Phạm Văn Nam (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) - chàng sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên, đã tìm thấy "nhà" cho đam mê của mình sau bao nhiêu sóng gió
Từ sân cỏ đến màn ảnh - hành trình chuyển hướng đầy drama
Nam từng có một "past" gắn liền với bóng đá nha! Bạn ấy từng học và tập luyện tại đội trẻ Sông Lam Nghệ An, ăn tập cùng đội bóng như một cầu thủ thực thụ. Tuy nhiên, vì bắt đầu muộn hơn các bạn cùng trang lứa, Nam đã phải đưa ra quyết định khó khăn: từ bỏ giấc mơ "quần đùi áo số" nhưng vẫn giữ trọn niềm yêu với trái bóng tròn
Plot twist: Lựa chọn "đi ngược" gia đình
Cuối năm lớp 12, Nam quyết tâm thử sức với kỳ thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nhưng mà... drama gia đình xuất hiện rồi! Vì không ai trong nhà đi theo nghệ thuật, nên gia đình không mấy ủng hộ quyết định này. Thế nhưng, trở ngại đó lại chính là "ngọn lửa" thắp thêm sự tò mò và khao khát nghiệp diễn trong Nam.
Với đam mê cháy bỏng, Nam vẫn quyết tâm đăng ký tuyển sinh năm 2018. Và rồi sau vài tháng chờ đợi như đếm từng ngày, lá thư báo trúng tuyển đã về! "Niềm vui sướng vỡ oà không thể nào tả được khi biết tin mình đã đỗ vào trường" - Nam kể lại với ánh mắt rạng rỡ
Từ "Southern boy" đến "Hà Nội boy" không dễ tí nào
Ban đầu, Nam gặp phải cú shock văn hóa khá lớn khi phải hoà nhập môi trường mới lạ và học tiếng Bắc. Khó khăn nhất chính là việc Nam - một sinh viên tỉnh lẻ người miền Nam - còn thiếu trải nghiệm, thể hiện ở sự lúng túng và thiếu linh hoạt trong một số vai diễn cũng như các tình huống đời thường.
"Vì vậy, mình càng cố gắng học hỏi để cải thiện bản thân hơn. Điều quan trọng mà mình học được trong quá trình theo đuổi đam mê đó là nghề diễn viên không chỉ là cầm kịch bản và đọc mà trong thực tế cần rất nhiều cảm xúc, kinh nghiệm sống để có thể hiểu cặn kẽ về vai diễn mà mình đảm nhận" - Nam chia sẻ.
Finally found the place where I belong!
"Trong thời gian học tập tại trường mình nhận thấy tuy nó mới và lạ so với các môi trường trước đây, nhưng chính nơi đây mình cảm nhận rõ đây thực sự là nơi mình thuộc về, và thấy thật may mắn khi có cơ hội được gắn bó và trải nghiệm môi trường này trong 4 năm đại học quý giá. Mình được thoả sức sáng tạo cảm xúc cũng như cách diễn khác nhau vào các nhân vật" - Nam bộc bạch chân thành.
Không ngồi yên - chàng trai tích cực casting và tích luỹ kinh nghiệm
"Mình đã thử tham gia một vài buổi casting để khám phá năng lực của mình đi đến đâu và lấy đó làm cơ sở để cố gắng và phấn đấu hơn trong nghề, mình cũng đã nhận được một số vai diễn nhỏ bên cạnh đó góp mặt trong các chương trình quảng cáo và MV ca nhạc" - Nam cho biết.
"Nuôi nghề" trước khi nghề nuôi mình - mindset cực xịn!
Càng được tiếp xúc với nghề diễn, Nam càng yêu nghề và luôn khát khao có thể cháy hết mình với nghề và sống được bằng nghề. Nam tâm niệm rằng: "Nếu nghề chưa nuôi được mình thì hãy 'nuôi nghề' bằng cách trải nghiệm và trau dồi vốn kiến thức cũng như không ngừng học hỏi. Tuổi trẻ rất ngắn ngủi nên sẽ thật lãng phí nếu ta không dám sống hết mình với đam mê của bản thân".
Nguồn: svvn.tienphong.vn