Gen Z hăng máu chống dịch về tận quê, năng lượng tích cực quá trời!

978c7c2a70de04cace38.webp


705466729653fb0132d4.jpg


Về quê tránh dịch mà không muốn ở nhà "chỉ ăn chỉ ngủ", hội sinh viên GenZ đã chủ động đăng ký tham gia chống dịch cùng các lực lượng tuyến đầu tại địa phương luôn. Xem mà phải respect!

Sẵn sàng combat trên mọi mặt trận

Cũng như bao bạn sinh viên khác, Hoàng Thị Thảo Nguyên (năm 3 khoa Luật Kinh tế, Học viện Ngân hàng) đã về Nghệ An từ cuối tháng Tư vì dịch ở Hà Nội bùng lại rồi. Thế mà khu vực nhà bạn ấy gần đây dịch lại diễn biến phức tạp nữa chứ. Không sợ khó, Thảo Nguyên đã viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại địa phương luôn nha!

Những công việc Thảo Nguyên cùng team tình nguyện đảm nhận gồm có: "Chuyến xe 0 đồng", "Bát cháo yêu thương", "Tiếp sức em đến trường", hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong nhiều hoạt động an sinh xã hội.

4e0563d1ffe5223a065d.jpg


Thảo Nguyên chia sẻ: "Mỗi công việc đều mang đến cho mình những cảm xúc khác nhau, nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là chương trình "Tiếp sức em đến trường". Chúng mình thực sự đã "chở" cả năm học về với các em học sinh, đã miệt mài đóng gói, vận chuyển gần 140 bộ sách với hơn 2.600 đầu sách cũng như hơn 4.000 quyển vở cùng dụng cụ học tập đến các em học sinh trên địa bàn. Chúng mình đã gõ cửa từng nhà để hỗ trợ các em cài đặt, đăng nhập và tham gia các lớp học trực tuyến". Nghe mà xúc động ghê!

1a7b963302ae23bbaa50.jpg


Cũng về quê từ sớm, Diệp Tuấn Anh (năm 2, khoa Sư phạm Ngoại ngữ, trường ĐH Vinh) không ngần ngại viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch ngay tại khu vực mình sống. Tuấn Anh hiện đang làm công việc "Vận chuyển 0 đồng" và hỗ trợ lấy mẫu nhanh cho người dân.

Tuấn Anh share: "Mỗi ngày, mình nhận đi chợ hộ, mua các thực phẩm thiết yếu cho các hộ dân F1 đã hoàn thành cách ly, các hộ dân F2 cách ly tại nhà. Cứ 8h tối, mình và đội lại họp với nhau để tập hợp các đơn hàng và phân chia công việc. Rồi ngày sau, trong khoảng 9h - 11h thì bắt đầu đi mua và vận chuyển đến tận nhà cho các hộ dân. Còn buổi chiều thì tụi mình mua một số đồ cần thiết, cho các bệnh viện dã chiến".

7809fb09586fdc2fd616.jpg


Hiện tại, Tuấn Anh cũng đã bắt đầu học online ở trường rồi, cho nên công việc có ít nhiều thay đổi. Nếu buổi sáng cậu học sẽ bàn giao công việc cho mọi người rồi buổi chiều lại cùng tham gia và ngược lại. Vừa học vừa làm tình nguyện, đúng là multitask đỉnh cao!

Tuấn Anh hy vọng mọi người hãy luôn bình tĩnh, tin tưởng, chung sức đồng lòng cùng Chính phủ chống dịch, đặc biệt là các bạn trẻ: "Chúng mình sẽ luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện cho dù ở bất cứ nơi đâu. Chẳng khó khăn nào có thể cản bước chúng mình". Tinh thần này mới là chuẩn GenZ!

Khác với công việc tình nguyện chống dịch, Hoàng Hải Yến (năm 2, khoa Luật, trường ĐH Vinh) lại chọn công việc dạy học cho các em nhỏ để hỗ trợ trong mùa hè vừa rồi. Hải Yến chia sẻ: "Trước khi COVID-19 chưa bùng phát mạnh như hiện tại, mình đã phối hợp cùng các anh chị đoàn viên để mở lớp dạy học cho các em. Lớp học có sự tham gia của 25 em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5 trong địa bàn xóm. Mỗi buổi học sẽ có từ 3 - 4 đoàn viên kèm các em theo khối lớp. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh, nên lớp học trực tiếp không thể thực hiện được nữa. Nhưng với mình, là một bí thư của xóm, mình không muốn các em phải chịu thiệt thòi và hổng kiến thức nên đã quyết định mở lớp dạy trực tuyến để các em có thể tiếp tục học tập".

37a9d482f06c3179a303.jpg


1714f0b510f6205513c4.jpg

a740e4111f637e82fc0d.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top