Gen Z hăng say đếm ngược chờ kỳ thi THPT 2022 – Ai cũng mong "cháy" hết mình!

83e95eadddb2fabdd8cc.webp


Chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rồi các bạn ơi! Thời điểm này, cả học sinh lớp 12, các chiến sĩ nghĩa vụ, lẫn những bạn trẻ muốn thi lại đều đang "bung lụa" ôn tập hết nấc luôn á!

Kỳ vọng nhiều lắm cho bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời nè! ✨

Ba năm cày khối D01 nhưng cuối cùng Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (trường THPT Cửa Lò, Nghệ An) lại "phản đòn" chọn khối C00 để xét tuyển đại học. Quỳnh tâm sự: "Mình quyết định chuyển khối hơi muộn, nên suốt ngày lo lắng, loay hoay tìm cách học các môn sao cho balance và hiệu quả luôn á!"

81167155009e92e03f05.jpg


Quỳnh dự định "chinh phục" ngành Báo chí Truyền hình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Nhưng để có nhiều lựa chọn hơn, bạn ấy sẽ đăng ký tầm 7-8 nguyện vọng luôn! "Mình dành phần lớn thời gian trong ngày để ôn tập và làm đề 3 môn chính, song song đó là dành 1-2 tiếng xem lại kiến thức các môn thi tốt nghiệp. Đặc biệt, những ngày học ôn ở trường, mình luôn chú ý nghe giảng, rút kinh nghiệm từ bài sửa của thầy cô để nhớ lâu hơn, cố gắng không sai lần 2 nữa", Quỳnh chia sẻ.

Giai đoạn "nước rút" này đôi khi Quỳnh cũng thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng, nhưng may mắn là có gia đình, người thân luôn bên cạnh động viên hỗ trợ, có thầy cô tận tình quan tâm, có bạn bè truyền nguồn năng lượng tích cực để tiếp tục cày cuốc!

Còn Trần Việt Tài (cũng trường THPT Cửa Lò, Nghệ An) thì từ lớp 11 đã xác định đi con đường đại học thay vì du học hay xuất khẩu lao động như mấy bạn cùng tuổi. Tài chia sẻ: "Mình dự định xét điểm thi đại học cả 2 khối D01 và C00, mục tiêu của mình là vào trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM nha!"

543b33ebb9fcbe5eff61.jpg


Trong quá trình ôn luyện, Tài hay bị "não cá vàng" quên kiến thức dù đã học và ôn kỹ lắm rồi, đặc biệt là môn phải nhồi nhét kiến thức khủng như Lịch sử. Tuy nhận thức được từ sớm là năm nay điểm chuẩn có thể cao hơn, Tài đã chủ động học và ôn tập từ rất sớm, nhưng vẫn thấy thiếu thời gian quá trời! Tài tự nhận thấy mình chưa học đúng phương pháp và còn phụ thuộc quá nhiều vào tài liệu sách vở.

Tài cũng bộc bạch thêm: "Vì đặt mục tiêu cho bản thân quá cao, việc học gần như phủ kín thời gian biểu của mình luôn, buộc mình phải học đều 6 môn trong 2 tổ hợp xét tuyển. Có ngày gần như mình không ngủ, hoặc ngủ ít hơn 3 tiếng/ngày chỉ để học. Ba đợt thi thử vừa rồi không được như mong muốn, chỉ dao động ở mức 22-24 điểm/khối. Mình cảm thấy khá áp lực và hụt hẫng lắm..."

Nhưng Tài vẫn hy vọng bản thân sẽ luôn cố gắng, quyết tâm và quyết tâm hơn nữa, luôn nhìn về phía trước, lấy thất bại hôm nay để phấn đấu, vì biết đâu ngày mai sẽ thành công và thực hiện được ước mơ mình đang ấp ủ!

Không có nhiều thời gian cho chặng đường bứt tốc rồi! ⏰

Với mong muốn được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân, Hồ Đình Đạt (20 tuổi), hiện đang công tác tại Đội cảnh sát PCCC và CNCH số 2 Công an Nghệ An đang cố gắng dành rất nhiều thời gian cho giai đoạn quyết định này.

Là một chiến sĩ nên hằng ngày, Đạt phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ: trực gác, trực thông tin báo cháy, trực chiến đấu khi có cháy nổ. Bên cạnh đó, anh còn phối hợp kiểm tra bảo dưỡng phương tiện phục vụ công tác. Hiện tại, Đạt đang được cử đi dự Hội thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc, đến đầu tháng 7 mới xong (cách kỳ thi chỉ 5 ngày thôi á! )

0aa6bf609e5b942f64d5.jpg


"Mỗi ngày ở đơn vị, sau khi kẻng báo thức sáng, mình cùng mọi người tổng dọn vệ sinh, giao ban ca trực trong ngày, tranh thủ thời gian nếu không trực thì sẽ tập trung học. Nhưng khi được cử đi huấn luyện, mình phải thức dậy từ 4h30 sáng, ăn sáng, ăn trưa, nghỉ trưa và tập đến 17h45 chiều. Tại đây, để đảm bảo sức khỏe và thể lực, 21h tối hằng ngày sẽ phải tắt điện đi ngủ. Môi trường sống tập thể, ở chung phòng với nhau nên dường như không có không gian riêng để yên tĩnh ôn luyện. Cùng với chế độ tập luyện khắc nghiệt nên hầu như thời gian học là không có", Đạt chia sẻ.

Với mỗi môn học, anh đều có kế hoạch cụ thể, đề ra khoảng thời gian phù hợp để hoàn thành, sao cho lượng kiến thức tiếp nhận được đều nhau. "Những ngày cuối cùng chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, mình vừa phải tập luyện, vừa phải ôn tập, chỉ mong bản thân có thật nhiều sức khỏe, vượt qua những trở ngại, bứt tốc để về đích thành công thôi!", Đạt bộc bạch.

a9aba7683828a0501064.jpg


a5388990282bf3f7de25.jpg


9ca8649ba24e901de006.jpg


ba9f5f24ed4361d26e32.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top