Từng bước một, chị streamer bị "tổng tài ảo" dắt mũi không thương tiếc
Một nữ streamer đã rơi vào bẫy lừa đảo kiểu "tổng tài đam mỹ" khi tưởng mình gặp được sugar daddy giàu có, hứa hẹn tặng nhà tặng túi hiệu lung tung. Thực tế? Chị mất gần 60.000 tệ (tầm 235 triệu đồng) sau khi tin vào mấy câu ngọt như mía lùi
Nữ streamer họ Trương (Zhang) ban đầu cứ ngỡ mình gặp "main lead" trong tiểu thuyết tổng tài. Một anh chàng tự xưng là "big boss giới tài chính" inbox crush ngay từ ánh mắt đầu tiên, hứa sẽ tặng túi hiệu xịn xò và cả một căn nhà luôn. Nhưng mà... túi thì không thấy, nhà thì bặt vô âm tín, còn chị thì âm 235 triệu rồi
Đây không phải plot phim Hàn đâu nha, mà là vụ án lừa đảo online có thật vừa được cảnh sát Phổ Đà phá án gần đây. Hiện tại, tên lừa đảo họ Lý (Li) đã bị công an tạm giữ theo đúng quy định pháp luật rồi nhen!
Chị Trương thường xuyên livestream nhảy cover trên mạng xã hội, với visual và body cũng khá gì và này nên thu hút được khá nhiều fan. Hôm nọ, một tin nhắn inbox lạ lòi từ một account tự xưng họ Lý - "ông chủ làm tài chính", lời lẽ ngọt xớt: "Em à, anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh muốn ship thật luôn nèee"
Nói suông thôi thì chưa đủ, "boss Lý" này còn hành động cực "hào phóng". Vừa mới quen chưa được bao lâu, anh ta đã tự động offer tặng chị Trương một chiếc túi hàng hiệu làm quà "chốt đơn". Chị Trương chắc đang mơ màng nghĩ mình gặp được "định mệnh" rồi? Nhưng ngay sau đó, ông kia đổi giọng: "Túi thì anh tặng free, nhưng tiền ship em ứng trước nha, có 900 tệ thôi mà".
Nghĩ thế nào chứ 900 tệ mà đổi được túi hiệu xịn thì là deal quá hời rồi còn gì ️ Chị Trương không suy nghĩ nhiều, chuyển khoản luôn. Rồi sau đó? Người ta im hơi lặng tiếng. Túi xách? Cái bóng còn không thấy! Nhưng lúc này chị vẫn chưa nhận ra đây là cái bẫy, còn nghĩ đây chỉ là sự cố nhỏ thôi.
Một thời gian sau, "boss Lý" lại gửi đến "tin sốc". Anh ta dùng giọng buồn bã nói với chị Trương rằng mình bị bệnh nặng, thời gian sống không còn nhiều, có lẽ chỉ còn khoảng 2 năm. Hiện giờ điều anh ta không yên tâm nhất chính là người mẹ già của mình.
Anh ta nói: "Anh có thể nhờ em chăm sóc mẹ anh được không? Em là người tốt, anh tin em". Đổi lại, anh ta sẵn sàng tặng một căn bất động sản của mình cho chị Trương. Nghe xem, drama "sâu nặng nghĩa tình" level nào đây? Chị Trương đã bị lay động, tin ngay không chút nghi ngờ. Chị có lẽ cảm thấy mình không chỉ tìm được tình yêu mà còn nhận trách nhiệm cao cả nữa.
Tiếp theo là những chiêu cũ rích: "Nhà phải sang tên cho em, phải đóng phí công chứng nè", "Rồi còn phí đo đạc đất đai", "Phí làm sổ đỏ cũng phải nộp". Chị Trương cứ thế, với hy vọng về "tài sản tương lai" và niềm tin vào "người yêu sắp mất", đã chuyển tiền từng đợt một. Tổng cộng trước sau gần 60.000 tệ luôn. Mãi đến khi ông kia đột ngột mất tích, không liên lạc được nữa, chị Trương mới tỉnh người. Đại gia tài chính đâu? Chuyện ủy thác đâu? Bất động sản đâu? Tất cả đều là ảo! Mình bị lừa rồi!
Sau khi nhận trình báo, công an đã vào cuộc điều tra. Truy tìm dấu vết online và thông tin, cảnh sát phát hiện đằng sau account này hoàn toàn không phải boss tài chính nào cả, mà là một anh chàng họ Lý. Sau khi xác định được vị trí của Lý ở tỉnh khác, các anh công an đã mật phục liên tục trong 2 ngày đêm, cuối cùng bắt giữ thành công.
Sau khi bị bắt, Lý thú nhận hành vi phạm tội khiến người ta dở khóc dở cười. Anh ta nói mình chỉ vô tình lướt video nhảy của chị Trương và bị thu hút ngay. Nhưng vấn đề là anh ta biết rõ bản thân hoàn toàn không đủ level để "ship thật" với người ta, vậy phải làm sao? Quyết định... lừa tiền luôn!
Vì thế, Lý đã tự dựng cho mình persona "đại gia tài chính" và bắt đầu inbox chị Trương.
Túi hiệu? Fake. Căn nhà? Cũng fake. Để drama thêm chân thật, anh ta còn tạo một account phụ giả làm "thư ký của sếp", với đủ loại chiêu thao túng tâm lý được tung ra liên tục, khiến chị Trương bị lừa không kịp trở tay. Thậm chí, anh ta còn inbox nhiều nữ streamer khác để giăng lưới rộng. Gần 60.000 tệ lừa được? Đã bị anh ta tiêu xài hoang phí hết sạch rồi.
Hiện tại, Lý đã bị cảnh sát Phổ Đà tạm giữ hình sự vì tình nghi lừa đảo. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm.
Nguồn: soha.vn
Một nữ streamer đã rơi vào bẫy lừa đảo kiểu "tổng tài đam mỹ" khi tưởng mình gặp được sugar daddy giàu có, hứa hẹn tặng nhà tặng túi hiệu lung tung. Thực tế? Chị mất gần 60.000 tệ (tầm 235 triệu đồng) sau khi tin vào mấy câu ngọt như mía lùi
Nữ streamer họ Trương (Zhang) ban đầu cứ ngỡ mình gặp "main lead" trong tiểu thuyết tổng tài. Một anh chàng tự xưng là "big boss giới tài chính" inbox crush ngay từ ánh mắt đầu tiên, hứa sẽ tặng túi hiệu xịn xò và cả một căn nhà luôn. Nhưng mà... túi thì không thấy, nhà thì bặt vô âm tín, còn chị thì âm 235 triệu rồi
Đây không phải plot phim Hàn đâu nha, mà là vụ án lừa đảo online có thật vừa được cảnh sát Phổ Đà phá án gần đây. Hiện tại, tên lừa đảo họ Lý (Li) đã bị công an tạm giữ theo đúng quy định pháp luật rồi nhen!
Chị Trương thường xuyên livestream nhảy cover trên mạng xã hội, với visual và body cũng khá gì và này nên thu hút được khá nhiều fan. Hôm nọ, một tin nhắn inbox lạ lòi từ một account tự xưng họ Lý - "ông chủ làm tài chính", lời lẽ ngọt xớt: "Em à, anh phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh muốn ship thật luôn nèee"
Nói suông thôi thì chưa đủ, "boss Lý" này còn hành động cực "hào phóng". Vừa mới quen chưa được bao lâu, anh ta đã tự động offer tặng chị Trương một chiếc túi hàng hiệu làm quà "chốt đơn". Chị Trương chắc đang mơ màng nghĩ mình gặp được "định mệnh" rồi? Nhưng ngay sau đó, ông kia đổi giọng: "Túi thì anh tặng free, nhưng tiền ship em ứng trước nha, có 900 tệ thôi mà".
Nghĩ thế nào chứ 900 tệ mà đổi được túi hiệu xịn thì là deal quá hời rồi còn gì ️ Chị Trương không suy nghĩ nhiều, chuyển khoản luôn. Rồi sau đó? Người ta im hơi lặng tiếng. Túi xách? Cái bóng còn không thấy! Nhưng lúc này chị vẫn chưa nhận ra đây là cái bẫy, còn nghĩ đây chỉ là sự cố nhỏ thôi.
Một thời gian sau, "boss Lý" lại gửi đến "tin sốc". Anh ta dùng giọng buồn bã nói với chị Trương rằng mình bị bệnh nặng, thời gian sống không còn nhiều, có lẽ chỉ còn khoảng 2 năm. Hiện giờ điều anh ta không yên tâm nhất chính là người mẹ già của mình.
Anh ta nói: "Anh có thể nhờ em chăm sóc mẹ anh được không? Em là người tốt, anh tin em". Đổi lại, anh ta sẵn sàng tặng một căn bất động sản của mình cho chị Trương. Nghe xem, drama "sâu nặng nghĩa tình" level nào đây? Chị Trương đã bị lay động, tin ngay không chút nghi ngờ. Chị có lẽ cảm thấy mình không chỉ tìm được tình yêu mà còn nhận trách nhiệm cao cả nữa.
Tiếp theo là những chiêu cũ rích: "Nhà phải sang tên cho em, phải đóng phí công chứng nè", "Rồi còn phí đo đạc đất đai", "Phí làm sổ đỏ cũng phải nộp". Chị Trương cứ thế, với hy vọng về "tài sản tương lai" và niềm tin vào "người yêu sắp mất", đã chuyển tiền từng đợt một. Tổng cộng trước sau gần 60.000 tệ luôn. Mãi đến khi ông kia đột ngột mất tích, không liên lạc được nữa, chị Trương mới tỉnh người. Đại gia tài chính đâu? Chuyện ủy thác đâu? Bất động sản đâu? Tất cả đều là ảo! Mình bị lừa rồi!
Sau khi nhận trình báo, công an đã vào cuộc điều tra. Truy tìm dấu vết online và thông tin, cảnh sát phát hiện đằng sau account này hoàn toàn không phải boss tài chính nào cả, mà là một anh chàng họ Lý. Sau khi xác định được vị trí của Lý ở tỉnh khác, các anh công an đã mật phục liên tục trong 2 ngày đêm, cuối cùng bắt giữ thành công.
Sau khi bị bắt, Lý thú nhận hành vi phạm tội khiến người ta dở khóc dở cười. Anh ta nói mình chỉ vô tình lướt video nhảy của chị Trương và bị thu hút ngay. Nhưng vấn đề là anh ta biết rõ bản thân hoàn toàn không đủ level để "ship thật" với người ta, vậy phải làm sao? Quyết định... lừa tiền luôn!
Túi hiệu? Fake. Căn nhà? Cũng fake. Để drama thêm chân thật, anh ta còn tạo một account phụ giả làm "thư ký của sếp", với đủ loại chiêu thao túng tâm lý được tung ra liên tục, khiến chị Trương bị lừa không kịp trở tay. Thậm chí, anh ta còn inbox nhiều nữ streamer khác để giăng lưới rộng. Gần 60.000 tệ lừa được? Đã bị anh ta tiêu xài hoang phí hết sạch rồi.
Hiện tại, Lý đã bị cảnh sát Phổ Đà tạm giữ hình sự vì tình nghi lừa đảo. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm.
Nguồn: soha.vn