên tiếng:
Linh Mai tâm sự: "Mình cũng không biết vì sao, mình vẫn có bạn nhưng mối quan hệ cứ hời hợt, chẳng thân đến mức có thể chia sẻ mọi thứ".
Hùng Nguyễn than: "Rõ ràng list friend cũng đông, danh bạ điện thoại cũng dài mà tới lúc cần chẳng biết gọi ai cả".
Văn Minh Nguyễn buồn thiu: "Buồn nhỉ? Trước mình cũng có mấy đứa bạn thân mà sau đi làm, mỗi đứa một công ty. Hẹn mãi mới được một buổi mà gặp cũng chẳng còn chủ đề chung mà nói. Lâu dần ai cũng ngại đi".
Kim Anh thương: "9X là thế hệ thiếu ngủ nhất, nay còn là thế hệ cô đơn nhất, nghe tội thực sự luôn đấy!".
Nguồn: kenh14.vn