Chắc bạn từng thắc mắc tại sao chúng mình lại hiện hữu trên hành tinh xanh này chưa? Câu chuyện ra đời của con người thực sự là một điều cực kỳ vi diệu, cần cả tá điều kiện và yếu tố phải hợp lại đúng timing luôn.
Bao giờ bạn cũng tự hỏi: Mình đến từ đâu và sẽ đi về đâu không? Liệu mình có phải là dạng sự sống thông minh duy nhất trong vũ trụ bao la này? Hay là ý nghĩa và mục đích tồn tại của mình là gì?
Những câu hỏi này là từ thời ông bà anh còn khó hơn, và mỗi nền văn hóa, tôn giáo hay triết học đều có câu trả lời riêng. Team "tin vào định mệnh" cho rằng con người do Chúa hoặc một thế lực nào đó tạo ra, đến đây theo một kịch bản có sẵn. Còn team "khoa học thuần túy" lại tin rằng con người chỉ là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên, là sản phẩm của vô vàn sự kiện random và không có ý nghĩa gì đặc biệt cả
Thuyết "con người là sản phẩm random của vũ trụ"
Đầu tiên, cùng xem những lý lẽ ủng hộ quan điểm cho rằng sự ra đời của con người là một sự kiện tình cờ nha. Góc nhìn này chủ yếu dựa trên bằng chứng khoa học và lý luận logic, tin rằng con người chỉ là một trong vô số khả năng của vũ trụ mà thôi.
Nhìn từ góc độ vũ trụ, để con người ra đời cần phải có đủ điều kiện: đúng thiên hà, đúng hành tinh, khoảng cách chuẩn chỉnh, nhiệt độ vừa phải, khí quyển ổn, có nguồn nước, v.v. Chỉ cần một điều kiện sai số tý tẹo thôi là có thể ảnh hưởng đến sự xuất hiện và phát triển của sự sống rồi. Những điều kiện này được xác định bởi các quy luật vật lý tự nhiên và các sự kiện ngẫu nhiên, không theo bất kỳ kịch bản nào cả.
Ở góc độ sinh học, sự ra đời của con người cũng phải trải qua cả tá giai đoạn: từ đơn bào, đa tế bào, động vật không xương sống, đốt sống, cá, lưỡng cư, bò sát, động vật có vú, linh trưởng, người nguyên thủy, cho đến người hiện đại. Mỗi giai đoạn đều có biến thể di truyền và chọn lọc tự nhiên, còn bị ảnh hưởng bởi môi trường và sự cạnh tranh nữa. Chỉ cần một giai đoạn khác đi một tí là có thể dẫn đến các loài khác hoặc tuyệt chủng luôn
Nhìn từ góc độ lịch sử, sự ra đời của loài người còn phải đối mặt với muôn vàn thách thức: biến đổi khí hậu, thảm họa địa chất, dịch bệnh, xung đột chiến tranh, xung đột văn hóa... Mỗi thách thức đều có thể đe dọa sự tồn tại và phát triển của con người, đòi hỏi con người phải liên tục thích nghi và đổi mới. Nếu bất kỳ thách thức nào mạnh hơn hoặc yếu hơn, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo lịch sử loài người đấy.
Tóm lại, sự ra đời của con người là một điều cực kỳ khó khăn và cần có sự kết hợp, phối hợp của nhiều điều kiện, yếu tố. Những điều kiện này đều vận hành và thay đổi một cách vô thức bởi tự nhiên, không có bất kỳ sự can thiệp nào. Vì vậy, có thể nói rằng sự ra đời của con người là một sự tình cờ, là kết quả của sự may mắn hoặc xui xẻo (tùy bạn nhìn nhận thế nào)
Thuyết "con người là sản phẩm được thiết kế"
Tiếp theo, cùng xem những lý do ủng hộ quan điểm cho rằng việc sinh ra làm người là "có kịch bản sẵn". Quan điểm này chủ yếu dựa trên niềm tin và trực giác, cho rằng con người tồn tại với một mục đích hoặc ý nghĩa nhất định và đến thế giới này theo một thiết kế cụ thể.
Ở góc độ vũ trụ, sự ra đời của con người cũng cần phải có đủ điều kiện: đúng thiên hà, hành tinh, khoảng cách, nhiệt độ, khí quyển, nguồn nước... Những điều kiện này cực kỳ chính xác và tinh tế, chỉ cần sai lệch một chút là sự sống không thể tồn tại và phát triển. Những điều kiện này được xác định bởi trạng thái ban đầu và quá trình tiến hóa của vũ trụ - mọi thứ đều rất có trật tự và ổn định, không có gì hỗn loạn hay sai lệch cả
Ở góc độ sinh học, sự ra đời của con người cũng trải qua nhiều giai đoạn: đơn bào, đa tế bào, động vật không xương sống, đốt sống, cá, lưỡng cư, bò sát, động vật có vú, linh trưởng, người nguyên thủy, người hiện đại... Mỗi giai đoạn đều có biến thể di truyền và chọn lọc tự nhiên, bị ảnh hưởng bởi môi trường và cạnh tranh. Nhưng mỗi giai đoạn đều có một định hướng và mục tiêu rõ ràng, đó là tiến hóa thành những dạng sống tiến bộ hơn, phức tạp hơn và thông minh hơn
Nhìn từ góc độ lịch sử, sự ra đời của loài người cũng phải đối mặt với nhiều thách thức: biến đổi khí hậu, thảm họa địa chất, dịch bệnh, xung đột chiến tranh, xung đột văn hóa... Mọi thách thức đều có thể đe dọa sự tồn tại và phát triển của con người, đòi hỏi phải liên tục thích nghi và đổi mới. Nhưng mọi thử thách đều có vai trò và ý nghĩa tích cực, đó là thúc đẩy sự tiến bộ, văn minh của loài người và làm cho loài người đoàn kết hơn, dũng cảm hơn, khôn ngoan hơn và nhân hậu hơn
Tóm lại, sự ra đời của con người là một điều cực kỳ tuyệt vời, cần có sự phối hợp của nhiều điều kiện và yếu tố. Những điều kiện này đều được cố tình sắp xếp và thiết kế bởi một loại trí tuệ hay quyền lực nào đó, không có gì ngẫu nhiên hay hỗn loạn. Vì vậy, có thể nói rằng sự ra đời của con người là một sự kiện "có kịch bản từ trước", là kết quả của một sự may mắn hay một thử thách (tùy theo niềm tin của bạn)
Vậy nên nhìn nhận thế nào cho đúng?
Cuối cùng, hãy nói về cách chúng mình nên nhìn nhận sự ra đời của con người. Thực ra, không có câu trả lời chắc chắn hay duy nhất cho câu hỏi này đâu, mỗi người sẽ có quan điểm và cảm xúc khác nhau. Chúng mình cũng không cần phải tranh cãi hay công kích nhau để tìm ra câu trả lời, vì điều này sẽ chỉ tạo thêm những bất đồng, mâu thuẫn thôi.
Nguồn: soha.vn