Giữa thời đại TikTok và Spotify lên ngôi, một hội sinh viên Học viện Ngoại giao (Hà Nội) đang "all in" cho một dự án cực kỳ đặc biệt: đưa nghệ thuật chèo "comeback" trong lòng giới trẻ. Tên gọi thôi đã thấy táo bạo rồi - Chèo "Kéo"
Không đổi chèo, chỉ đổi cách kể
Nguyên nhân nào khiến các bạn trẻ này quyết tâm làm project này? Nguyễn Cầm Thi (năm ba, Trưởng Ban tổ chức) kể: "Càng tìm hiểu về chèo, chúng mình càng nhận ra vẻ đẹp của loại hình này, nhưng đồng thời cũng thấy chèo đang dần mai một trong tâm trí người trẻ. Từ trăn trở đó, chúng mình muốn tạo một không gian, nơi gen Z có thể tiếp cận chèo bằng cảm xúc, trải nghiệm và kết nối cá nhân".
Dự án nhận được sự đồng hành của Nhà hát Chèo Việt Nam, cùng sự bảo trợ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Ngoại giao.
Thật sự mà nói, đưa chèo đến với thế hệ quen với Spotify và Netflix không phải chuyện đùa. Hà Lâm Tùng (Phó Trưởng Ban tổ chức) thẳng thắn: "Ngôn ngữ cổ, lối diễn xuất ước lệ, các làn điệu dân gian... có thể khiến chèo trở thành một 'ẩn số' khó hiểu với người trẻ".
Nhưng thay vì bỏ cuộc, team này đã nghĩ ra một chiến thuật thông minh. Tùng giải thích: "Không cần thay đổi bản chất của chèo, mà nên làm mới cách kể: Đưa chèo lên mạng xã hội, kết hợp với công nghệ, hình ảnh đẹp, âm nhạc hiện đại để tạo điểm chạm đầu tiên". Basically là "đóng gói" chèo theo style gen Z thôi!
Để tăng độ "viral", dự án còn được TikToker Lê Anh Nuôi (tên thật: Lê Trọng Tuyển) hưởng ứng nhiệt tình. Anh Nuôi share: "Mình nghĩ, đây là một hoạt động rất ý nghĩa và tích cực để bảo tồn, gìn giữ loại hình nghệ thuật văn hóa của Việt Nam ta". Với lượng người theo dõi đông đảo, anh đã giúp kéo sự chú ý của giới trẻ về sự kiện này.
Vượt deadline như thường, nhưng không bỏ cuộc
Chèo "Kéo" chuẩn bị mang đến hai hoạt động main: Triển lãm "Chạm nét Chèo" và đêm diễn "Say lời hát".
Cầm Thi hào hứng "spoil": "Điểm nhấn lớn nhất chính là triển lãm tương tác chèo lần đầu tiên được thiết kế riêng cho gen Z, với những trải nghiệm thị giác và xúc giác độc đáo, từ workshop, trò chơi dân gian đến triển lãm nghệ thuật chèo". Không chỉ đứng xem cho có, mà bạn sẽ được "nhập vai" thật sự đó!
Còn đêm diễn "Say lời hát" là sự fusion giữa truyền thống và hiện đại, nơi các tiết mục chèo được dẫn dắt bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Khán giả sẽ được thưởng thức trích đoạn của 5 vở chèo nổi tiếng.
Tất nhiên, làm project lớn thế này không thể nào suôn sẻ. "Khó khăn lớn nhất là thời gian gấp, nhân lực không chuyên và khối lượng công việc trải dài từ thiết kế, truyền thông, hậu cần đến chuyên môn nghệ thuật", Cầm Thi thổ lộ. Nhưng may mắn là với sự phân công rõ ràng, teamwork chặt chẽ và đặc biệt là backup từ Nhà hát Chèo Việt Nam cùng các đơn vị bảo trợ, mọi thứ vẫn on track
Lê Như Ngọc (năm nhất) không giấu được sự ngưỡng mộ: "Mình cảm nhận được sự nhiệt huyết, say mê, trách nhiệm nhưng cũng rất nghiêm túc của các anh chị. Điều khiến mình ấn tượng nhất chính là sự chuyên nghiệp và chỉn chu của mọi người".
Hiện tại, công tác chuẩn bị đang ở giai đoạn nước rút (deadline is coming!), với việc hoàn thiện trưng bày, chạy sân khấu và tổng duyệt. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 1/6, tại Nhà hát Chèo Việt Nam (số 71 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội). Save the date nhé các bạn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn