BeoNgoan229
New member
Ủa trời ơi, tình hình an ninh ở xứ sở kim chi đang khiến dân mạng phát hoảng đây này! Liên tiếp các vụ đâm dao và đe dọa đâm dao trong thời gian qua khiến người dân Hàn Quốc lo lắng về nạn tội phạm bắt chước.
Theo Yonhap đưa tin, sáng 4/8 lúc 10h03 (giờ địa phương), một anh chàng bí ẩn đã đâm một thầy giáo tại trường THPT ở quận Daedeok, Daejeon (cách Seoul 139km) rồi... chạy mất dép luôn.
Nghi phạm được xác định là thanh niên độ 20-30 tuổi. Còn thầy giáo độ 40 tuổi thì được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh và đã được đưa đi cấp cứu. Hiện cảnh sát đang truy lùng nghi phạm.
Chưa hết nha, chỉ sau đó vài chục phút, lúc 10h39 sáng cùng ngày, cảnh sát lại nhận tin báo có một thanh niên tầm 20 tuổi đang cầm vũ khí lang thang ở bến xe bus tại Seocho-gu, Seoul. Căng thẳng quá đi mất!
May là anh chàng này đã bị bắt gọn ngay lúc 10h45. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ động cơ và hoàn cảnh của vụ việc.
Vụ tấn công chấn động ngày 3/8
Còn nhớ hôm 3/8, một anh chàng ngoài 20 tuổi họ Choi đã lái xe đâm vào người đi bộ bên ngoài một cửa hàng bách hóa gần ga Seohyeon, rồi sau đó lao vào trong cửa hàng dùng dao tấn công người mua sắm.
Vụ việc khiến 14 người bị thương, trong đó 12 người bị thương nặng. Cụ thể là 9 người bị thương do dao và 5 người trong vụ đâm xe. Xét nghiệm nhanh ma túy cho kết quả âm tính với nghi phạm, và theo báo cáo, anh ta có các triệu chứng về tâm thần.
Làn sóng đe dọa bắt chước gây hoang mang
Chỉ khoảng 1 giờ sau vụ tấn công trên, hai bài đăng đe dọa bắt chước đã xuất hiện trên mạng xã hội Hàn Quốc. Dân mạng hoảng hồn luôn ý!
Bài đăng đầu tiên lúc 6h40 chiều đe dọa sẽ "tiếp tục đâm chém điên cuồng gần ga Ori" vào các khung giờ 6h chiều và 10h tối thứ Sáu để "giết càng nhiều người càng tốt". Người viết cho biết chọn nơi này vì bạn gái cũ sống ở đó và anh ta không còn muốn sống nữa.
Bài đăng thứ hai lúc 7h09 tối kèm theo ảnh vũ khí, đe dọa "đâm 20 hannam tại ga Seohyeon vào thứ Sáu". (Hannam là từ lóng trên mạng chỉ đàn ông Hàn Quốc nha các bạn).
Cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra truy tìm những người viết và tăng cường giám sát internet, đồng thời cử các đội tuần tra đến các ga tàu điện ngầm Ori, Seohyeon và hai ga khác trong khu vực để sẵn sàng ứng phó.
Ngày 4/8, cảnh sát phát hiện thêm hai lời đe dọa bắt chước được đăng từ hôm 3/8. Một bài đe dọa giết 20 người sáng thứ Sáu 4/8 tại ga Jamsil, bài còn lại đe dọa đâm chém lúc 10h tối tại ga Hanti (cả hai ga đều ở phía nam Seoul).
Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đã truy lùng người viết và cử xe tuần tra đến các khu vực để tìm kiếm và xác định dấu hiệu phạm tội.
Nỗi lo ngày càng lan rộng
Thật sự mà nói, người dân đang ngày càng hoảng sợ khi khu vực Seoul chứng kiến nhiều vụ đâm chém trong vòng chưa đầy 2 tuần, cộng với hàng chục lời đe dọa bắt chước xuất hiện sau các vụ tấn công.
Nhớ lại ngày 21/7, một anh chàng 33 tuổi tên Cho Seon đã đâm chết một người hoàn toàn xa lạ ở độ tuổi 20 gần ga Sillim ở Seoul, sau đó còn tấn công thêm 3 người đàn ông khác trong một con hẻm gần đó.
Nguồn: soha.vn