Gen Z hóa bài báo về căng thẳng Iran - Mỹ

Ối zời ơi, tình hình Trung Đông lại nóng rần rần rồi các bạn ơi!

Ngày 10-6 vừa qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) vừa thông báo là các lực lượng Mỹ đã "xong xuôi" các cuộc không kích tự vệ nhắm thẳng vào Iran rồi đó.

6aa5bebca0ba43e3890b.jpg


CENTCOM update nhanh trên mạng xã hội, nhấn mạnh lần nữa rằng đây là đòn đáp trả sau khi "một chiếc trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ". Cơ quan này còn cho biết thêm đây cũng là cách họ "trả lời" lại các cuộc tấn công gần đây vào lực lượng Mỹ và cả những tàu thương mại quốc tế đang lượn lờ ở vùng biển này nữa.

Theo CENTCOM thì họ đã dùng vũ khí dẫn đường siêu chính xác từ các tiêm kích của Không quân và Hải quân Mỹ để "chiêu đãi" các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các trạm radar giám sát của Iran gần eo biển Hormuz. Cơ quan này cũng nhắn nhủ rằng lực lượng Mỹ vẫn đang ở chế độ "mắt cú vọ", sẵn sàng phòng thủ trước mọi động thái "không đâu vào đâu" từ phía Iran.

Còn bên kia chiến tuyến, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng không phải dạng vừa đâu nha! Họ tuyên bố đã đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào miền Nam Iran bằng cách dùng máy bay không người lái tấn công thẳng vào Hạm đội 5 của Mỹ đang đồn trú tại Bahrain luôn.

Tình hình căng thẳng đến mức Bộ Nội vụ Bahrain phải phát thông báo khẩn, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tìm nơi an toàn gần nhất. Không khí hẳn là đang rất "nghẹt thở" rồi đây!

IRGC còn cho hay các cuộc giao tranh vẫn đang "on going", đồng thời cảnh báo sẽ tung ra những đòn trả đũa khốc liệt hơn nữa nếu quân đội Mỹ cứ tiếp tục "không biết điều".

IRGC cũng xác nhận phía Mỹ đã tấn công vào nhiều địa điểm thuộc các khu vực Jask, Sirik và đảo Qeshm ở miền Nam Iran. Các đợt tấn công này đã làm hư hại một tháp viễn thông và phá hủy hai bồn chứa nước tại quận Bemani thuộc TP Sirik nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top