Lê Khải Minh - sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đang là cái tên được nhiều bạn trẻ để ý đến gần đây. Từ một chàng trai mê nhiếp ảnh và thời trang, bạn ấy đã "chiến" ra một dự án xịn sò mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa lan tỏa giá trị vừa trao quyền sáng tạo cho cộng đồng
Lê Khải Minh (sinh năm 2004) lớn lên tại Hưng Yên - mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Từ nhỏ, bạn ấy đã là một người yêu cái đẹp và cực kỳ thích khám phá những điều mới mẻ. "Vẽ vời" năm lớp 8, mê đọc sách và viết lách năm lớp 9, tự học violin rồi lập Câu lạc bộ Âm nhạc ở trường năm lớp 10, cho đến nhiếp ảnh và thời trang hiện tại - tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên Khải Minh ngày hôm nay.
Đặc biệt hơn, Khải Minh còn có sở thích khá "đời" là tìm kiếm cảm xúc từ những điều bình dị nhất, như trò chuyện với những người lao động nghèo hay nghe câu chuyện cuộc đời của các bác tài xế công nghệ
Bước vào giảng đường đại học, dù là người thích khám phá nhưng Khải Minh vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ và nỗi sợ vô hình. Sợ đi xe bus, sợ đi xa, sợ lạc và choáng ngợp trước cuộc sống thành thị - đó là những rào cản ban đầu mà bạn ấy phải đối mặt.
Trong quá trình học, Khải Minh từng thử sức ở nhiều câu lạc bộ lớn với mong muốn phát triển bản thân. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, bạn ấy nhận ra những điều đó vẫn chưa thực sự thỏa mãn niềm đam mê và tìm kiếm của mình. "Đã có thời gian mình tự nghi ngờ bản thân, không biết điều mình đang cần là gì và mình là ai?", Khải Minh tâm sự.
Để tìm ra con đường riêng cho mình, Khải Minh đã dành thời gian để khám phá bản thân, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn ấy chia sẻ: "Mình bắt đầu từ việc đi nhiều hơn, bất kỳ nơi đâu mình có thể gặp gỡ, bất kỳ nơi đâu cho mình cảm hứng, mình bắt đầu để ý đến bản thân hơn, apply đi làm ở nhiều nơi, từ trung tâm tiếng Anh đến làm sale bất động sản,...".
Tháng 12/2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Khải Minh. Khi tình cờ lướt thấy thông tin tuyển cộng tác viên cho một show thời trang dành cho thiếu nhi, bạn ấy đã quyết định thử sức và được tuyển vào ban chụp ảnh. Với sự cầu thị và nỗ lực không ngừng, Khải Minh dần khẳng định được năng lực của bản thân và được giao trọng trách trưởng nhóm luôn Tiếp đó là quản lý hình ảnh cho công ty đào tạo siêu sao nhí vào tháng 1/2024.
Công việc này đã mang đến cho Khải Minh những trải nghiệm quý giá mà trước đây chỉ có thể mơ ước. Được làm công việc bản thân yêu thích nên Khải Minh hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, càng có thêm động lực để học hỏi và phát triển nhiều hơn.
Song song với công việc tại công ty đào tạo siêu sao nhí, Khải Minh cũng có cơ hội hợp tác với kênh Xóm trọ văn chương (230K followers). Trong suốt thời gian hợp tác, Khải Minh và ê-kíp đã gặt hái được nhiều thành công, trong đó có nút bạc YouTube đó nha Bên cạnh đó, bạn ấy còn có cơ hội tham gia làm nội dung cho nhiều kênh TikTok và người nổi tiếng. Nhưng sau một thời gian, Khải Minh nhận ra đây vẫn chưa thật sự là điều bản thân đang tìm kiếm.
Trong suốt năm 2024, nhiếp ảnh luôn là người bạn đồng hành của Khải Minh. Từ những khoản tiền tích cóp được, bạn ấy đã mua cho mình một chiếc máy ảnh riêng Càng chụp ảnh, Khải Minh càng nhận ra nhiều điều. Bạn ấy nhận ra rằng, việc sáng tạo dựa trên ý tưởng của người khác là một sự tự giới hạn bản thân.
Đầu năm 2025, Khải Minh đã đưa ra một quyết định táo bạo: xây dựng một thương hiệu cho riêng bản thân, nơi mình có thể tự do sáng tạo và không phải phụ thuộc vào người khác.
Quyết định này vấp phải sự phản đối từ gia đình, những người luôn ngăn cản Minh theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ở tuổi 20, Khải Minh đã đủ mạnh mẽ để theo đuổi đam mê của chính mình.
Lấy cảm hứng từ câu nói của Ralph Waldo Emerson: "Đừng đi theo lối mòn – hãy tạo ra con đường và để lại dấu chân", Khải Minh khẳng định: "Bất chấp việc ngay từ đầu khi chưa lên đại học, gia đình cũng đã ngăn cấm mình rất nhiều về việc theo đuổi nghệ thuật. Và ở tuổi 20, khi đã mạnh mẽ hơn, mình đã quyết định có những lối đi riêng cho bản thân mình".
Khải Minh chia sẻ về ý tưởng của bản thân: "Mình tự cho bản thân cơ hội được trải nghiệm những cộng đồng khác, và nhận ra rằng họ thật tuyệt vời. Giống như cộng đồng người khuyết tật chẳng hạn, có thể họ khiếm khuyết về nhiều bộ phận trên cơ thể, nhưng họ vẫn có thể hát, có thể chơi đàn, có thể tạo ra những thứ tuyệt vời. Đó không chỉ là cái đẹp nghệ thuật, đó còn là cái đẹp của tâm hồn và tinh thần đầy nhựa sống... Bản thân mình cũng tự suy ngẫm, nếu như mình có thể lan tỏa được những điều tuyệt vời đó thì sao? Sẽ rất tuyệt, đúng chứ?".
Từ đó, dự án mang tên "Personalization" được ra đời, nơi mà Khải Minh đảm đương nhiều vai trò như làm stylist, photographer, người làm nội dung, editor, người làm đối ngoại, kế toán,... nhằm hỗ trợ và bảo trợ hình ảnh cho các tổ chức sinh viên, các sự kiện trong cộng đồng, sáng tạo hình ảnh và câu chuyện.
"Personalization" được Khải Minh xây dựng như một tuyên ngôn và bàn đạp để mang đến thế giới mà anh tạo ra, nơi tất cả đều có thể tỏa hương là chính mình, hòa quyện thành một bức tranh theo một cách sáng tạo và hợp thời hơn
Để duy trì dự án, Khải Minh đã phải làm việc rất chăm chỉ. Ngoài việc học, bạn ấy còn đi dạy thêm tiếng Anh vào mỗi buổi tối và nhận các công việc lẻ vào cuối tuần. Mặc dù vất vả, nhưng vì là đam mê nên Khải Minh vẫn có thể duy trì và cố gắng
Mặc dù chỉ hoạt động đơn thuần, nhưng dự án của Khải Minh đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của cộng đồng mạng, cũng như rất nhiều email từ các câu lạc bộ, tổ chức lớn nhỏ, bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn hợp tác. Những thành quả ban đầu này là động lực to lớn để Khải Minh tiếp tục trên con đường bản thân đã chọn.
Khải Minh chia sẻ về tầm nhìn của mình: "Chắc chắn đây không phải là đích đến cuối cùng, mà sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình lớn hơn, nơi Personalization sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ một dự án cá nhân, để trở thành một nền tảng sáng tạo cộng đồng, nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị chân thực, đa chiều và có chiều sâu văn hóa".
Trong tương lai, Khải Minh mong muốn xây dựng dự án như một không gian mở, nơi các bạn trẻ có thể tìm thấy không chỉ hình ảnh đẹp, mà còn là nơi để học hỏi, thực hành và được trao quyền làm chủ câu chuyện của chính mình. Giống như các chương trình mentoring, nơi người đi trước hỗ trợ người đi sau trong việc phát triển hình ảnh cá nhân, thương hiệu tổ chức, kỹ năng truyền thông thị giác.
Bên cạnh đó, Khải Minh cũng mong muốn tạo ra một thư viện tài nguyên cảm hứng sáng tạo, kể chuyện bằng hình ảnh để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu mà không bị giới hạn bởi điều kiện vật chất. Xa hơn là khởi xướng những chiến dịch thị giác cộng đồng, nơi mỗi người dân, mỗi sinh viên có thể góp phần kể lại câu chuyện nơi họ sống, học, làm việc bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại, tử tế và chạm đến cảm xúc Góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ, sự gắn kết cộng đồng và niềm tin vào những giá trị ẩn sâu bên trong chưa được khai phá.
Nguồn: svvn.tienphong.vn