Gen Z hóa bài viết rồi nè! ❤️

CunNho

New member
Cựu học sinh Việt Đức và câu chuyện "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

0f80920fca567580e4df.png


Một hoạt động ý nghĩa xỉu up xỉu down vừa được hội cựu học sinh THPT Việt Đức khóa 1998 - 2001 tổ chức thành công, mang tên 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'. Nghe tên đã thấy chill rồi đúng không nè!

Ngày 2.6 vừa rồi, Ban liên lạc cựu học sinh Việt Đức niên khóa 1998 - 2001 đã bắt tay với Viện Huyết học truyền máu TW tổ chức ngày hội hiến máu siêu ý nghĩa với chủ đề "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Được biết, hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện mà các anh chị cựu học sinh Việt Đức 1998 - 2001 thực hiện để chào mừng lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường sắp tới nha. Vừa về thăm trường vừa làm việc tốt luôn, quá xịn!

7b3abb06c95f9ccbd005.png


Như mọi người đã biết đó, mỗi ngày có hàng nghìn người bệnh trên cả nước đang chờ máu tại các bệnh viện. Hi vọng sống duy nhất của những người thiếu máu phụ thuộc vào những đơn vị máu được hiến tặng từ người hiến máu tình nguyện. Đối với họ, mỗi đơn vị máu được hiến tặng là một món quà vô cùng quý giá, literally cứu mạng người luôn á!

Thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị lớn lao này, những cựu học sinh THPT Việt Đức đã long trọng tổ chức ngày hội hiến máu ngay tại khuôn viên ngôi trường đã gắn bó với họ những năm tháng học trò. Vibe của việc về trường cũ làm thiện nguyện nó khác biệt lắm nha các bạn ơi! ✨

59d251b2da60f75a2e52.png


Chương trình không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cựu học sinh Việt Đức các khóa khác nhau mà còn thu hút sự tham gia đông đảo của cựu học sinh các trường THPT Chu Văn An, THPT Trần Phú. Đoàn kết quá trời quá đất luôn!

Qua đó, chương trình cũng đã tạo được hiệu ứng tốt, thu hút những người yêu thích hoạt động thiện nguyện đến đăng ký tham gia hiến máu. Lan tỏa năng lượng tích cực kiểu này là mê nhất!

Chia sẻ về hoạt động này của những người học trò cũ, bà Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức đã rất xúc động chia sẻ:

"Những người dạy học chúng tôi rất vui, xúc động và tự hào khi được thấy các em học sinh hôm nay trở về trường đều thành đạt, hạnh phúc và đặc biệt hơn là, các em thể hiện lòng nhân ái hiến máu cứu người vào đúng năm kỷ niệm 20 năm các em vào trường.

Nhà trường rất trân trọng và tạo mọi điều kiện để các em làm những điều tốt đẹp này cho cộng đồng mặc dù đang rất bận rộn cho kỳ thi vào lớp 10 và THPT Quốc gia. Tôi mong các em lan tỏa những điều tốt đẹp này và sẽ có nhiều thế hệ học trò của trường trở về cùng lòng nhân ái như thế này".

ebf8dad64c32bcd26b2c.png


Kết thúc buổi sáng, Viện Huyết học và truyền máu TW đã thu về được hơn 120 đơn vị máu. Con số này sẽ góp phần bổ sung thêm một lượng máu đang thiếu, hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Real impact đây rồi mọi người ơi!

Đại diện nhóm cựu học sinh chia sẻ: "Kết quả ngày hôm nay tuy không phải là con số lớn, nhưng đã giúp kết nối được nhiều trái tim nhân ái từ các bạn cựu học sinh đồng niên khóa của trường, đến tham gia và chia sẻ một phần trách nhiệm với xã hội.

Chúng tôi vô cùng cảm kích vì nếu không có các anh chị, các bạn cùng người thân và gia đình, chương trình sẽ không thể thành công được". Emotional quá trời đi mất!

9198f640c89ae23a66aa.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top