Giữa những ngày Hà Nội nóng như thiêu như đốt, đỉnh điểm cả nước luôn, nhịp sống thủ đô như bị slow motion lại. Nhưng đợi đến lúc mặt trời chuẩn bị "about to go home", hàng ngàn người dân đặc biệt là hội gen Z lại đổ xô ra các điểm mở để tận hưởng "visual" hoàng hôn cực phẩm từ trời ban
Mấy hôm nay, khu vực đình Chèm (phường Đông Ngạc) đang hot rần rần, trở thành thánh địa mới cho team mê săn hoàng hôn. Nằm sát bờ sông Hồng, không gian siêu thoáng, gió mát lành, view thì đỉnh của chóp để ngắm mặt trời lặn trọn vẹn. Khung cảnh vùng ven đô yên bình, thêm những chiếc thuyền lướt chậm rãi trên mặt nước ánh vàng kim, thơ lắm luôn á
Bạn Nguyễn Thực (sinh năm 2002, Hà Nội) kể lại rằng cậu đã cưỡi xe máy chạy cả 10km sau giờ tan sở chỉ để đến đây hóng gió và "chụp cháy máy". Thực share: "Nhiếp ảnh là sở thích của mình. Những ngày thời tiết nắng nóng kỷ lục thế này, đi làm về loanh quanh ở nhà cũng chán, nên mình quyết định xách máy đi chụp hoàng hôn".
Từ sân rộng của đình Chèm, góc nhìn bao quát toàn bộ sông Hồng, nhiều người đã đứng lại để quay trọn vẹn khoảnh khắc mặt trời lặn cho đến khi bầu trời chuyển sang màu tím mộng mơ với những tia sáng rẻ quạt cực kỳ ảo diệu
Khu vực hồ Tây thì không cần phải bàn rồi, địa điểm "thuộc lòng" của hội tụi trẻ đổ về ngắm hoàng hôn mỗi chiều. Dọc theo các con đường ven hồ, đông nghẹt người dừng lại để check-in, tám chuyện và ngắm mặt trời từ từ chìm xuống mặt nước trong ánh vàng rực rỡ
Nguồn: svvn.tienphong.vn