Tối ngày 11/9 vừa rồi tại Rạp Thủ Đô (Q.5, TP.HCM), một sự kiện đã diễn ra khiến nhiều người bất ngờ: đám đông bạn trẻ ùa đến xem... hát bội! Ừ, đúng là hát bội đấy, không phải nhầm với concert hay gì đâu nha. Đây là tín hiệu cực kỳ vui mừng cho thấy giới trẻ đang dần "quay xe" quan tâm đến những loại hình nghệ thuật truyền thống có giá trị văn hóa cao.
Trong khi mọi người đang đổ xô đi theo các trend giải trí mới nhất, thì có một hội bạn trẻ lại "ngược dòng thời gian" để gặp gỡ những giá trị xưa cũ, tìm đến với các chương trình nghệ thuật hát bội. Trần Thị Mỹ Kim (23 tuổi, Sóc Trăng) - lần đầu "lạc" vào thế giới tuồng cổ - đã chia sẻ: "Ban đầu, mình tò mò vì nghe người ta nói hát bội là một trong những loại hình nghệ thuật đang dần bị lãng quên. Đến xem buổi diễn hôm nay, mình bị cuốn hút bởi người diễn, trang phục, màu sắc và cả âm nhạc của hát bội. Nó không chỉ đơn thuần là nghệ thuật biểu diễn mà còn là mang tính tổng hợp rất sâu sắc". Nói chung là xem xong "auto yêu" luôn!
Chương trình đặc biệt này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm "Ngày sân khấu Việt Nam 2024" đó nha mọi người.
Nói qua về hát bội cho ai chưa biết thì đây là loại hình sân khấu cổ truyền đã tồn tại từ hàng trăm năm trước rồi. Vibe của nó thì cực kỳ "extra": trang phục lộng lẫy chanh sả, hóa trang cầu kỳ tỉ mỉ, lối diễn xuất cường điệu hết nấc. Các vở tuồng cổ thường kể về những câu chuyện lịch sử, các vị anh hùng dân tộc, đề cao lòng trung hiếu, nên mang tính giáo dục cực cao luôn.
Hoàng Anh (25 tuổi, Q. Bình Thạnh) được chiêm ngưỡng hai trích đoạn hot nhất chương trình là Lê Văn Duyệt xử án và Trần Bình Trọng tuẫn tiết, đã bày tỏ: "Thật ra, mình không có kiến thức về hát bội, với mình, cách trình diễn, ngôn từ của vở kịch rất mới lạ. Sau khi được bạn bè giải thích và tìm hiểu thêm, mình nhận ra rằng, mỗi động tác, mỗi câu thoại đều có ý nghĩa, đậm chất văn hóa mà tác phẩm muốn đem lại". Đúng kiểu "nghe là không hiểu gì, nhưng cứ xem là ghiền" đó!
"Giống như mình, nhiều bạn trẻ ngày nay đang tìm về với văn hóa truyền thống. Nếu có nhiều chương trình quảng bá hơn, kết hợp với công nghệ hoặc yếu tố hiện đại một cách phù hợp, thì mình tin hát bội sẽ không còn là môn nghệ thuật của quá khứ", Hoàng Anh nói thêm. Ý tưởng hay đấy, hát bội phiên bản remix ai hâm không?
Còn Ngọc Linh (20 tuổi, trường ĐH Văn Lang, TP.HCM) cũng lần đầu trải nghiệm nhưng gặp chút "struggle": "Hát bội nặng về hình thức biểu diễn và ngôn ngữ cổ, nên có thể không dễ dàng hấp dẫn với khán giả trẻ ngay lập tức. Nhưng nếu có cơ hội nghe và xem nhiều lần, mình nghĩ rằng, mình hay các bạn sẽ dễ dàng yêu thích nó hơn". Thật sự thì mọi thứ đều cần thời gian để "vào vibe" thôi mà!
Ngọc Linh còn cảm thấy được kết nối sâu sắc với cội nguồn thông qua hát bội: "Mình thích cách hát bội mang những câu chuyện lịch sử lên sân khấu. Đó là cách giúp mọi người dân đến gần hơn với văn hóa và quá khứ của dân tộc, từ đó, dạy ta biết trân trọng hơn những giá trị truyền thống". Cảm giác như đang "time travel" về quá khứ vậy ấy!
Hát bội (còn gọi là hát bộ, hay tuồng cổ) có nguồn gốc từ hát bộ cung đình, đó là lối hát tuồng với bộ điệu. Khi diễn hát, các đào kép vừa hát vừa múa, quay lại sân khấu, điệu bộ hấp dẫn, với các vật tượng trưng. Nghe thì cổ điển nhưng xem thì "slay" hết nấc nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn