Ghé mắt ngay thôi các bạn ơi! Hội sinh viên năm ba ngành Truyền thông đa phương tiện trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM đang chuẩn bị tung một dự án cực ý nghĩa nè. Chương trình biểu diễn kịch hình thể gây quỹ mang tên "Mắt rừng" sắp diễn ra rồi đó, với thông điệp về thiên nhiên siêu sâu sắc.
Điểm cộng là toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được team trao tặng cho dự án "Góp một cây là góp rừng" của Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia luôn. Ủng hộ vừa được chill vừa làm điều thiện đúng không nào?
Câu chuyện đằng sau "Mắt rừng" cũng khá là cảm động. Ban đầu nó chỉ là yêu cầu môn học Tổ chức sự kiện thôi, nhưng đúng lúc cơn bão Yagi tàn phá miền Bắc, gây nhiều thiệt hại về người và của. Trăn trở trước tình cảnh đó, ý tưởng về một chương trình với thông điệp về bảo vệ thiên nhiên bắt đầu được nảy nở trong đầu các bạn.
Chị Võ Ngọc Minh (trưởng ban tổ chức) share: "Là sinh viên của trường ĐH KHXH&NV – nơi chính thức phát động chương trình đại học xanh, chúng mình cảm thấy với sức trẻ và nền tảng của mình, việc mang thông điệp về thiên nhiên đến với con người là điều rất nên làm".
Tên "Mắt rừng" nghe có vẻ hơi creepy nhưng ý nghĩa lắm nha. Đây là hình ảnh ẩn dụ cho sinh vật và thiên nhiên đấy. Tuy rừng không có "mắt" theo nghĩa đen nhưng những sinh vật trong rừng lại hoàn toàn có khả năng quan sát và cảm nhận. Chúng biết đau, biết buồn, biết sợ hãi và có thể dõi theo mọi hành động của con người.
"Từ đây, thông qua cái tên 'Mắt rừng', tụi mình hy vọng có thể truyền tải thông điệp rằng mỗi cánh rừng đều có linh hồn, đều ẩn chứa những trái tim của rừng xanh. Nếu con người có ý định làm hại đến thiên nhiên hay những sinh vật thì sẽ phải nhận sự trừng phạt", chị Đặng Thị Ngọc Trinh (phó trưởng ban tổ chức) giải thích.
Điểm đặc biệt của "Mắt rừng" là sử dụng kịch hình thể làm phương tiện truyền tải thông điệp – một thể loại nghệ thuật không phải lúc nào cũng thấy. Vở kịch này còn lấy cảm hứng từ tác phẩm Muối của rừng của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nữa, văn chương kết hợp nghệ thuật là phải xịn rồi!
Phương Mẫn (năm thứ hai, ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: "Mình rất mong chờ màn trình diễn của các diễn viên kịch hình thể. Kịch bản của buổi diễn sẽ được lấy cảm hứng từ một tác phẩm văn học và liên quan đến rừng xanh nên mình rất phấn khích. Mình cũng hy vọng được xem những tiết mục gắn với thông điệp vì môi trường ở 'Mắt rừng'".
Anh Đinh Quang Ân (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM) tự nguyện đăng ký tham gia làm diễn viên múa vì hứng thú với chương trình. Anh share: "Chương trình gây quỹ phủ xanh rừng đầu nguồn thực sự chạm đến những giá trị mình theo đuổi nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Mình mới là một cá nhân nhỏ bé, mình cần cộng đồng. 'Mắt rừng' có cộng đồng và mình có sức trẻ".
Không chỉ là một project môn học rồi xong xuôi, nhóm sinh viên mong muốn chương trình có thể tác động nhiều hơn đến nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ và gìn giữ tự nhiên. Việc trồng cây, gây rừng là điều cần được quan tâm và thực hiện liên tục, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian, sức khỏe để thực hiện được.
Vì vậy, nhóm hy vọng thông qua chương trình này, mọi người sẽ tìm hiểu nhiều hơn về dự án "Góp một cây là góp rừng" và các dự án trồng cây gây rừng khác để thấu hiểu sự cấp thiết của việc trồng rừng và cùng góp phần phủ xanh hệ sinh thái.
Mark lịch ngay nào các bạn! Chiều ngày 5/12 tới đây, tại Hội trường Văn khoa, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM (10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP.HCM), chương trình biểu diễn kịch hình thể gây quỹ "Mắt rừng" sẽ được tổ chức.
Giá vé thì khá friendly với túi tiền sinh viên: Vé Zone Mầm giá 140.000 đồng, vé Zone Chồi giá 120.000 đồng và vé Zone Lá có giá 100.000 đồng. Mua vé ủng hộ vừa được xem show nghệ thuật chất lượng, vừa góp phần bảo vệ môi trường thì còn gì bằng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn