Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay không chỉ là ngày trọng đại của cả nước mà còn là dịp vàng để hội gen Z "phá đảo" Hà Nội, đặc biệt khi được "flex" 4 ngày nghỉ liền tù tì luôn ấy chứ!
Theo thông báo từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2024 kéo dài từ thứ Bảy 31/8 đến hết thứ Ba 3/9. Nghe xong là hội young people đã lập tức lên plan "càn quét" mọi ngóc ngách của phố phường Hà Nội rồi nè!
Ở nhà là sao? Ra đường mới đỉnh chứ!
Đặng Vũ Hà Trang - bạn sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN) đã quyết định ở lại Thủ đô chill hết nấc luôn. Hà Trang share: "Mình đã lên plan từ trước 1 tuần rồi nha. Với team sinh viên thì lịch học căng đét, nên mấy dịp nghỉ lễ kiểu này là cơ hội vàng để đi chơi thôi!".
Tuy nhiên, nỗi lo về tình trạng tắc đường và thời tiết thất thường vẫn là nỗi ám ảnh của Hà Trang. Cô bạn tâm sự từng nhiều lần kế hoạch "vi vu" bị đắp chiếu vì tắc nghẽn hoặc gặp mưa bão bất ngờ...
May quá là theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, thời tiết sẽ được cải thiện từ ngày 26/8. Đến dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội sẽ có thời tiết khá ổn để mọi người thoải mái đi chơi. Thêm vào đó, thành phố cũng đang tích cực triển khai các kế hoạch giảm thiểu tắc đường và đảm bảo an toàn cho người dân nữa! ️
Từ Ba Đình đến Bảo tàng - Hành trình "sống ảo" có tâm hồn
Nguyễn Đan Trường - tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có cả một roadmap chuẩn không cần chỉnh rồi đây. Buổi sáng ghé Quảng trường Ba Đình check-in, ăn uống thưởng thức đồ ăn Hà Nội, rồi lên các studio chụp ảnh photobooth và kết thúc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Nghe mà thấy nghệ luôn!
Đan Trường chia sẻ: "Bên cạnh những địa điểm hot và đặc trưng của Hà Nội, mình muốn đi chụp ảnh photobooth để lưu lại kỷ niệm cùng người thân yêu. Là tân sinh viên nên trải nghiệm này sẽ đánh dấu một phần tuổi trẻ, kết thúc những gì dang dở và mở ra những cơ hội mới. Còn Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì quá xịn luôn! Đắm chìm giữa hàng trăm tác phẩm nghệ thuật là cơ hội để mình chiêm ngưỡng và cảm nhận thời kỳ vàng son của lịch sử qua những kiệt tác hội họa đó".
List địa điểm "must go" dịp lễ 2/9 ở Hà Nội:
Các bạn trẻ đang hóng nhất những spot này: Quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, Nhà tù Hỏa Lò, Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám... Mà không chỉ có vậy đâu, các trung tâm thương mại, rạp phim và khu vui chơi cũng đang chuẩn bị hoạt động "full power" để phục vụ hội đam mê "phá đảo" rồi nè! ️
Túm lại thì: 4 ngày lễ = 4 ngày "sống trọn vẹn" với Hà Nội thôi các bạn ơi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn